[P2]*-Hunter
Mr & Ms Pac-Man
- 16/10/08
- 171
- 1
Đùa *** tôi bây giờ đang chắc cùng tâm trạng với chủ thớt- giờ tôi muốn gọi bạn đập cho cái thằng mà tôi chưa biết bao tuổi, ở đâu 1 trận vì lý do cũng gần gần như con dê xồm làm với bạn của cậu nhưng chỉ sợ đập nó xong nó cáu lên lại trút giận lên bạn mình thì hỏng- giờ tôi cũng đang không biết phải làm sao, chỉ thấy thương, lo lắng cho bạn mình...!!!
)



... thật sự đây là điều em muốn làm nhất nhưng mấy bác kia cũng nói rồi, chỉ sợ ảnh hưởng đến con bạn vì có thể phải chịu đựng vì sự "trả thù" của nó
. Nó mà ở HN em cho đội lên bem luôn
theo tớ bất wa' tối ngủ hay ở nhà 1 mình kêu bạn íh thủ sẵn con dao trong người,giở trò là phơ ngay,mà tức thật,ko lẽ bà mẹ ko làm gì với lão ấy àh 

có Âm mưu từ trước
