nhỏ 16t còn minh 21t , hồi trước 2 mình học chung lớp anh van , cũng hay đưa đón nhỏ đi học tại nhà cũng gần , dc khoảng 2 tháng thì nhỏ nói thích mình nhưng oái ăm là trước đó vài ngày mình cũng đã tó tình với một bạn khác nên mình đã nói với nhỏ là anh mới co bạn gái rồi ,sau đó nhỏ nghỉ học lớp anh văn , nhỏ nói tại đang học trên hội việt mĩ , học 2 bên mệt quá nên nghỉ bớt . còn mình và bạn gái mình wen nhau dc 2 năm rưỡi rùi . Bẵng đi khoang 2 năm thì mình có nick chat của nhỏ , hình như nhỏ tìm đâu được nick của mình thế là 2 đứa noi chuyện dc 2 tháng trở lại đây . Xong mình cung trở nhỏ đi ăn , uống nước giúp nhỏ mấy cái thủ thuật đơn giản về máy tính thôi . Và bit là nhỏ sắp đi nước ngoài ( chính xác là ngày hôm nay ) , trước đó 2 mình nhắn tin rất nhìu nhỏ nói la thương mình lắm nhưng bít tình cảm này chẳng có kết quả vi ngay từ đầu mình đã hok chọn nhỏ T_T .Vì mình nghĩ nhỏ là uptown girl ( mặc hàng hiệu và toàn đi chơi ở khu đẳng cấp ) , có chạm tới được cũng chẳng giữ được ( nhà thuộc dạng khủng , còn mình chỉ dc cái miệng thôi) .Hum qua đi cafe với nhỏ , nhỏ nói em đi chắc a vui lém , mình nói seo mà vui bùn mừ ,nhỏ nói thì e đi a khỏi phải xao lòng vì em , nghe xong thấy chột dạ sao đó , cả tối quá cứ thơ thẩn ngồi nghĩ ngợi về nhỏ ... trưa nay 12h tiễn em ra phi trường , chẳng bít cảm xúc sao nữa ?Nhưng mình thì yêu bạn gái mình số 1 lun nên hok bit cách nào để wen nhỏ đi nữa ! nhìu khi thấy tình cảm con người thật phức tạp , muốn cưỡng cầu cũng hok dc

? có fai là xạo lon :(
.





