Chào mấy bro! Cho mình hỏi cách để hv của mình phòng thủ bọc lót cho nhau (kiểu như 1 thằng đứng trước và 1 thằng đứng sau,nó cứ bám riết lấy td đối phương cho đến khi lấy banh dc thì thôi) và cách hv chạy song song bắt tốc độ cùa td đối phương rồi tì vai đẩy nó ra phía biên ấy.
Mình đang đá độ với thằng bạn, mình lấy spain còn nó lấy chelsy, hv và tv của chelsy thằng nào cũng to cao làm vila và tores của mình cứ chạm vào là bật ra đằng sau ko àh, cái này mình có thể vượt qua nhờ vào tốc độ và rẽ banh nhưng nó cứ xài 2 cái chiêu đó thì mình bó tay, không lừa nổi quá 2 thằng hoặc bị đẩy ra biên thì câu vào xác suất vào thấp lắm, trong khi đó nó cứ dùng mikel hoặc ballack chạy 1 mạch từ sân nó qua sân mình sút xa tầm 25-30m là vào (ức không tả được), hv mình bám theo nó thì ko giống như hv nó bám theo td của mình, mình thấy hv của nó mỗi lần bám theo là mình rất khó điều khiẻn, cảm giác bị đẩy hay bị tì, còn hv của mình bám theo thì thấy cầu thủ của nó cứ chay thẳng băng,đặc biệt là hậu vệ của mình cứ chạy sau lưng chứ không ngang bằng đối phương và cũng chẳng biết đẩy vai làm sao cã hichic, minh bấm [] kéo 2,3 thằng chạy theo vẫn là sau lưng nó chứ không lấy nổi banh của nó.
Hiện giờ mình lấy inter mới có thể đá ngang ngang nó, nhưng vào khoảng trận t3 trở đi là 2 đứa wen tay bắt bài nhau nó xài chiêu bọc lót nên mình toàn thua hoài àh. Mấy bro kíu mình với ko thì hè này mình thua độ hết tiền lấy tiền đâu chở người iu đi chơi đây
Mình đang đá độ với thằng bạn, mình lấy spain còn nó lấy chelsy, hv và tv của chelsy thằng nào cũng to cao làm vila và tores của mình cứ chạm vào là bật ra đằng sau ko àh, cái này mình có thể vượt qua nhờ vào tốc độ và rẽ banh nhưng nó cứ xài 2 cái chiêu đó thì mình bó tay, không lừa nổi quá 2 thằng hoặc bị đẩy ra biên thì câu vào xác suất vào thấp lắm, trong khi đó nó cứ dùng mikel hoặc ballack chạy 1 mạch từ sân nó qua sân mình sút xa tầm 25-30m là vào (ức không tả được), hv mình bám theo nó thì ko giống như hv nó bám theo td của mình, mình thấy hv của nó mỗi lần bám theo là mình rất khó điều khiẻn, cảm giác bị đẩy hay bị tì, còn hv của mình bám theo thì thấy cầu thủ của nó cứ chay thẳng băng,đặc biệt là hậu vệ của mình cứ chạy sau lưng chứ không ngang bằng đối phương và cũng chẳng biết đẩy vai làm sao cã hichic, minh bấm [] kéo 2,3 thằng chạy theo vẫn là sau lưng nó chứ không lấy nổi banh của nó.
Hiện giờ mình lấy inter mới có thể đá ngang ngang nó, nhưng vào khoảng trận t3 trở đi là 2 đứa wen tay bắt bài nhau nó xài chiêu bọc lót nên mình toàn thua hoài àh. Mấy bro kíu mình với ko thì hè này mình thua độ hết tiền lấy tiền đâu chở người iu đi chơi đây



. Mà cẩn thận nha ko dính thẻ

)