behindtheblueeye
Vẫn còn sống
- 15/4/05
- 567
- 3
Nhiều bạn hay nói "cố gắng lắm rồi mà vẫn ..." nhưng không biết thật sự thì đã "cố gắng lắm ..." chưa?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.









thua về học tập đến bao giờ mới qua được mọi người đây
đang cố mãi mà cảm thấy khó thật ::)
. So sánh này nọ thấy mình moe chẳng có cái quái gì hơn người ( bằng thoi còn chẳng có lấy quái gì hơn
). Nói thật chứ mấy ông còn đỡ hơn tớ, tớ ngày xưa phải xếp vào hạng vô đối thủ cơ chứ hạng thường thường như mấy chú còn đỡ. Mo đi học mà bị giáo viên từ chối nhận dạy
, lí do có j ghê gớm đâu mà làm thấy ghê ( chẳng qua là học có 3 năm học hoài ko bít chữ thoi mà
)....
. Cũng nhờ cái tình của tớ nó khác người ( khì n hơn người ta 1 tí ) ta lúc nào cũng là vô đối
. 
,tớ lúc trước đôi khi ở 1 mình cũng thoáng suy nghĩ như bạn đấy
,sao mình mập quá,vào đá banh thì bị tụi kia chê thằng mập này mà đá gì chạy huống hồ còn kg nổi ,thế là chiều nào tớ cũng vác xe đạp chạy lên sân banh mà đá dù biết mình đá dở,chạy chậm,thế nhưng sau 1 thời gian thì mọi chuyện sẽ khác,giờ tớ luôn có chân trong đội chính thức ở sân banh,trình football thì khỏi bàn
,quan trọng là bạn có ý chí vươn lên hay kg,ngẫm lại cái câu "Có công mài sắt,có ngày nên kim" thấy sao nó đúng quá,chất quá
,hãy bỏ công sức vào 1 việc gì đó đi,sau 1 thời gian thì bạn sẽ thu được từ nó 1 cái gì đó dù là nhỏ nhưng nó cũng đã cho thấy sự cố gắng của bạn
.......rồi tôi lại khắc phục được cái tính tự so mình với người khác như bạn chủ topic....