Chán mấy you chơi cheat này quá, thế thì còn gì là game hay, mình bảo đảm về nước chả dưới 8 lần rồi mà chả cần cheat gì cả. Đánh không có cheat mới thấy thú vị, mới thấy cái khó nhọc và niềm vui sướng khi qua được 1 stage, chơi cheat dù bạn có đánh thắng quân nó, nhưng chính bạn đã tự phủ nhận cái chiến thắng giả tạo này.
Có map nào mới khác với K&M II 1-20, 50-100 thì share nhé, cửa khó đến cỡ nào đi nữa mình cũng không cần xài cheat , quay replay cho các bạn xem từ đầu trận luôn.
Chơi tự mình đi, như vậy mới hay, dạo trước mình đâu có ai chỉ, nhà không có mạng cũng ko lên diễn đàn xem nhưng vẫn qua được đấy thôi. Mà cái trò nhấn nút F8 không phải là không có hại đâu nhé, nếu gọi thời gian trên cái đồng hồ của game thì thời gian ảo, còn thời gian bên ngoài là thời gian thực, thì nếu nhấn nút f8 thì giả sử đến phút 10 của thời gian ảo quân địch kéo sang đánh với đội binh khủng khiếp thì phút đầu các bạn vừa xây dựng defense, vừa lo cho hậu cần mà nhấn nút f8 thì thời gian thực được rút ngắn lại, nhưngthời gian ảo nó vẫn trôi đi theo đứng thực tế, nghĩa là tăng tốc 8 lần thì thời gian ảo cũng nhanh gấp 8 lần, nhanh như vậy bạn không thể tối ưu các công đoạn, để công việc diễn ra nhanh chóng, mà công việc này sẽ chồng chéo, cái này đợi chờ cái kia hoàn thành, thế thì tốn thời gian lắm, cái này gọi là thời gian chết. Để tận dụng triệt để thời gian, đây là khâu quan trọng nhất để giành thắng lợi, thì bạn phải phối hợp hài hòa sao cho công việc này vừa xong là công việc khác cùng vừa xong.
Ví dụ như vầy, phút đầu map cho ta:
1 cái kho, một cái nhà mua nhân công, 1 cái nhà ăn, nhà mua nhân công chưa có vàng, vàng còn để trong kho, nhà ăn chưa có đồ ăn, đồ ăn cũng có trong kho,
15 thằng khuân vác, 5 thằng leng. Trong kho có 40 viên đá, 30 tấm ván,5 cây gổ, vàng 40, bánh mì 30, xúc xích 20, ruou nho 30, thùng cá 20, không có vũ khí nào. Thêm vào đó ta có 2 đội binh trong đó 1 đội cung 8 em, và đội giáo 10 em. Không có trụ để defense, phút thứ 20 quân địch sang đánh gồm có 1 đội kiếm 16 em, 2 đàn ngựa thép 40 em , 1 đàn cung tên, 1 đàn nỏ, khoảng 30 em, 1 đàn giáo 16 em.
Việc đầu tiên là phân tích tình hình, trường hợp mình giả sử như thế này là "ngàn cân treo sợi tóc).
Nguồn ban đầu: 40 đá (ít, nhu cầu đang rất cấp thiết, phải xây gấp), 30 ván chỉ vừa đủ để xây đến nhà lúa mì, cối xay gió, gổ 5 cây được thêm 10 miếng ván, số lương ván tổng cộng là 40, thế nên vừa xây nhà thì không thể nào trồng nho để tăng thêm nguồn lương thực. vàng 40 rương, mua được 40 người vừa là nhân công vừa phải mua lình chiến đấu => suy tính kỹ, lập mỏ vàng phút 20 mà ra được rương vàng thì khó lắm vì 1 rương vàng= nhà vàng + nhà than + nhà luyện vàng+ 1 thằng khuân vác vàng, 1 thằng khuân vác than+ 1 thằng luyện vàng+ 1 thằng đào mỏ than+ 1 thằng đào mỏ vàng=> phút 20 nó kéo binh thì phút 17 phải có rương vàng, 3p còn lại để khuân vác mang vàng vào nhà mua nhân công + mua nhân công+ mua lính+ di chuyển lính tạo đội hình. Do đó, nếu tình hình 40 vàng thì không nên xây nhà vàng trước phút 17, vô ích.
Lươg thực ban đầu khuân vác chuyển vào nhà ăn mất bánh mì, cá, xúc xích, nho, mỗi thứ 5, ta còn lại tổng công 80, sau 10 phút lính đói 1 lần, thợ cũng đói một lần, sau 10 phút đầu lương thực ta sẽ còn lại khoảng 45 (100-18 lính-15 khuân vác- 5 thằng khuân vác mua thêm-15 thằng thợ trong các nhà,- 5 thằng leng ban đầu, 5 thằng leng mua thêm) khuân vác bỏ tiếp 20 thức ăn vào nhà ăn, còn lại trong kho 25 thức ăn, đến 10 phút sau đó nếu không cung ứng đủ 60 lương thực thì quân bạn sẽ bốc khói. => Lương thực gấp rút.:(
.
___________Auto Merge________________
.
Về địa hình, giả sử, đất đai xanh tốt, có một dòng sông có nhiều cá, nhiều núi đá, nhiều mỏ than, mỏ thiếc, mỏ vàng. Bây giờ bắt tay vào xây nhà, đây là phút thứ 1. cái này mà chỉnh f8 thì có mà đi chầu ông bà ông vãi.
5 leng nhấp nút đào 3 cái nền nhà xây đá ( việc này không tốn khuân vác) và đào 2 cái cuc đá làm đường từ kho ra nhà đá, khuân vác chuyển thức ăn vào nhà ăn,chuyển xong nó mới mang đá cho 2 thằng xây đường, 3 thằng câm leng đào nên nhà xong nháp cho nó đào thêm 3 cục đá. Hết phút 1 : khuân vác xong thức ăn vào nhà ăn, vàng vào nhà mua nhân công, 5 cục đá làm đường xong, 3 cái nền đào xong, 1 cái nhà đá đã được nối liền với kho, 2 thằng khuân vác mang 2 đá, 3 thằng mang ván đến xây cái nhà đá đầu tiên.
Phút thứ 2: nối dài con đường đá đến 2 cái nhà đá đầu tiên, đào thêm 3 cái nền nhà trồng cây, đào xong lính khuân vác đã mang vật tư( đá, ván) để xây tiếp 2 cái nhà quarry còn lại. mua 3 thằng quarry vào 3 nhà. Đào tiếp đường nối liền nhà kho đến nhà trồng rừng, trong lúc này, thằg quarry sản xuất ra đá cung ứng việc làm đườg, khuân vác 15 thằng tiến triên việc mang đá và trữ đá vào kho rất nhanh. Kết thúc phút thứ 2 hoàn thành, 3 nhà đá, 3 nền nhà trồng cây, đường nối đến nhà trông cây, sản xuất được 3x2x2 đá, còn lại 30-3x3= 21 ván, 40-2x3-5-15=22 đá, lúc này không cần quan tâm đến đá nữa.
Phút thứ 3: hoàn thành nhà gổ, mua thằng thợ trồng cây. trong lúc đợi nó trồng cây, đợi cây lớn nó mới đi đốn, ta xây nhà cưa, nhà lúa mì trước, xây nhà cưa, khoan hãy mua thằng thợ cưa, để hạn chế thời gian, mua sớm nó đói bụng sớm mà chưa có gổ để cưa sớm thì lãng phí. nhà lúa mình xây cái nền, nối đường cho nó sớm để khuân vác mang vật tư tới , trong luc đó thì hãy tận dụng thời gian để đào đất làm ruộng. thằng leng rảnh thì kêu nó xây thêm đường đôi ( đường 2 làn) cho mấy thằng lính khuân vác đi không bị chùn với nhau, tốn thời gian, công việc diễn ra chậm chạp, nhất là chổ đường trước cái kho phải xây đường 2, đường 3 đi cho nó không bị dồn lại trước kho, vô ra đông nghẹt, trước cái kho không được xây bất cứ cái nhà nào, phải cho đừong thẳng tắp đến kho, đừng xây trước cái kho để bất thợ phải di vòng vòng mất thời gian lắm. Cũng trong phút thứ 3 này đang rỗi, bạn đừng có nhân nút f8 1 cái cho nó chạy nhanh, sai lầm đấy. thấy phe ta có 8 thằng cung tên, 10 thằng giáo gổ. Giáo khắc tinh của ngựa, chơi... dập một bầy ngựa của nó đã, lấy cugn lên dụ 1 bày ngựa thép của nó về, tuy ngựa thép trâu thật, giáo gổ của mình cũng bị chém đau kinh nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc ngựa kỵ giáo, sợ cung tên phục kích, chém bầy ngựa cho nó về trời xong quân ta mất 1 thằng giáo gổ, cung nguyên vẹn. Các bạn nhớ để cho vị trí phục kích và khu vực quân địch xa ra một chút, không là nó thấy phe nó kêu cứu là chạy ra cả bầy thì có mà lụm xương chính phe mình.
Phút thứ 4,5 hoàn thành 2 nhà cưa, khuân vác mag 5 cây gổ vào nhà cưa xong bất đầu mua thợ cưa, nó cưa xong hết 5 cây gổ đó thì thằng trồng gổ cũng đốn gổ về nhà cho nó tiếp tục cưa rồi. Hoàn thành 4 nhà lúa mì, đợi trồng lúa mì cũng lâu, trong lúc này ta xây dựng nhà 2 cối xay gió, 2 cái chuồng heo, nhà lính chiến đấu, và nhà 4 trồng nho, nhà trồng nho nên trồng liên tục với nhau trên một hàng, nhà lúa mì cũng vậy, bố trí xây đường đôi chổ nhà lúa mì, từ đó đến nhà cối xay gió và nhà bánh mì, chuồng heo , nhà dệt vải, nhà làm áo cũng gần với nhau để mà khuan vác chuyên đồ cho nó nhanh. ước chừng sau thứ thứ 5 ta còn 25 thùng vàng, ván 30 miếng, gổ dang chuyển vào nhà cưa nên không có dư trong kho, đá bất đầu nhiều lên, nhưng vối tốc độ xây khủng khiếp và làm đưồng thì cũng chỉ vừa đủ xài.
Phút thứ 7,8 hoàn thành nhà cối xay gió, chuồng heo, nhà bánh mì, có lúa mì nuôi heo, có lúa mì xay bột, có bột cho nhà làm bánh mì, và bất dầy sản xuất bánh mì cung ứng. Đến đây ta cần phải nghĩ đến, nho, vũ khí, áo.
Ta có 4 cái nền nhà nho nhưng chưa nối đườg, cho leng đào 2 hàng trồng nho trước 4 cái nên đó đi đã, còn phải đợi cho nho chín nữa, trong thời gian này ta xây nhà chế tạo vũ khí gổ và tiến hành sản xuất vũ khí, ta cần thêm tank do đó giáo là đở tốn nhất, nếu búa dầu tiên thì chém cái hết máu đi bụi rồi, búa có khiên thì phải làm thêm khiên nữa không có thời gian rảnh cho thằng trong nhà áo giáp đâu. Xây nhà xúc xích, nhà dệt vãi, nhà làm áo. Hết phút thứ 8 ta còn lại 18 rương vàng. phải chừa 3 cái để mua 1 thằng luyện vàng + 2 thằng đào mỏ nửa. do đó còn lại chỉ 15 vàng, nếu tính tới đường xây trụ chọi đá thì tốn thêm 5 thằng cho 5 cài trụ nữa, trụ chọi thì có khi trùng có khi không, nếu chơi trụ thì có cái lợi cũng có cái hại, cá lợi là 1 phát trúng chết 1 em nó. Nhưng suy cho cùng, trong tình thế này thì bất lợi đấy:
thủ bằng trụ phải có lính cản cho trụ bẳn, nếu không có lính cản, quân nó vừa đi vừa chạy thì trụ toàn chọi phong long, 5 viên đá trúng chừng 2 em thôi. Nếu cho lính cản trước trụ, thì sợ nhất cái cảnh cung và nỏ của nó tràn lên phơ rụi, với lại không đủ quân mà đón đườg chặn đầu nó. Do đó mình xài cách khác: 15 thùng vàng còn lại mua lính hết, mua thêm 4 con cung là có 12 cung, chia ra 2 đội mỗi đội 6 em thiện xạ đứng thàng 2 hàng một hàng 6 em, bố trí thể trận chữ V. 11 vàng còn lại ta thêm 11 thằng giáo gổ là có 20 giáo gổ, chia làm nhiều đội nhỏ, mỗi đội 2-3 em đứng chen vào mấy cái trụ ( trụ khôg làm đườg, không có đá bắn, không có người, chỉ để làm hẹp địa hình, quân địch, địch phải len lỏi vào những kẻ rất nhỏ mới vào tiếp cận với giáo gổ được, do đó 3 em mình chém 1 em nó + cung xạ tiễn thì quân nó đồ thép cũng chết. Đó là chiến thuật phút 20, quay lại thời điểm hiện tại phút thứ 10.
Phút 10 kéo cung sang gây sự với nó, đem 1 bầy cung tên của nó về, mãi mê đuổi theo thằng cung mồi của mình đội cung của nó không biết 9 em giáo của ta đã phục kích theo hướng chéo 45 độ, giáp lá cà và chém tá lả, xong 1 bầy cung. Thế thì, tại sao chọn giết cung mà không chọn giết kiếm hay ngựa tiếp, giáo của ta còn có 9 em, lúc này chưa sản xuất lính kịp, vừa bị mấy con ngựa khủng chém, tuy các bạn không thấy máu của nó, nhưng thật ra lúc này mà dụ thêm 1 bầy ngựa về nữa thì không phải có 1 em hi sinh không đâu mà là 4 em ra đi không lời từ biệt đấy

. Cung áp sát không làm gì được giáo mà giáo cũng chẳng hề hấn gì, khỏe re, muốn cho giáo hồi phục sinh lực như ban đầu thì phải cho nó ăn 1 lần mới được, sau khi ăn 3p nó mới hồi phục hoàn toàn, đang bị ngưa chém đau thế lại nhào vào solo với kiếm thì có mà die sớm, chết thêm không dưới 2 em, thế trận này không nên hao binh tổn tướng. đánh xong bầy cung này là lúc combat phút 20 khỏe rồi.
Từ phút thứ 10-18 ta sản xuất lương thực vũ khí đến phút thứ 18 thì mọi thứ đã đâu vào đấy, mua trước 3 thằng làm vàng đi nếu không mà quên cái là hết tạo vàng luôn, đến lúc này tiến hành đào mấy cái nhà than, nhà vàng, nhà luyện vàng để chơi là ok.
Giờ đến phút 20 ta đã có 20 giáo trong đó 14 giáo đứng xen kẻ mấy cái trụ không có đá, 6 giáo còn lại lập thành 1 đội ở vị trí đón đầu chờ mai phục nỏ, cung của nó lên. 20 em ngựa thép còn lại lao lên hùng hổ, vào gặp ngay giáo gổ mai phục cung với cung tên bay tới tấp, dang đánh nhau kiếm cũng nhào vào tham gia nhưng combat co chậm hơn chừng 20s sau do nó chậm hơn ngựa và bị ngựa che lấp vị trí không tiếp cận được với giáo phe ta, mạnh giáo giáo chọt cho té ngựa, mạnh cung cung phơ cả đám vừa ngựa vừa kiếm, kiiếm bị trúng tên từ từ, đến lúc ngựa chết, kiếm tiến váo đánh thương thì cũng chẳng trụ được lâu. bầy nỏ xen kẻ cung tên tràn lên thì ta di chuyên cho giáo giáp sát mà chém là chúng chẳng kịp hổ trợ cho ngựa và kiếm phía trên.
Trận đánh trên chỉ mất chừng 6 em giáo. Nếu như ta không dụ địch về ở phút thứ 3, thú 10 thì lực lượng thế này có mà defense được. vừa đánh ta cứ vừa xây nhà vàng bắt đầu sản xuất vàng như thường, sau cuộc chiến, ta tiến hành khai thác mỏ iron và chế tạo vũ khí xịn, để combat và push nhà nó là chuyện dể dàng, tuy trong thành quan nó toàn quân mạnh, số lượng đông nhưng dụ ra từng bầy má dánh lẻ với cả đại binh mình thì sớm muộn gì cũng thắng.
.
___________Auto Merge________________
.
bạn nào không qua được màn khó chụp cho mình cái map, để hình cái kho chứa cái gì, cho mình biết phút thứ mấy nó tấn công ra sao mình sẽ chỉ chiêu để đánh thắng cửa đó, chứ đừng nên chơi cài mã, không co vui chút nào, chiên thắng giả tạo, chịu thua trước máy :(
pm trangminh.phuong nhe.