Vừa chơi hết game xong. Điều quan trọng nhứt ở đây là không tìm ra được 1 cái gì vê Mist mà Rin đề cập đến cả.

Chẳng lẽ SHH có phần chơi phụ hay là Rin kiếm đc tài liệu nào đó?
+Hắn là thần của nhục dục, tham lam và những điều tồi tệ nhất, cám dỗ con người vào vòng tội lỗi rồi sản sinh ra tội lỗi, đó là 1 ác thần được tạo ra từ sự sùng bái cuồng loạn của những tội ác đã xảy ra tại vùng đất tội lỗi Silent Hill. Thực ra Rin vẫn mơ hồ về
Mist và
God , có thể chỉ là một.
+Trả lời dòng màu đỏ: Chỉ khi cái ác không tồn tại hắn mới mất. God chỉ là cái tên thôi vì hắn có nhiều tên theo nhiều giáo phái khác gọi lắm.
Đây là do Rin hiểu sai về bản chất của God trong Silent Hill rồi. Tôi sẽ giải thích ở phần dưới.
+Cái đó có giả thuyết:
-Những người da đỏ sau khi bị thảm sát (cái này ghi trong lịch sử của nước Mỹ chứ Rin không chém gió) đã dùng một thứ tà thuật nguyền rủa vùng đất này, họ triệu gọi được Mist và kêu gọi nó hãy tiêu diệt những người da trắng bằng bệnh dịch. Và Mist đã mở màn bằng trận dịch kinh hoàng đó.
-Silent Hill mang một dáng vẻ ảm đạm và một lịch sử phủ đầy vết nhơ không chỉ đối với người bản xứ, một thời gian dài đây là địa ngục trần gian của cả những người da trắng. Mist được nuôi dưỡng bởi những cặn bã thì càng lớn mạnh hơn.
Không ai bảo là Rin chém gió đâu.

Thảm sát là 1 điều đã xẩy ra khi dân mới đổ bộ gặp dân bản xứ. Nhưng họ không bị giết chết hết.
Rin có biết người da đỏ ở Silent Hill thờ các vị thần nào ko?
Có 3 vị thần:
- Thần Mặt trời: đây là vị thần tối cao của người da đỏ
- Xuchilbara (Xibalba): Lễ tế cho vị thần này là lễ cúng máu. Người nào bị đem đi tế thần sẽ bị giết bằng dao. Mà hình tượng của Xibalba như thế nào? Trên đầu chụp
1 cái mũ máu me có hình Kim tự tháp. Hình ảnh của Pyramid Head là lấy từ đây đó.
- Lobsel Vith: Lễ tế là lễ thiêu người.
Ở đây không có ai là Mist cả.
Vụ dịch tả đầu tiên xẩy ra vào đầu thế kỷ 18 liên quan đến Xibalba.
"Upon the hill where the light descended, the Beast intoned his song. With words of blood, drops of mist and the vessel of night, the grave become an open field. The people wept in fear and joy at the reunion, but my faith in the salvation of Xuchilpaba did not waver" (
Lost Memories)
Vậy Rin đã hiểu là bằng cách nào mà người da đỏ có thể gọi được dịch tả rồi chứ? Họ đã dùng lễ tế thần Xibalba.
Các lý luận trên có thể dùng để trả lời luôn cho cái PS của Rin:
P/s: Người da đỏ không có khái niệm tự sát. Nói đúng hơn là họ bị giết bí mật để ém nhẹ dư luận.
Bây giờ giải thích về bản chất thực sự của 2 đợt dịch tả nhé!
Ở Silent Hill, sương mù (mist của Rin

) luôn luôn dầy đặc. Thêm nữa, ở Silent Hill có loại cỏ White Claudia. Loại có này như 1 thứ thuốc phiện, làm con người bị mê đi.
2 yếu tố tạo ra ảo ảnh và ảo giác là những yếu tố gì?
- Bị hạn chế tầm nhìn (Sương mù)
- Bị mê đi (White Claudia)
Người da đỏ đã sử dụng hết các yếu tố này để gọi Xilbalba lên. Do người da đỏ chết đồng loạt như vậy,
sóng não chứa lòng thù hận của họ bắt đầu có ảnh hưởng tới thế giới thực.
Vì họ tin vào Xilbalba nên nhờ sóng não của họ, Xibalba đã hiện lên. Xibalba hoàn toàn là
sản phẩm của trí tưởng tượng của người da đỏ thôi!!!!!! Cái thứ mà gây nên dịch tả chính là Sóng não của những người da đỏ!
Đợt dịch tả thứ 2 cũng liên quan đến sóng não. Sóng não tiêu cực của các nạn nhân trong cuộc nội chiến năm 1812 đã tích tụ lại rất nhiều, cộng thêm thứ sóng não còn vất vưởng của những người da đỏ đã gây nên trận dịch tả mà những người dân Silent Hill phải thành lập
bệnh viện tâm thần Brookhaven.
Ta còn đọc được 1 dòng chữ ở Rosewater Park: : "In memory of the sixty seven who died of illness and now sleep beneath the lake"
Bị dịch tả mà vứt xuống sông thì quả là tuyệt vời đó!
Để trả lời được câu hỏi này, ta phải hiểu bản chất của God trong Silent Hill.
God trong Silent Hill không thể nào tồn tại thiếu trường Sóng não của con người, có nghĩa là điều kiện để có God chính là Sóng não, mà như vậy có nghĩa là
con người sinh ra God.
Vậy làm thế nào để God có thể có ảnh hưởng, có tương tác tới tất cả mọi người? Trường Sóng não đó phải rất mạnh cộng với các yếu tố tạo ra ảo giác, ảo ảnh.
- Sóng não tiêu cực của người da đỏ đã sinh ra 1 Xibalba đi tàn sát những người mới đến.
- Alessa sinh ra 1 Samael nhuốm đầy lửa bằng sóng não của mình. Samael mang đầy những mối thù hận của Alessa đối với thế giới loài người:
+ Lửa là do Alessa bị thiêu cháy.
+ Samael vừa được sinh ra đã thiêu chết Dahlia luôn thể hiện sự thù hận với mẹ của Alessa.
+ Những người theo The Order tin rằng, Samael sẽ đem đến cho họ thiên đường, vậy tại sao Samael lại biến Silent Hill thành 1 nơi chứa đầy tội lỗi như vậy, tại sao lại xuất hiện những con quỷ thể hiện tính cách của Alessa?
- Tại sao Samael khi được Claudia sinh ra lại mang bộ mặt của Alessa? Vì đơn giản là Claudia thần tượng Alessa - The Mother of God. 2 người ngày xưa thân nhau nhất còn gì!
Rin có thấy rằng God mang đầy những tính cách của người sinh ra nó không? Vì sao? Đơn giản là vì God của Silent Hill không có thật, nó chỉ tồn tại được nhờ niềm tin, sự tưởng tượng và sóng não cực mạnh của kẻ sinh ra nó thôi.
Nếu nói về thứ cộng hưởng đến sóng não để làm sóng não dễ dàng ảnh hưởng đến não người hơn thì đó là Sương mù và Thuốc phiện (bất cứ thứ thuốc nào gây mê). Có lẽ cái mà phù hợp với thuật ngữ Mist của Rin nhất ở đây chính là Sương mù và White Claudia.
21 Sacraments chỉ là 1 lễ nghi có tác dụng ép cho niềm tin vào God của người thực hiện trở nên mạnh lên thôi vì khi thực hiện nó, người thực hiện không chỉ làm tăng sự tiêu cực của Sóng não của mình mà họ cũng tự cắt mất con đường quay về của mình, họ chỉ còn đúng 1 con đường là tiếp tục tiên lên thôi.
Hãy xem xem, Walter tuy rằn vặt về cái chết của các nạn nhân nhưng hắn vẫn tiếp tục giết người đó thôi.
Việc bắt cóc người, đào tạo trẻ em, giết trẻ em thực ra là để tìm xem người nào có khả năng sinh ra God vì God của Silent Hill được sinh ra từ sự đau đớn và lòng hận thù mà!
The Order đã làm mọi cách để lừa những người trong Sherpherd's Glen, bắt đầu từ việc bắt cóc bí ẩn, tiếp nối bằng việc ép người cầm đầu của 4 gia đình giết con của mình.
Trong SHH có lẽ không có Good Ending vì phần Special scene cho thấy, Alex cuối cùng vẫn bị lạc lối trong Nội tâm của chính mình.