Lạ lẫm !

Status
Không mở trả lời sau này.

black_rose2007

<blink><b><font color="Indigo">† Son Of Devil †</f
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
20/8/07
Bài viết
4,192
Reaction score
54
Lâu rồi mới cảm thấy trầm tư và trống trải thế này.
Online nick chat, 2 nick nhé, 1 cái nick từ thời xa xưa lắm rồi, cái hồi mới tập tành chat chit, cái hồi mà còn chưa có mấy cái gameonline như MU, VLTK ; và một cái mới lập trong năm nay thôi, khi lập nó cứ nghĩ rằng 1 cái mới sẽ bẳt đầu cho nhiều cái mới.

Bạn bè add nhiều lắm, nói chuyện, tám đủ thứ, những tiếng ping ping quen thuộc thông báo có người vừa trả lời, vội vã click chuột và đọc và reply lại ngay.

Đã từ lâu lắm rồi, cuộc sống trên mạng như một phần tất yếu vậy, cũng quan trọng không kém ở ngoài đời. Nơi mà ta có thể chia sẻ, có thể bộc lộ bản thân không chút ngại ngần, vì có ai biết ta là ai, cũng chỉ là con người, mắt đọc, tay gõ gõ từng nút trên bàn phím.

Không quan trọng bạn tốt hay xấu, chỉ cần bạn biết lắng nghe và chia sẻ, thế là có thể add nick nhau và trở thành những người bạn ảo.

Nhưng đến bây giờ, thật sự mà nói, nhìn list friend dài dằng dặc, mems GVN có, gamer có, thậm chí cả những ng` bạn chat từ 4 năm trước cũng có, thế sao lại lạ lẫm đến nhường này.

Tự mình đặt câu hỏi, online nick chat làm gì khi không thể, hay không biết nói chuyện với ai.

Đôi khi quá khứ ám ảnh quá nhiều điều, khiến ta càng ngày sống thu mình lại, ở cái nơi trước kia ta nghĩ nó thật tuyệt vời, ta có thể là chính ta, nhưng nay không còn nữa, ta biết đi về đâu, và sống thế nào ?

Khi mà ở thế giới thật, ta đã vấp ngã quá nhiều, tổn thương và đau khổ quá nhiều, nước mắt nhiều hơn những cái nhếch mép cười lấy lệ. Ở cái nơi, " nếu ta chết đi, liệu sẽ có ai buồn " ?
 
đúng là lạ lẫm và rất xa lạ .
 
mài cũng như tao thôi :)) =)) 2 cai nick gần 2k bạn :-ss nhưng để OL cũng chẳng để làm j ?

thỉnh thoảng chán chán pm gọi nhau chém gió hoặc để liên lạc với những thằng mà mình ko có số điện thoại + lũ ban ở nc ngoài

còn sống ảo thì phải chấp nhận ! đến cả đời thực lúc mình chết nhiều ng` còn *** biết nữa là ảo.

ảo vẫn là ảo :)) nhưng đời thật thì .... ngã tự đứng dậy *** có ai nâng đỡ mài đâu bạn hiền à =))
 
Có mấy vỉ thuốc an thần mua hồi chiều này, làm một hớp nhé, bỏ lại mọi thứ sau lưng, quá khứ đen tối và cái tương lai mù mịt không lối thoát.

Yên bình trong giấc mơ mà ta vẫn mãi đi tìm !
 
ê đít :-w

ko bik nói j hơn :-<
 
Làm kiểu gì mà lên báo được ấy, chứ uống thuốc an thần để chết thì mấy đứa 9x dạo này làm hoài à không ai quan tâm nữa đâu:-j
 
sao lúc thì yêu đời lúc thì chán đơi thế này :|.

cần học cách vô cảm trước mọi thứ không :-?
 
Bác định bỏ Vợ bác ngoài SG thật à? :|
 
Làm kiểu gì mà lên báo được ấy, chứ uống thuốc an thần để chết thì mấy đứa 9x dạo này làm hoài à không ai quan tâm nữa đâu:-j

theo thông tấn xã thì chỉ có bọn 9x mới phát ngôn thế này :|
 
theo thông tấn xã thì chỉ có bọn 9x mới phát ngôn thế này :|

Suy nghĩ nhiều hơn và bớt nói lại đi:-j
 
Ông bạn à,bạn bè thực sự thì chẳng phải lúc nào cũng quan tâm rồi gọi điện đi chơi hay sms,yahoo đâu...có lúc mình sẽ cần tới những người bạn , kể cả sống thực hay sống ảo,vì thế kết bạn chả bao giờ là thừa :)
 
:-* đi sàn đi anh
P/S lấy cái j` đó làm mục tiêu và cứ thế phấn đấu.
Và thói quen hàng ngày là onl và vào gamevn chém gió thì cứ giữ cái thói quen đó vì nó là một phần c/s của mình rồi.
Nghĩ ngợi j` nhiều cho mệt hả anh.
Rơi vào street rồi
Game đê \m/
 
Suy nghĩ nhiều hơn và bớt nói lại đi:-j

nói hay ko là chuyện của ta :-j

có lẽ cháu mới là người suy nghĩ nhiều hơn đấy :))
 
nói hay ko là chuyện của ta :-j

có lẽ cháu mới là người suy nghĩ nhiều hơn đấy :))

"cháu"?

Sống ảo đến mức không cần biết tuổi tác vẫn có thể kêu người khác bằng "cháu"?

Đôi co như đàn bà :)
 
Tợ bun cưi quạ. =))

Một người bạn vào cái ngày cay đắng trong đời, thò mặt lên với cái status cả năm có một. Ai bảo stress đi ra đường ko có cái 1% "lỡ đâu vì mải nghĩ miên man mà thành ra tai nạn" ?

Lắm người tự nhận là bạn mà những lúc ấy đến 1 câu cũng chả có. Đến lượt mình tư cách gì đòi hỏi được đây? =))

Lo cho một người bạn, cái chia sẻ đấy có tiền chưa biết bao nhiêu là đủ, cũng chưa chắc giúp được, nhưng lúc cần chỉ là một đôi câu để hiểu rằng bạn mình không cô đơn, để cho dù chỉ 1% cái dòng bôi đen ở trên thôi nó sẽ không xảy ra. Và ngày mai dù thế nào đi chăng nữa không ân hận tại sao chỉ có một dòng message không có.

Nhưng tợ bun cưi nhặm cơ, nhiu bạng nhẵm nọi mại ma chạ thậy cai dong mẹc seng giơ nao cho no tự tệ =)).

ảo vẫn là ảo nhưng đời thật thì .... ngã tự đứng dậy *** có ai nâng đỡ mài đâu bạn hiền à

Đồng ý là mỗi người phải tự đi trên đôi chân mình, nhưng chắc chắn không phải thấy bạn ngã và một tảng đá lù lù trên lưng, mình đứng ngay đấy rỗi tay mà coi như trơ phớt chứ, eh?

Tóm lại với chủ topic là, hôm nay bạn nhìn thấy điều ấy, hy vọng ngày mai bạn không để nó xảy ra cho những người bạn yêu mến. Xa cả nghìn cây số thật, không giúp được một đồng thật, nhưng đôi khi chỉ một dòng tin nhắn thôi bạn ạ, để mình không hối tiếc, chúc vui ^o^.
 
"cháu"?

Sống ảo đến mức không cần biết tuổi tác vẫn có thể kêu người khác bằng "cháu"?

Đôi co như đàn bà :)

Sống ảo ! vậy sao còn để ý đến tuổi tác :-j mà "ta"-"cháu" đó là cách sưng hô bên chuồng 50 thôi chứ ko phải cách thể hiện ta là người bề trên ...:|

còn đàn bà hay ko ? ảo mà bik giới tính của ta sao =)) cũng hay nhỉ :-"
nếu đằng đấy cũng là con gái thì thôi vây =))
 
Sống ảo ! vậy sao còn để ý đến tuổi tác :-j mà "ta"-"cháu" đó là cách sưng hô bên chuồng 50 thôi chứ ko phải cách thể hiện ta là người bề trên ...:|

còn đàn bà hay ko ? ảo mà bik giới tính của ta sao =)) cũng hay nhỉ :-"
nếu đằng đấy cũng là con gái thì thôi vây =))

Ơ? cách xưng hô bên đó ra sao thì qua bên chỗ khác cũng như vậy à? Đây không phải là box 50 và tôi không thích cậu xưng hô như vậy :)

Thật ra tôi là con trai và tôi chỉ nói "như" thôi, nếu cậu có vấn đề về đọc hiểu thì nên đi suy nghĩ nhiều hơn trước khi post bài.

Nên bớt cái tính nhây lại để làm cái gì đó có ít hơn đi.
 
Ơ? cách xưng hô bên đó ra sao thì qua bên chỗ khác cũng như vậy à? Đây không phải là box 50 và tôi không thích cậu xưng hô như vậy :)

Thật ra tôi là con trai và tôi chỉ nói "như" thôi, nếu cậu có vấn đề về đọc hiểu thì nên đi suy nghĩ nhiều hơn trước khi post bài.

Nên bớt cái tính nhây lại để làm cái gì đó có ít hơn đi.

tôi nói thật có lẽ cậu mới là người cần xem lại cách đọc hiểu của mình đấy :|

oh tôi sai khi sưng hô như thế với cậu nhưng còn những điều khác cậu cần xem lại đấy....
đây là TS và thằng BR đang tâm trạng có lẽ cậu cũng ko lên nói như pots đầu tiên của cậu .... trước khi pots cái j` cậu cũng lên suy nghĩ 1 chút...
còn những quyết điểm mà cậu nói cho tôi ! vâng ! tôi xin nhận :)) và sẽ chú ý hơn .

chào thân ái và quyết thắng :-"
 
tôi nói thật có lẽ cậu mới là người cần xem lại cách đọc hiểu của mình đấy :|

oh tôi sai khi sưng hô như thế với cậu nhưng còn những điều khác cậu cần xem lại đấy....
đây là TS và thằng BR đang tâm trạng có lẽ cậu cũng ko lên nói như pots đầu tiên của cậu .... trước khi pots cái j` cậu cũng lên suy nghĩ 1 chút...
còn những quyết điểm mà cậu nói cho tôi ! vâng ! tôi xin nhận :)) và sẽ chú ý hơn .

chào thân ái và quyết thắng :-"

Tôi post cái gì thì tôi đã có suy nghĩ rồi, còn cậu hiểu được hay không thì tôi không cần quan tâm, cậu nói thế thì tôi cũng rút kinh nghiệm, nhưng nếu cho post lại tôi cũng sẽ post y chang như thế thôi.

Đây không phải là box 50 để còn cái tư tưởng khi mà có cái gì đó không vừa ý mình thì mình có thể nói móc hoặc đá xoáy, đây là box tâm sự, là nơi mà mỗi lời post ra đều mang chút gì đó suy nghĩ riêng của mình và tôi cũng vậy.
 
Tôi post cái gì thì tôi đã có suy nghĩ rồi, còn cậu hiểu được hay không thì tôi không cần quan tâm, cậu nói thế thì tôi cũng rút kinh nghiệm, nhưng nếu cho post lại tôi cũng sẽ post y chang như thế thôi.

Đây không phải là box 50 để còn cái tư tưởng khi mà có cái gì đó không vừa ý mình thì mình có thể nói móc hoặc đá xoáy, đây là box tâm sự, là nơi mà mỗi lời post ra đều mang chút gì đó suy nghĩ riêng của mình và tôi cũng vậy.

uhm ! uky ! diễn biến hòa bình phát pooh nhắc nhở qua profile rồi :-j

mà cậu ko thấy tôi nhận quyết điểm rồi đấy à :-w hay cậu đang cố bới ra thêm để war tiếp :-j
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top