Lạ lẫm !

Status
Không mở trả lời sau này.
uhm ! uky ! diễn biến hòa bình phát pooh nhắc nhở qua profile rồi :-j

mà cậu ko thấy tôi nhận quyết điểm rồi đấy à :-w hay cậu đang cố bới ra thêm để war tiếp :-j
Lại móc? :-??
 
tôi nói thật nhé ! chẳng bik ai đang bới móc đâu :-j




chào thân ái và quyết thắng :x

Tôi thì biết đấy, là cậu đấy :x trả topic lại cho người ta đi, nhây vừa thôi :x
 
Thế tóm lại hai con khỉ các ngươi định nhây đến bao giờ hay để ta lập đàn cúng tế cầu hai bà bà của box này hiển linh vào cầm gunblade trảm hai ngươi, hử? :-w Đàn ông đàn ang con chai con nứa dzô dziên thế chứ nị, giữa đường giữa chợ cứ đứng chẩu mỏ lên cưa cù cưa thế à? Nỡm [-(.
 
sống ảo là 1 thói quen cho những ai lên mạng thường xuyên
1 ngày ít nhất phải lên mạng 1 lần mà ::) nếu ko lên mạng thì sẽ có cảm giác khó chịu lắm :'>
 
Vô xem tâm sự , thấy hai bạn trên đấu đá nhau, cười đau cả ruột =)) . 2 bên đã chào nhau rồi mà cứ cù cưa hoài thế :))
@ 2pic : Những lúc chán thì nghe nhạc sẽ giải tỏa nhiều . :-*
Bonus 1 bài rất hay : Right Here Waitting
 
Ta đã trở lại đây, xấu xa và nguy hiểm hơn bộn phần >:)

Đêm qua chán đời nên tâm sự vậy thôi, vì chả biết chia sẻ với ai, mới có 21 cái xuân xanh, chưa kịp hưởng thụ cái gì, sao mà chết được \m/, cái này chỉ gọi là chết lâm sàng, back up lại bộ não mà thôi ;))
 
Sặc mi lái máy bay bà già à? :o
 
Sặc mi lái máy bay bà già à? :o

Chia tay rồi . Mà kô ai nhắc chuyện này nữa đâu đấy, tớ đã cố gắng back up lại đầu óc cho thông thoáng rồi nhé.
 
Đấy là tại vì các cậu chưa có 1 lý tưởng thật sự để sống đấy thôi, hãy khoác vào mình vài cái trách nhiệm mà xem, lại cố để mà sống ấy chứ :)):)):)):)):))
 
Bác chủ topic giống mình nhưng chỉ là trước kia , vì từ năm 11 mình đã bỏ dần cái kiểu lên mạng mà kô biết làm gì rồi =.= hồi đó nghiện nặng lắm kô hiểu sao tự nhiên bỏ đc , cõ lẽ do cái đợt máu lên tới não thèm cái PSP quá nên ráng để dành , đến khi đủ tiền thì tiếc kô dám mua để tiền ăn chơi thế là hết tiền và cũng chán internet .

Đến năm 12 đc bắt mạng nhưng cũng chỉ lên để đọc vài tờ báo , lướt sơ qua gamevn cho vui , giải trí , kô lên cũng đc thôi , nhưng vì bạn bè giờ đứa nào cũng lo cái thân nó ( thi ĐH rồi mà ) nên cũng chẳng đi chơi với ai đc đành lang thang internet vậy . ::(

Nhưng có lẽ cái thời gian chán này cũng sớm hêt thôi , đậu ĐH rồi sắp mò vô trong cái xứ SG xa lạ , lo đủ chứ chuyện chẳng còn thời gian để mà than vãn gì nữa
 
Đấy là tại vì các cậu chưa có 1 lý tưởng thật sự để sống đấy thôi, hãy khoác vào mình vài cái trách nhiệm mà xem, lại cố để mà sống ấy chứ :)):)):)):)):))

Lý tưởng sống thì nhiều lắm, chỉ là đôi khi xì trét nặng, cảm thấy bất lực, nên mới tìm một nơi xả xì trét mà vẫn an toàn thôi, chứ ra ngoài đường la hét, hay ngồi nhà đập chăn đập gối nó không được hay cho lắm :">
 
Chia tay rồi . Mà kô ai nhắc chuyện này nữa đâu đấy, tớ đã cố gắng back up lại đầu óc cho thông thoáng rồi nhé.

anh đừng hù làm em sợ nhé :-ss
 
Chia tay rồi . Mà kô ai nhắc chuyện này nữa đâu đấy, tớ đã cố gắng back up lại đầu óc cho thông thoáng rồi nhé.

Vậy à? Xin lỗi nhá, hôm nào anh em mình đi cà phê cà pháo giải sầu tẹo đê, ta cũng ở HN nè \m/
 
"Open mind for a different view.
And nothing else matters."
 
Em cũng đang tính làm ít viên an thần cho quên đi khoá khứ, hiện tại, và cả kể cả tương lai mù mịt này đây :-<

Kiếp trước ko biết thằng nào làm cái gì nên tội ko biết :-<
 
Làm đ' j có cái khái niệm kiếp trước với chả sau, số mình nó số chó thì chấp nhận, số thằng nào nó may thì nó sướng, thằng nào giỏi thì sướng, ngu thì khổ, đổ tại kiếp trước với nhân quả làm cái đ' j
 
Vậy à? Xin lỗi nhá, hôm nào anh em mình đi cà phê cà pháo giải sầu tẹo đê, ta cũng ở HN nè \m/

Ừm, không sao, chuyện qua rồi thì để nó qua đi thôi. Mà lock topic đi nhé, đừng ai post thêm gì nữa, thanks.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top