Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
có thể người ta thiếu tình thương nên mới đâm ra bất cần đời và nảy sinh ý tưởng trả thù như vậy. Dù gì cậu cũng đã từng yêu thương người ta, không còn được như vậy nữa thì thôi, không yêu đừng nên nói lời cay đắngBa mẹ nó ly dị, sống với ba, cãi nhau, bỏ nhà đi theo thằng bồ
sao cứ quen chia tay rồi lại quen chia tay .lên giường dễ như ăn kẹo thế nhỉ?hay đó là cách sống ăn sâu không dễ dàng từ bỏ khi dính vào nó có thể người ta thiếu tình thương nên mới đâm ra bất cần đời và nảy sinh ý tưởng trả thù như vậy. Dù gì cậu cũng đã từng yêu thương người ta, không còn được như vậy nữa thì thôi, không yêu đừng nên nói lời cay đắng
Sao bạn nói nặng nề đối với người mình đã từng yêu mến như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì cho rơi mà làm như vậy à? Nếu nói như bạn, thì người bạn gái này, trở thành như bây giờ, một phần là vì hoàn cảnh gia đình k được lành lặn, một phần cũng là do người bạn trai đầu tiên. Bạn có thể hiểu cảm giác của bạn ấy như thế nào k? Gọi như thế là nặng lắm đấy bạn ơi...
cái bạn này có phải là bạn th của bạn không ?sao cứ quen chia tay rồi lại quen chia tay .lên giường dễ như ăn kẹo thế nhỉ?hay đó là cách sống ăn sâu không dễ dàng từ bỏ khi dính vào nó
cũng là con gái tôi dị ứng với từ ''công nhân nghành'' tôi nghĩ con gái có nhiều hạng ,nhiều loại ,có nhiều cách để gọi ...
chỉ cảm thấy cái lần đầu tiên ấy phải dành cho chồng mình ,người mình yêu nhất còn nếu không dù vì 1 bất cứ lý do nào đó mà mất đi tôi nghĩ là mình thì tôi chọn luôn cái chết
còn nếu mất đi mà kô tiếc rẻ thì bản thân tôi cũng khinh những loại người như thế..
p/s: không biết con trai mà như thế thì có từ nào thik hợp nhỷ?
Không yêu được thì mình nghĩ cũng không nên hạ thấp nhân cách của người khác. Vì đơn giản, cho dù người đó có xấu, hay có tốt, một khi bạn đã phán xét người ta như thế, thì bạn là người thế nào? Bạn tự hiểu.
Còn vấn đề khuyên bạn, khuyên thì vẫn khuyên, cố gắng vẫn cố gắng, còn thay đổi thế nào thì tùy bạn thân người ta thôi, cho dù không khuyên được, bạn không nên không phán xét như vậy. Mình nghĩ, dù người ta đối xử với mình thế nào, nhân cách mình vẫn còn đó thôi, và thái độ cư xử nói lên nhân cách của một con người.
Bạn nói người đó đã làm gì bạn? Mình nghĩ cũng chẳng đến nổi nặng nề mà bạn phải nói người đó như thế. Mình nghĩ người đó là Th trong câu chuyện của bạn, mình đã theo dõi từ đầu tới cuối, dù là ngoài cuộc nhưng mình nghĩ mình cũng hiểu được phần nào.
Cuối cùng, đã không còn gì thì cố gắng quên đi là tốt, đừng quay lại chửi người ta, như thế là không tốt đâu :).
,nếu chả có tc gì với nó thì mắc gì phải ức chế :-*đã biết em nó như vậy mà cũng bị em nó úp sọt àh,chắc đang tiếc chưa kịp lên giường mà đã cắt đứt quan hệ hả :P.Mối quan hệ anh trai-em gái mà sao buồn cười thế,nếu chả có tc gì với nó thì mắc gì phải ức chế :-*
Chẳng bình tĩnh nổi đâu...