<Và họ rời đảo, đến Vườn hoa hồng>
<Vườn hoa hồng>
Thanh Trang: Thật là một thiên đường! Không ở đâu trồng được hoa hồng đẹp như thế này!
<Vấn đề là thế này,Map Vườn hoa hồng , tôi đã phát hiện nhược điểm của nó rồi, nó không sang trọng và không thích hợp. Tại sao à? Tại vì căn nhà. Thường thì với một khu vườn lớn như thế, cần phải có một chỗ ngắm hoa thoáng đãng và thanh lịch, chỗ để nghỉ ngơi uống trà hay ngắm hoa. Nhất là với một người thích hoa như Hồng Hoa, thì cái công trình nho nhỏ xa xỉ này càng phải là cái đầu tiên được nghía đến.>
????: Cám ơn lời khen ngợi! Chào mừng các bạn đến vườn hồng của tôi!
<Cả đám quay về phía đó, và thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang uống trà một mình>
Minh Nhật: Hồng Hoa! Cô bạn của tôi, cô vẫn khoẻ chứ?
Hồng Hoa: Rất vui được gặp lại anh. Sao anh không vào đây và giới thiệu mọi người với tôi?
<Dĩ nhiên là mọi người rất vui sướng>
Minh Nhật: Đây là Thanh Trang, Hoàng Trung, Hùng Long, họ sẽ là khách hàng của cô.
Hồng Hoa: Ồ, vậy sao? Chúng ta sẽ bàn chuyện này ở trong nhà, ở đây không đủ chỗ và còn hơi nóng nữa.
<Lại lẽo đẽo theo vào nhà>
Hùng Long: Minh Nhật, tại sao lại là khách hàng?
Minh Nhật: Cô ấy là một sát thủ, cậu bé ạ.
Hoàng Trung: Cái gì…Một sát thủ? Ông giới thiệu cho chúng tôi một sát thủ sao?
Thanh Trang: Chuyện đấy thực sự không quan trọng, chỉ cần chị ấy có đủ năng lực là được.
<Trong nhà của Hồng Hoa>
Hồng Hoa: Nào, chúng ta sẽ thoả thuận về chuyện gì đây?
Hoàng Trung: Về một gã tên là Quách Ca!
Hồng Hoa: Quách Ca? Quốc vương mới của chúng ta sao?
Hùng Long: Hắn là một kẻ phản bội, không phải quốc vương.
Hồng Hoa: Rất hấp dẫn, và tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một cái giá đặc biệt.
Thanh Trang: Giá đặc biệt? Chị nghĩ là chúng tôi sẽ phải trả bao nhiêu?
Hồng Hoa: 10000 lạng bạc! Như thế không quá đáng chứ?
Thanh Trang: Ồ không! Chị có thể nói thế với 3000 Lạng bạc!
Hồng Hoa: Vậy tôi sẽ suy nghĩ về 9000 Lạng bạc! Và tôi sẽ làm việc một mình.
Thanh Trang: 4000 Lạng bạc, hoặc chị thực hiện nhiệm vụ này cùng với chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ tự làm lấy!
Hồng Hoa: 8000 Lạng bạc, và phòng thượng hạng ở mọi khách sạn chúng ta đi qua!
Thanh Trang: 5000 Lạng bạc, chị sẽ ở chung phòng với tôi!
Hồng Hoa: 6500 Lạng bạc, vì cô em rất thú vị!
Thanh Trang: Đồng ý!
Hoàng Trung: Thanh Trang, em…em đã làm cái quái gì đấy? Chả còn phong cách cao quý gì của công chúa nữa!
Thanh Trang: Cuộc sống mà anh! hôm nay không còn như ngày hôm qua nữa.
Hồng Hoa: Nói hay lắm, tôi thích cô bé rồi đấy.
Hùng Long: Lạy chúa! Đúng là phụ nữ.....
Hoàng Trung: Trời ơi.....
Minh Nhật: ..............