- 16/4/07
- 980
- 5
Ngày xưa lúc bé tớ rất hay vẽ lung tung, mà toàn vẽ kiểu đánh nhau giữa người với người quái thú.Hồi đấy tớ phải xài mất 2 cân giấy.Vừa vẽ vừa nghĩ ra cốt truyện tạm thời, ví dụ như bố trả thù cho con, anh trả thù cho em blah blah blah....rất vui.
Nhưng vẽ như thế rất mau chán, chỉ được khoảng 1 2 tiếng gì đấy
Sau này lên cấp 2, tớ bắt đầu sáng tác truyện tranh ( đừng cười nhé ), dùng những hình vẽ mình hay vẽ hằng ngày để vẽ, kẻ ô vuông các kiểu
, hồi đấy tớ đã từng vẽ xong một tập truyện nhỏ = bút bi, và tất nhiên nó rất xấu =).
Và giờ thì cấp 3, tớ đã chán ngán với việc vẽ vời, lúc chơi game RPG thì đầu óc rất hay tự bịa ra mấy cái cốt truyện mở xiên xẹo, và qua một số diễn đàn tớ bắt đầu biết tới cụm từ " Game Programming ".Tuy nhiên, do hơi ngố, ko chịu tìm hiểu kỹ, nên tớ nghĩ là phải học lập trình thì mới làm game được, nên tớ bỏ qua.
Vào một ngày đẹp trời cách đây khoảng hơn 5 tháng, tớ tình cờ lạc vào forum http://ttc.hnsv.com/ Ban đầu là cái RPG MAKER XP
, rất hay, tự làm rồi tự cười
..Nhưng chả hiểu cái mô tê gì cả, khó
.Mấy ngày sau tớ bắt đầu chuyển sang RPG MAKER VX, lần này đọc kỹ các guide hơn, hỏi nhiều hơn, nên tớ bắt đầu thích thú với việc làm game
hee...
Còn các cậu thì sao ? Các cậu đến với nó như thế nào
Nhưng vẽ như thế rất mau chán, chỉ được khoảng 1 2 tiếng gì đấy

Sau này lên cấp 2, tớ bắt đầu sáng tác truyện tranh ( đừng cười nhé ), dùng những hình vẽ mình hay vẽ hằng ngày để vẽ, kẻ ô vuông các kiểu
, hồi đấy tớ đã từng vẽ xong một tập truyện nhỏ = bút bi, và tất nhiên nó rất xấu =).Và giờ thì cấp 3, tớ đã chán ngán với việc vẽ vời, lúc chơi game RPG thì đầu óc rất hay tự bịa ra mấy cái cốt truyện mở xiên xẹo, và qua một số diễn đàn tớ bắt đầu biết tới cụm từ " Game Programming ".Tuy nhiên, do hơi ngố, ko chịu tìm hiểu kỹ, nên tớ nghĩ là phải học lập trình thì mới làm game được, nên tớ bỏ qua.
Vào một ngày đẹp trời cách đây khoảng hơn 5 tháng, tớ tình cờ lạc vào forum http://ttc.hnsv.com/ Ban đầu là cái RPG MAKER XP
, rất hay, tự làm rồi tự cười
..Nhưng chả hiểu cái mô tê gì cả, khó
.Mấy ngày sau tớ bắt đầu chuyển sang RPG MAKER VX, lần này đọc kỹ các guide hơn, hỏi nhiều hơn, nên tớ bắt đầu thích thú với việc làm game
hee...Còn các cậu thì sao ? Các cậu đến với nó như thế nào

Lần đầu tiên biết Game Maker là lúc mới ra Trương Xung Truyền Kỳ.
Bao nghi hoặc được giải tỏa khi đọc một vài bài của lão về việc lão kiếm tài nguyên ở đâu.