Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Khó hiểu chính bản thân mình quá nhỉ? :-/
 
Hôm nay là ngày j` mà dễ war thấy ớn luôn. Sáng 1 em, chiều 1 em, trong khi ta chẳng muốn gây sự chút nào.
Cuối cùng thì cũng giải quyết ổn thỏa. Hiểu lầm :-*
 
Oài! Hôm nay thấy thằng bé, hình như là con anh Hợp, được chị Thủy Linh thắt đai cho trông yêu thế. Yêu cả 2 luôn. :x
 
?? tôi là ai?? tôi đang sống với con người nào của mình vậy ??? tôi làm khổ nhiều người quá rồi.Tôi muốn được làm lại nhưng có lẽ bản chất thật của tôi là thế chăng????
 
Rốt cuộc, ta thấy mình giống món đồ chơi, vô nghĩa :))

Thấy chua xót quá :))
 
buồn gì chứ
mai đi xem phim với em rồi cơ mà :D :D
yêu em
 
một niềm vui bất ngờ nhé
nhưng ko bik tiếp theo có suôn sẻ không nhỉ
2 năm nữa thui ,mình đi đc nửa đường rùi :P
 
cám ơn em...
ừh thì ko yêu đc....
ừh thì đau,anh đã biết nhưng anh vẫn đi con đường đó....
ừh thì anh đâu có bắt em phải yêu anh đâu,em xem anh là bạn cũng đc mà....
ừh thì anh đã lỡ nói những lời ko nên nói,nhưng tính anh là vậy,thẳng thắng...
ừh thì tự bản thân anh biết anh sao mà....
đừng quan tâm đến cái gọi là yêu nữa,xem nhau như bạn đi....
như lời em nói đi : ko yêu,ko yêu đc....
biết trước ko có kết quả thì yêu làm chi? <<<~~~ anh chỉ nghĩ đơn giản có kết quả hay ko là do 2 đứa tạo ra thôi,ko phải do mình nghĩ ko có kết quả thì nó sẽ ko có kết quả...
hãy làm những gì em muốn,đừng quan tâm tương lai sẽ ra sao,cái gì đến sẽ đến thôi......
Hãy là người bạn thân của anh em nhé,mình cùng chia sẽ những vui buồn,như thế là quá đủ với anh rồi,thế nhé....
 
cảm thấy lạc lõng
bạn bè cũ, sao xa lạ quá
 
12h39 phút theo đồng hồ...máy vi tính...

Mai đi học nhưng vẫn chưa muốn ngủ :-<
 
12:47 , ngồi đây nghĩ về em , giá như a đủ can đảm để nói làm wen e , giá như e cho a 1 cơ hội để mình gần nhau hơn , giá như ... Sao nhiều cái giá như wa' mà a vẫn chẳng làm đc j` chỉ biết ngồi đây viết nhật kí mà 0 muốn ai đoc đc tâm trạng của mình lúc nào :(( :((
 
mong cho đêm nay qua thật nhanh ... để còn được gặp em ...

tốt nhất là đi ngủ thôi :D :D
 
Hy vọng hôm nay m sẽ không chê tiền như hôm qua nữa :(:(:(:(:(:(:(:(:(
 
đêm qua nằm mơ thấy em :-*

mà sao thấy cuộc sống vô nghĩa nghỉ
công ty vừa nghỉ vài bữa ... ở nhà ngồi ko thấy cuộc sống chả có j đáng để mà sống ... ặc ặc =.="
 
Tại sao lại như vậy ? Nếu chiều theo ý người khác đến 1 lúc nào đó mình sẽ là ai ? Giỏi hay dở không quan trọng, làm sao để mà sống thoải mái, đến lúc nào đó thì cũng phải chết thôi :)
 
dạo này mình ngủ hơi nhiều thì phải, trong mơ thường thấy những điều tốt đẹp, nhưng gì mình mong muốn, còn ở thực tại thì mọi chuyện đều chạy lệch quỹ đạo, rối tung hết. Có phải vì giấc mơ quá đẹp nên mỗi người đều chỉ có 1 cuộc sống và đến cuối đời họ lại chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh hằng???
 
hôm nay không thấy kid

hôm nay kid không online ?

giận rùi

ghét rùi ...nhưng vẫn iu kid lắm

Ta cũng tên Kid, dễ hiểu lầm lắm à:|.

Làm ở chỗ mới mệt vật. Thế mà về còn phải làm vài động tác cơ bản trước khi ngủ, mệt hơn nữa :-<. Giờ tê tê khắp người, sao làm nôi nữa đây.
 
Ta cũng tên Kid, dễ hiểu lầm lắm à:|.

Làm ở chỗ mới mệt vật. Thế mà về còn phải làm vài động tác cơ bản trước khi ngủ, mệt hơn nữa :-<. Giờ tê tê khắp người, sao làm nôi nữa đây.

kid có nhiều lắm à nhưng chỉ có 1 kid là sky thui và chĩ có mình mới biết ai mới là sky of mình ^^ :P

tập thể dục dễ ngủ hơn mà cô giáo bảo thế \:D/\:D/\:D/
 
ko hiểu mình nghĩ gì nữa
nghĩ 1 đằng nhưng ko làm chủ đc bản thân ...
 
Mệt mệt mệt mệt... Suốt ngày ngủ hoài >:P . Ngủ luôn đi .
Hôm nay bị chụp ếch, giờ chân sưng lên :((
 
Back
Top