ôi gặp em vào 1 buổi chiều có nhiều mưa, em có 1 nụ cười làm trái tim tôi rung động, đó là cảm giác rung động của 1 thằng con trai 17 tuồi và sau đó tôi đã yêu, 1 tình yêu thật sự, điều không ngờ là tôi yêu người lớn hơn mình 3 tuổi, và trong suốt 2 năm yêu nhau tới nay tình yêu không xóa đi được cái khoảng cách 3 tuồi trong em, em cứ lo sợ khi nghĩ đến gia đình, dư luận chấp nhận thế nào đây và em đã rời xa tôi khi em không chiến thắng nổi bản thân mình để vượt qua cái khoảng cách đó! 2 năm đó có biết bao nhiêu đau khổ mà em đã gieo trong lòng tôi, em cố gắng thuyết phục tôi tin em đã có bạn trai khác - đường vòng mà em nghĩ sẽ làm cho tôi quên em! Trong thời gian đó cũng có rất nhiều cô gái tìm đến tôi nhưng sao tôi không thể chấp nhận họ, đó là vì em, tôi không thể quên! 2 năm chịu biết bao nhiu là quả đắng cuối cùng em đã quay về, em đã chịu nghe theo con tim của mình thay vì lý trí sai lầm của em như lúc trước, trong lòng tôi như trẻ con reo lên vui sướng vậy! Nhưng tôi biết tới bây giờ em vẫn chưa vượt qua được khoảng cách về tuổi tác đó, tôi không hiều sao nữa? Tôi có cảm giác như em đang chuẩn bị 1 đường vòng lớn hơn, tôi không muốn nó lặp lại tí nào! Tôi phải làm sao để em vượt qua được sự mặc cảm đó trong lòng em? Tôi yêu em


mình cũng thế này. Vẫn anh em ngọt như mía
tưởng lão suốt ngày bựa ?

tính ra lệch tới 30 tuổi 

