Itto - Sóng gió cầu trường - Part 7

  • Thread starter Thread starter Zhihu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
mình tưởng sau hồi sang brazil rồi gặp hakone và cả hai bố con bị bắt về rồi nhỉ . Hay là mình nhớ nhầm :|
 
3 cái ngoại truyện thì liên quan quái gì đến truyện chính chứ ;)) Kim Tiền ngày xưa dịch bậy để câu khách thôi mà [-(
 
Dịch bậy mà hài mình cũng thik đọc, chứ dich theo kiểu bây giờ nó cứ sượng sượng.
 
từ khi tiền đạo đối phương vung chân >> chạm bóng >> sút bóng >> bóng đến khung thành ... Diễn ra khoảng 3s. Trong thời gian đó Satomi kịp thời nhìn ra điểm chạm bóng >> phán đoán ra hướng bóng >> di chuyển >> bắt bóng

Một người làm được ngần đó việc trong thời gian ngắn như thế thì rõ ràng phải có đầu óc cực kì thông minh và phản xạ linh hoạt
Chẳng qua truyện nó vẽ thành nhiều khung nên mọi người không để ý đấy thôi.

Bạn cứ đùa , vung chân lên sút thì làm gì đến 3s , đến mình sút còn nhanh hơn thế thì mấy tay cầu thủ đá bóng còn nhanh hơn thế nào nữa ;))

Và Satomi chỉ đọc hướng sút từ khi chân sắp chạm vào bóng , chỉ có lúc đó mới nhìn được hướng ra chân thôi . từ lúc chạm chân vào bóng và bóng bay đi thì ko biết có tới 1s ko nữa :)) .

Ai ko tin cứ thử vung chấn sút 1 phát là biết ngay :))
 
vấn đề là sút nhanh mà có chính xác ko á, hay là sút bừa như là Hanyu
 
Nên nhớ lúc đó Itto sút gần bay vào gôn rồi nó mới bắt đầu quay lại còn chika thì lúc đó Iosha chưa sút đã bị lỡ đà rồi sau đó biết ko kịp nên đã dùng khung thành bật trở lại chả có gì mà so sánh phản xạ cả . Mà phản xạ thì Chika đúng là có phần hơn satomi nhưng Satomi có khả năng dự đoán hướng bóng sút nên nó luôn tóm gọn . Thủ môn giỏi là thủ môn bị ít ghi bàn nhất chứ mấy cái kỹ năng có giỏi mà để ghi bàn nhiều cũng chả ích gì .

Mà bạn đừng có đem cái triết lý satomi chưa từng chụp thành công 1 cú sút nào ở sát góc khung thành cả thử hỏi đó là những pha nào và tình huống lúc đó thế nào bạn liệt kê ra đi rồi mình với bạn tranh cái vấn đề đó tiếp cho xôm tụ . Đối với bất kỳ thủ môn nào cũng vậy đó đều là những góc sút hiểm hóc nhất và nó ở vị trí xa nhất so với thế đứng của thủ môn .

LOL :))
Bạn làm mình cười chết mất thôi.
1) sao lại ko dc đem việc Satomi chưa chụp thành công cú nào sát góc ra màh nói nhỉ?? Phát hiẻn thì đem nhờ pà con giải thích hộ. Còn hok như luật sư ấy, chỉ cần 1 bằng chứng là bạn đủ lật ngược vụ án
2) Mình nói vậy là vì mình chưa bao giờ dc thấy Satomi bắt cú nào ngay sát góc cả. Nếu bạn nói có, sao bạn ko dẫn ra cho mình xem để mình mở mang tầm mắt nhỉ ;;)
3) Satomi là boss thủ môn cơ màh. Màh theo mình thì Boss thủ môn cần phải chụp hay đấm ra dc những cú như thế. Trừ khi quá hiểm hay quá .....
.
___________Auto Merge________________

.
1. Dựa vào vị trí đá quả bóng đó

Bóng cách khung thành độ 17-19m là cùng, đó là trên sân tiêu chuẩn, sân cho thiếu nhi cấp 2 ko khéo còn gần nữa ;)) Vì trí này là vị trí bem bóng yêu thích của rất nhiều cầu thủ ;)) Chứ ko phải 23m như bạn nói :P 23m là khá xa khung thành rồi. Sút vị trí đó Satomi nó nhìn ra được ngay ;))
Cách sút phi đạn của Akira khá giống mấy kiểu bem xa của Adriano và Carlos, bóng đi chìm và căng. Đây là 1 trong những kiểu bóng khó chịu nhất. Ngoài đời cho Cech bắt cũng chưa chắc bắt đc ;))

3.Yura là boss khỏe của bộ 1 rồi, khỏi nói

5. Bố Itto :-*
1) Kim Đồng hình như dịch là 23m màh ta :| Hay là mình nhớ nhầm? Chứ đa phần mấy thông số thấy KĐ dịch đều đúng màh??
Carlos màh sút thì khó chịu cực kì :x
3) :x
5) Chí phải :))
.
___________Auto Merge________________

.
Thế mới là Boss chứ :)) . 1 đội Togo ko có ai ra hồn trên hàng Tấn công thì Tác giả phải cho hàng thủ hoặc GK Siêu nhân 1 tí để cân bằng :))

^^ Bạn nói chính xác ghê. Hok có Satomi thì cái đội đó toàn là cùi bắp
Satomi có thể nói là Boss thủ môn bộ 1 (phản xạ so với Chika thì để chờ xét lại xem sao) nhưng bộ hai thì chưa chắc, biết đâu sau này có hàng khủng nào nữa.
Nhưng bộ 1 vẫn khoái Chika hơn. Anh này có tài: Đấm gió, cản mây, ngăn sét :)):))
 
LOL :))
Bạn làm mình cười chết mất thôi.
1) sao lại ko dc đem việc Satomi chưa chụp thành công cú nào sát góc ra màh nói nhỉ?? Phát hiẻn thì đem nhờ pà con giải thích hộ. Còn hok như luật sư ấy, chỉ cần 1 bằng chứng là bạn đủ lật ngược vụ án
2) Mình nói vậy là vì mình chưa bao giờ dc thấy Satomi bắt cú nào ngay sát góc cả. Nếu bạn nói có, sao bạn ko dẫn ra cho mình xem để mình mở mang tầm mắt nhỉ ;;)
3) Satomi là boss thủ môn cơ màh. Màh theo mình thì Boss thủ môn cần phải chụp hay đấm ra dc những cú như thế. Trừ khi quá hiểm hay quá .....
.
___________Auto Merge________________

.

1) Kim Đồng hình như dịch là 23m màh ta :| Hay là mình nhớ nhầm? Chứ đa phần mấy thông số thấy KĐ dịch đều đúng màh??
Carlos màh sút thì khó chịu cực kì :x
3) :x
5) Chí phải :))
.
___________Auto Merge________________

.


^^ Bạn nói chính xác ghê. Hok có Satomi thì cái đội đó toàn là cùi bắp
Satomi có thể nói là Boss thủ môn bộ 1 (phản xạ so với Chika thì để chờ xét lại xem sao) nhưng bộ hai thì chưa chắc, biết đâu sau này có hàng khủng nào nữa.
Nhưng bộ 1 vẫn khoái Chika hơn. Anh này có tài: Đấm gió, cản mây, ngăn sét :)):))

Thì bạn dẫn chứng ra giùm mình pha bóng nào Satomi ko chụp được ở sát góc nào .
 
Thì bạn dẫn chứng ra giùm mình pha bóng nào Satomi ko chụp được ở sát góc nào .

Úi giời ạh, bạn hok hỉu ý mình hảh? Ý mình là:
Các cầu thủ sút vô chỗ Satomi mình thấy toàn sút thẳng mặt nên Satomi chụp rất dễ dàng, chưa thấy cầu thủ nào sút vào góc cả, nên chắc jì Satomi chụp dc những cú sát góc. Hơn nữa những cú sát góc rất khó để way thái cực quyền của him. Nên mình cần bằng chứng cho thấy là Satomi có thể chụp sát góc.
Bạn hiểu hok zạ??
 
Thì bạn dẫn chứng ra giùm mình pha bóng nào Satomi ko chụp được ở sát góc nào .

Tập 4 Bộ cũ . Trang 15 ,16 =))
Tập 37 bộ cũ trang 31 32 :)).
Cậu xem SatoMiIO nó chụp cú sút của Kazuma với Itto hay là dùng tay đẩy ra để ăn phạt góc nhé . SatomiIo luôn tự hào về việc bắt bóng dính 100% ma phải đẩy ra như thế thì cậu nghĩ sao khi Sedei hay Kazuma nó bắn vào mấy góc đó thì chú SatoMiIo đỡ được bao nhiêu trái chứ . 2 hiệp 90 phút mà với khả năng của Kazuma , Sakota + Sedei dẫn bóng tới khung thành chỉ là chuyện nhỏ:))
 
Tập 4 Bộ cũ . Trang 15 ,16 =))
Tập 37 bộ cũ trang 31 32 :)).
Cậu xem SatoMiIO nó chụp cú sút của Kazuma với Itto hay là dùng tay đẩy ra để ăn phạt góc nhé . SatomiIo luôn tự hào về việc bắt bóng dính 100% ma phải đẩy ra như thế thì cậu nghĩ sao khi Sedei hay Kazuma nó bắn vào mấy góc đó thì chú SatoMiIo đỡ được bao nhiêu trái chứ . 2 hiệp 90 phút mà với khả năng của Kazuma , Sakota + Sedei dẫn bóng tới khung thành chỉ là chuyện nhỏ:))

Nhưng đó là do itto trêu nó làm nó bị bất ngờ và lần 2 thì nó đã bị lỡ trớn do chân itto bị chấn thương nên đá chệch như thế và bóng sắp vào gần khung thành rồi những pha đó toàn do tác động phụ thì đâu đánh giá gì được . Không phải lúc nào Kazuma hay Seide cũng có bóng mà sút mà nếu sút theo suy nghĩ thì hakone nó đoán được . Còn ví dụ cú sút bổng vào góc khung thành như nedu đá khi gặp busen thì nó có thể đẩy ra hoặc chụp gọn nếu bóng ko quá mạnh chứ thủ môn thông minh thì phải tìm ra phương án giải nguy tốt chứ satomi dại gì pha nào cũng ở vị trí chân không chậm đất mà bắt theo cách cũ được .

@cà rem : Chả ai sút thẳng mặt Hakone cả nó đều phải di chuyển để tóm đấy chứ . Kể cả sát góc dưới nó vẫn chụp được bằng cách cũ trừ khi vào góc cao thì chân nó ko chạm đất để xoay . nhưng có cú nó nhào lộn đểu bắt bóng cũng đáng chú ý . Còn với yên tâm là cú sút sát vào góc khung thành tuy nó hiểm hóc nhưng với thủ môn tài đó lại quá là nguy hiểm vì chỉ cần chạm vào bóng là bóng ra ngoài ngay vì thế nên các cầu thủ chọn vào vị trí mà vừa có thể khi bóng bật ra vẫn có thể vào khung thành .
 
Úi giời ạh, bạn hok hỉu ý mình hảh? Ý mình là:
Các cầu thủ sút vô chỗ Satomi mình thấy toàn sút thẳng mặt nên Satomi chụp rất dễ dàng, chưa thấy cầu thủ nào sút vào góc cả, nên chắc jì Satomi chụp dc những cú sát góc. Hơn nữa những cú sát góc rất khó để way thái cực quyền của him. Nên mình cần bằng chứng cho thấy là Satomi có thể chụp sát góc.
Bạn hiểu hok zạ??

Bạn đừng nói thế làm các cầu thủ mang tiếng là NGU đấy bạn . có thèng nào ngu đến mức cứ nhè vị trí thủ môn mà sút vào đâu =))
thằng nào cũng nhắm góc và những vị trí khó của thủ môn cả . nhưng là do Satomi đoán được và phản xạ cực nhanh nên đã chạy đến đúng vị trí đó nên có cảm giác là cầu thủ sút thẳng về phí Satomi thôi :))
ví dụ như tập 25 , Yamazaki sút 1 phát vào góc , Satomi chạy đến và bắt bóng , đừng nói là thèng Yamazaki sút thẳng vào người Satomi nhé =))


Tập 4 Bộ cũ . Trang 15 ,16 =))
Tập 37 bộ cũ trang 31 32 :)).
Cậu xem SatoMiIO nó chụp cú sút của Kazuma với Itto hay là dùng tay đẩy ra để ăn phạt góc nhé . SatomiIo luôn tự hào về việc bắt bóng dính 100% ma phải đẩy ra như thế thì cậu nghĩ sao khi Sedei hay Kazuma nó bắn vào mấy góc đó thì chú SatoMiIo đỡ được bao nhiêu trái chứ . 2 hiệp 90 phút mà với khả năng của Kazuma , Sakota + Sedei dẫn bóng tới khung thành chỉ là chuyện nhỏ:))

1 cú là do Itto làm trò hề chọc Satomi , 1 cú là do chấn thương nên trái bóng bay ngược hướng :))
Lấy 2 pha " ngoài ý muốn " đó mà bảo là Satomi ko biết chụp góc thì Hài quá :))
mang tiếng là Boss thủ môn mà ko biết Chụp góc thì quá sức buồn cười . LOL :)) đã là Boss thì những cứ sát góc là những cú dễ dàng bắt được mới được xứng là Boss chứ , các bạn nên hiểu vậy mới đúng :))
 
Các bạn í đang cố chứng minh Satomi chỉ là một thủ môn tầm khá như GK của Kuminidai chứ chả có gì đặc biệt ấy mà
sleep.gif
 
Tớ nghe phong phanh thì hình như còn vài tập nữa là hết truyện hả các cậu
 
Vừa mướn truyện này đọc hôm qua, tưởng tái ban ai dè là đi tiếp bộ cũ. :(
P/s : Đang đọc vol 3, Itto (Jindo) vẫn hài như xưa. =))
 
Theo như mình thấy chika tuy xuất sắc nhưng mà vẫn thua hakone-(satomi nhỉ?), chỉ phản xạ tốt cũng đâu phải là tất cả, còn phải phán đoán nữa, cái này quan trọng hơn.
 
Bạn đừng nói thế làm các cầu thủ mang tiếng là NGU đấy bạn . có thèng nào ngu đến mức cứ nhè vị trí thủ môn mà sút vào đâu =))
thằng nào cũng nhắm góc và những vị trí khó của thủ môn cả . nhưng là do Satomi đoán được và phản xạ cực nhanh nên đã chạy đến đúng vị trí đó nên có cảm giác là cầu thủ sút thẳng về phí Satomi thôi :))
ví dụ như tập 25 , Yamazaki sút 1 phát vào góc , Satomi chạy đến và bắt bóng , đừng nói là thèng Yamazaki sút thẳng vào người Satomi nhé =))

=))-> cái biểu tượng này nên để mình làm. Còn nhớ cái tập trước khi anh em nhà Gaho ra hok?? Lúc Yura và Makoto đi koi Satomi đá ấy ;)) Thèng kia nó sút thẳng về fía Satomi ấy.

[1 cú là do Itto làm trò hề chọc Satomi , 1 cú là do chấn thương nên trái bóng bay ngược hướng :))
Lấy 2 pha " ngoài ý muốn " đó mà bảo là Satomi ko biết chụp góc thì Hài quá :))
mang tiếng là Boss thủ môn mà ko biết Chụp góc thì quá sức buồn cười . LOL :)) đã là Boss thì những cứ sát góc là những cú dễ dàng bắt được mới được xứng là Boss chứ , các bạn nên hiểu vậy mới đúng :))

=)) Ủa những fa đó là ngoài ý muốn hảh? Chính những fa đó tạo điều kiệu cho Itto ghi bàn sau đó màh ;))
Buồn cười thật đấy :)) Cứ chờ đến khi bộ mới chứ ko thì mình vẫn nghĩ Satomi chưa xứng là Boss thủ môn. Nếu có phải là Chika (sau khi cải thiệt cái vụ chụp banh nhẹ) hay là Moriya
 
Moriya cao tý thôi thì có khi còn hơn Saitomi đấy ở đó mà bốt với biếc đội Itto thằng nhờ thằng vịt bầu thôi=))
 
Nếu so về khả năng thủ môn giữa 3 thằng Chika,Satomi với Moriya thì mình thấy thằng khó chịu nhất là Chika rồi đến Satomi sau cùng là Moriya.

-Moriya thì mới đụng nhau có 2 lần,lần đầu thì chụp khá hay nhưng có điều chỉ vì phán con thiên nga hộ mệnh là con vịt nên mới thất bại trước đội Meihou =)).Lần 2 gặp nhau trong trân Meihou-Saitama All Stars,Moriya làm hậu vệ =)).Trong cái hội thao mùa đông,chỉ có 2 đội Meihou và Makura là vào đến chung kết,chứng tỏ Moriya trình độ còn kém chưa thắng nổi mấy khẩu pháo Meihou rồi ==> Moriya là thủ môn khá hay nhưng chắc ko bằng Satomi với Chika.

-Satomi hồi ở trung học đã là 1 trong 2 thủ môn dữ dằn nhất rồi,luyện thái cực nên chụp dữ là phải,"lấy nhu thắng cương" mà lị :)),những đường bóng thẳng hay góc đều ko khó đối với anh này,may ra chỉ những pha bóng xoáy với sự kết hợp của Itto với Kazuma thì còn có thể ==> Satomi chụp rất dữ nhưng những pha 1 vs 1 với Itto thường thất bại do ko đoán nổi suy nghĩ và hành động của Itto :)).

-Chika có lẽ là thủ môn cứng cỏi nhất trong 3 thằng,nó là boss thủ môn cuối cùng hồi trung học mà,phản xạ còn kinh hơn Itto,võ thuật cũng đầy người,có điều cũng giống như Itto chả tuân theo chiến thuật gì cả,thích gì làm nấy.Chả sợ bất cứ đường bóng nào cả,bóng xoáy,bóng cong... đều ko xi nhê,bóng đổi hướng cũng chưa chắc uy hiếp nổi Chika,chỉ sợ mỗi bóng chậm thôi =)). ==> Nếu bỏ qua những khuyết điểm thì Chika so về mọi mặt đều trội hơn so với những thủ môn kia cả :))
 
1 cú là do Itto làm trò hề chọc Satomi , 1 cú là do chấn thương nên trái bóng bay ngược hướng
Lấy 2 pha " ngoài ý muốn " đó mà bảo là Satomi ko biết chụp góc thì Hài quá
mang tiếng là Boss thủ môn mà ko biết Chụp góc thì quá sức buồn cười . LOL đã là Boss thì những cứ sát góc là những cú dễ dàng bắt được mới được xứng là Boss chứ , các bạn nên hiểu vậy mới đúng
Không phải lúc nào Kazuma hay Seide cũng có bóng mà sút mà nếu sút theo suy nghĩ thì hakone nó đoán được

Tooa có thằng hậu vệ nào cản được mấy chú này cậu chỉ tới với :))

Nhìn lại đi ,
Thứ 1: Bóng bay sát vào góc cao khung thành . Tớ ko nói là Satomi ko cản được mấy pha như vậy mà đang bàn về việc những cú như thế thì chưa thấy SAtomiIO nó chụp dính bóng bao giờ :)) .

Thứ 2: Bóng bất ngờ đổi hướng như thế thì sẽ gây khó khăn cho SatomiIO nên cơ hội ghi bàn sẽ có chứ ko phải vô phương. Sedei nó tung cú sút vòng cung . Bất ngờ chú Kazuma Lao vào sút bồi , ko kể về lực xoáy mà còn đổi hướng khác thì cậu nghĩ thế nào :)) . Khả năng có thể tung lưới SatomiIO như thế là có chứ ko thể ko có nhé :)).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top