Anh hùng vô lệ - Mã Vinh Thành vô đối.

Từ đầu đến giờ thấy mỗi bác ở trên là có vẻ thích bộ này ;))
 
Từ đầu đến giờ thấy mỗi bác ở trên là có vẻ thích bộ này ;))
Thì đồng chí đó suýt 9x mà , dễ bị Mã dụ khị bằng những trò lòe loẹt :-"
 
Hết truyện này anh em thử tóm tắt cốt truỵen xem lão mã viết cái gì cái
 
ko ngờ trên đời lại có người viết truyện tệ hại đến thế =)) chẳng thấy cốt truyện gì cả.
 
Mình tóm tắt xong người ta đọc vào khéo lại bảo mình dở hơi or khôgn biết viết tóm tắt hả thì chết
 
Từ đầu đến cuối "Anh hùng vô lệ" chỉ cần cô đúc 1 câu : muốn làm Anh hùng phải bất chấp tất cả ,khi đã là Anh hùng rồi thì tuyệt đối 0 dc chảy nước mắt (còn chảy nước gì khác thì tùy ;))) ! ;;)
 
Cái thằng tào lao như Mã thì biết mẹ gì về anh hùng, cháu nó chỉ giỏi sáng tác mấy thằng tiểu nhân thôi. Trong truyện có 3 thằng anh hùng chính trực là thằng Phi, thằng Lệ và thằng Mãnh. Tuy nhiên ba thằng này cùi còn hơn cái cục bùi nhùi, ngu còn hơn con ku, bèo như cái bánh xèo. Đừng hỏi.
 
Cuối cùng xem đến đây em vẫn chưa biết ai là nhân vật chính :))
 
Cuối cùng xem đến đây em vẫn chưa biết ai là nhân vật chính :))

Nếu xét theo số lần xuất hiện thì Trác Thanh với Mạc Ly gần bằng nhau nhưng cu Trác được anh Mã lăng xê hơn ở cái khoản tính toán và có con làm trùm sau này:)):)):)).
 
Cuối cùng xem đến đây em vẫn chưa biết ai là nhân vật chính :))

Từ đầu chí cuối ,nhân vật chính trong AHVL là ... mấy cái va ly tào lao ! :))=))
 
Truyện này càng ngày càng chán rồi,ko có tí logic nào,chả có cốt truyện gì cả.Giờ truyện này free may ra đọc
 
Ngày xưa hồi mới ra, mình vào chê truyện này thế mà lúc đó cũng có vài chú vào xoắn mình =)) ...
 
Ngày xưa hồi mới ra, mình vào chê truyện này thế mà lúc đó cũng có vài chú vào xoắn mình =)) ...
Ngày xưa mới ra còn hay, càng về sau càng biến chất và chuyển thành bi kịch :))
 
Mang tiếng tên truyện có anh tên là Vô Lệ, thế mà giờ ko biết anh trôi dạt nơi nào :(

Giờ mở đầu cuốn truyện có cái trang luận anh hùng của thằng Mã mà thấy buồn ..., bựa đừng hỏi
 
Vận đến 9,5 thành công lực mới đọc hết dc tập 38 này ...b-(
Không biết chư vị đại hiệp thấy sao ,chứ ngay từ khi thằng Vô Địch lớn lên là tại hạ đã 0 có thiện cảm với chú này rồi : vai u thịt bắp ,đầu óc cứ như rỗng tuếch ,suốt ngày chỉ có biết lao đầu vào đánh nhau ,chưa kể vụ yêu 2 con bé vị thành niên (2 con họ Bồ ấy) ,bây giờ thêm vẻ ngoài như Zombie càng làm nổi vẻ cục súc ,đầu bò của VĐ ! :(
Lúc đầu tại hạ tưởng chú này là hình tượng của Mr. Vân vậy mà càng về sau càng thấy giống con trâu ...=((
Tại hạ có hơi lộng ngôn ,mong chư vị miễn chấp ! :-*
 
chưa kể vụ yêu 2 con bé vị thành niên (2 con họ Bồ ấy)
vị thành niên =))=))
Anh giai nói chẩn đấy chứ, tớ cũng thấy thằng VĐ đúng là thằng cục súc, ngu hết chỗ nói, được cái bộ này đề cao sức mạnh con người, người ngoài hành tinh cũng chỉ thế mà thôi :-j
 
VĐ người dc số mệnh để lựa chọn, Mã pr thì hay mà ko thấy đi tới đâu =)).
 
vị thành niên =))=))
Anh giai nói chẩn đấy chứ, tớ cũng thấy thằng VĐ đúng là thằng cục súc, ngu hết chỗ nói, được cái bộ này đề cao sức mạnh con người, người ngoài hành tinh cũng chỉ thế mà thôi :-j

Tại hạ thấy 2 con bé đó tầm trên dưới 10 tuổi là cùng trong khi ông VĐ to như voi ,chả hiểu Mã có ý gì ? ;;)
 
Ngày xưa mới ra còn hay, càng về sau càng biến chất và chuyển thành bi kịch :))

căn bản là tớ cũng đã ko thích phim AHVL rồi, truyện chữ thì chưa đọc nên ko biết nên thành ra mất cảm tình với truyện tranh luôn :))
 
Tại hạ thấy 2 con bé đó tầm trên dưới 10 tuổi là cùng trong khi ông VĐ to như voi ,chả hiểu Mã có ý gì ? ;;)
VĐ nó trong sáng, chưa lấy làm vợ thì nó chưa làm gì đâu :))
Đừng áp dụng ý nghĩ của mình cho nó chứ ;;)
 
Back
Top