unbelievable
C O N T R A
- 2/3/07
- 1,701
- 4
Nhỏ này với nhỏ trong thread "Giúp em với!!!" của em là 1. :-*
Mấy nay em mới biết từ lâu nhỏ coi em là BF.
Nói cách khác nhỏ là GF hờ của em. 
: xuống lấy cốc nước :
Rồi. Hôm kia, em có post thread này trên forum của nhỏ.
Bài "goodbye my lover" này nội dung thế nào chắc các huynh ai cũng hiểu. Tóm lại đã làm nhỏ nghĩ rằng em muốn stop chuyện 2 đứa ở đây. :o 
Và đây là kết quả:
đây và đây
2 cái trên chắc chắn là nói với em.
Giả thiết của em: lúc chiều nhỏ post cái entry "Walk the line" để xem phản ứng của em thế nào và để xác định ý kiến của em. Nhưng mà em ko có phản ứng gì( phản ứng thế quái nào được khi mà hôm nay em bị cắt mạng, đến tối mới ân hạn được) thế là nhỏ nghĩ em định stop thật. Rồi đến tối nhỏ post tiếp cái entry "Tối" kia gọi là để dứt điểm.
Ngoài ra còn có thể thế này: nhỏ đã ko còn thích em nữa, chỉ ko nói vì thương hại em thôi.
Hôm nay thấy thế kia thì như được giải thoát. :(
(xl cậu nhé, đang nghi ngờ tình cảm của cậu này
)
Các huynh bảo em giải quyết thế nào giờ? Em còn lời xin lỗi phải nói với nhỏ.
Mấy nay em mới biết từ lâu nhỏ coi em là BF.
Nói cách khác nhỏ là GF hờ của em. 
: xuống lấy cốc nước :
Rồi. Hôm kia, em có post thread này trên forum của nhỏ.
Bài "goodbye my lover" này nội dung thế nào chắc các huynh ai cũng hiểu. Tóm lại đã làm nhỏ nghĩ rằng em muốn stop chuyện 2 đứa ở đây. :o 
Và đây là kết quả:
đây và đây2 cái trên chắc chắn là nói với em.
Giả thiết của em: lúc chiều nhỏ post cái entry "Walk the line" để xem phản ứng của em thế nào và để xác định ý kiến của em. Nhưng mà em ko có phản ứng gì( phản ứng thế quái nào được khi mà hôm nay em bị cắt mạng, đến tối mới ân hạn được) thế là nhỏ nghĩ em định stop thật. Rồi đến tối nhỏ post tiếp cái entry "Tối" kia gọi là để dứt điểm.

Ngoài ra còn có thể thế này: nhỏ đã ko còn thích em nữa, chỉ ko nói vì thương hại em thôi.
Hôm nay thấy thế kia thì như được giải thoát. :((xl cậu nhé, đang nghi ngờ tình cảm của cậu này
) Các huynh bảo em giải quyết thế nào giờ? Em còn lời xin lỗi phải nói với nhỏ.


Cứ tới xem sao đã nha.
, tên Tiêu Nhị Lang này lâu lâu pot xàm nhưng cái này thư giãn phết!
đúng là sự thật thì mất lòng.


