Giả Tưởng Chuyện 50 Năm Sau - Lưu bút box GLKB !

20 năm nữa có lẽ khác.
nhưng 50 năm nữa sẽ chỉ là một ông già vui đùa với cháu chắt. Lúc đó mình cũng như một đứa trẻ thôi :-"
 
ọc , mài hiện hồn về làm gì thế mèo =))
sáng tau ko có tiền nhắn lại cho mài sr nhé X_X

.
 
ọc , mài hiện hồn về làm gì thế mèo =))
sáng tau ko có tiền nhắn lại cho mài sr nhé X_X

.
Sắp có khuyến mãi rồi kìa. :)) Tau cứ canh có khuyến mãi là nạp à. :))


To Mèo Heo: Con mèo heo chết tiệt. b-( b-( b-(
 
tau nghĩ kĩ rồi PO à, trốn tránh chẳng thể nào giải quyết được vấn đề, thôi thì đối mặt với nó mới là cách giải quyết tốt nhất :x
 
X_X mài là mèo heo đây sao X_X suy nghĩ đc đấy :)) tao cũng đang định khuyên mài thế :)) Tốt :)) xứng đáng bao tao vào ss gấu ăn ốc =)) =))
 
50 năm nữa, em sẽ làm đám cứoi vs bạn trai và có 1 đống con ... nuôi :x
 
tau nghĩ kĩ rồi PO à, trốn tránh chẳng thể nào giải quyết được vấn đề, thôi thì đối mặt với nó mới là cách giải quyết tốt nhất :x
Và đừng bao giờ ngu ngốc như thế thêm lần nữa nhé. ^^
 
Thêm 1 lần nữa đi mèo , tau ủng hộ X_X mài wậy tau wậy chung :devil:
 
50 năm nữa, hút thuốc nhiều, ung thư phổi, chết! :">
 
Ờ, tau đối với mày cũng vậy. :)) Thế là đủ rồi, Mập nhỉ?? :))

Đi thi ảnh đi nhóc ơi. :P

Ta là 1 tên điên khùng bệnh hoạn , mà những tên như thế thì chả bao giờ quan tâm tới nhan sắc , xấu đẹp không cần biết . Nên thi đẹp trai hay thi xấu tướng cũng không quan tâm bao giờ . Nhé ;))
 
Beyond the horizon of the place we lived when we were young
In a world of magnets and miracles
Our thoughts strayed constantly and without boundary
The ringing of the division bell had begun
Along the long road and on down to the causeway
Do they still LIVE there by the cut
There was a ragged band that followed in our footsteps
Running before time took our dreams away
Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground
To a life consumed by slow decay

The grass was greener
The light was brighter
With friends surrounded
The nights of wonder

những lời ca ấy, tồn tại mãi. 50 năm nữa ta sẽ lại nghe nó, ra đi trong yên bình.
 
Ta là 1 tên điên khùng bệnh hoạn , mà những tên như thế thì chả bao giờ quan tâm tới nhan sắc , xấu đẹp không cần biết . Nên thi đẹp trai hay thi xấu tướng cũng không quan tâm bao giờ . Nhé ;))
Lúc đầu mài hăng hái lắm cơ mà. :-w Sao bây giờ mài im re thế??? :-w Sợ à??? :-w
 
Lúc đầu mài hăng hái lắm cơ mà. :-w Sao bây giờ mài im re thế??? :-w Sợ à??? :-w

Bây giờ tui làm QC nhưng bà đừng quên thằng em từng làm sale nhé , khỏi khích mắc công , kekekekek :D

Khuyến mãi cho bà mấy tấm mới chụp ở cảng Tiên Sa này :P

http://i236.photobucket.com/albums/ff269/jenolucky/IMG_0153.jpg

http://i236.photobucket.com/albums/ff269/jenolucky/IMG_0154.jpg

http://i236.photobucket.com/albums/ff269/jenolucky/IMG_0157.jpg

http://i236.photobucket.com/albums/ff269/jenolucky/IMG_0159.jpg
 
Em sẽ lấy tấm cuối quăng qua kia :devil:
@Mèo : mài làm gì thế :-??
 
để làm rì ?
 
í
anh mụp có cái áo 9d đẹp wó
 
Nhìn thì đẹp nhưng em mặc thì ko đẹp đâu .
Thứ nhất là áo anh mặc em mà quấn vào sẽ như 1 cái mền =))
Thứ hai nhiều khả năng em sẽ ko cần mặc wần khi mặc cái áo đó ;))
 
Back
Top