Thanks anh em, vậy quyết định chung là đi lánh tạm, nhưng mà ổng ỡ nhà nó cả tháng nay vẫn chưa có thông tin gì, mình nghe nóil àm thủ tục xin giấy bảo lãnh cũng lâu, mà về đây phỏng vấn cũng ngặt nghèo cho nên ai biết khi nào ổng đi? Lánh nạn bao lâu? Gia đình nhỏ chắc cũng ko chịu đâu. Gia đình nó cũng rối rắm, bận bịu, cho nên lo thì lo nhưng đi làm thì đâu biết đc, nhưng mình nghĩ con người như lão thế nào cũng làm "1 lần nữa" ở mức trung bình như nhìn trộm, đụng chạm => có khả năng tống ra ngoài cao :(.
nó tránh mặt ổng tối đa rồi, giờ cả nhà đều đề phòng, không để nó ở nhà 1 mình với thằng cha đó. Có 1 hôm đang chat với nó nó nói nhà đi hết rồi, 1 hồi nữa nó nói ổng về rồi sao đây, thế là bảo nó khóa cửa phòng ngồi yên trong đó.... lo sợ vãi tè thế là mình phi qua nhà nó chở nó đi đâu đó zzzz.....
Đánh thì cũng là quyết định của mình, nhưng loại cho cắn càn này khi đánh nó càng đau nó cắn càng mạnh thì sao nhỉ

..... Mình chưa biết mặt lão, chắc hôm nào phải qua nhà nhỏ ngồi chơi canh mặt shot vài tấm rồi hỏi em ý giờ lão thường đi ra ngoài, chặn đầu đập 1 trận

.... à vd như rape rồi chạy thì bố lão cũng ko biết là vì sao bị đánh => bt`, còn nói lý do thì nó về nhà làm ầm ầm ở nhà với hàng xóm, họ hàng thì có chết ko :(... miệng lưỡi bọn này ko thể nào bình thường đc, nó vu khống con bạn thì khổ thêm.
Mình nghĩ là muốn chơi nó thì phải đợi "ngày mai em đi", hôm nay anh... củ hành.... 1 trận hả giận rồi thôi

.... có đc ko
uh nó đòi mang theo dao đi đó, nhưng mà có 2 trường hợp xấu nhất xảy ra là nó cho lão mấy phát rồi ai khổ? Rồi con gái chân yếu tay mềm lão giật dao thì ai sợ ai đây

?
Xin thêm ý kiến

.....