Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hóa ra bạn trên nuôi hy vọng vào 1 LB anh hung sẽ tỏa sáng trước khi chết nhờ vào câu này của Trương liêu , ko kể lúc đấy QV chửi TL mù quáng mà sau này Lưu bị cũng bảo TL biết rõ LB là người như thế nào hơn ai hết , nhưng chẳng qua tự lừa dối mình thôi . Ngay từ lúc mới xuất hiện LB đã được Trần miu xây dựng lên là 1 nhân vật bất nhân bất nghĩa rồi tự LB cũng thừa nhận trong thời đaị này hắn chỉ là 1 con vật chưa tiến hóa thành người , chả có lý do gì đến lúc sắp chết lại muốn LB hiên ngang giơ đầu ra chịu chết cả , thế thì khác gì Trần miu tự đạp đổ công sức của mình hơn 30 vol để xây dựng 1 LB ko phải người như thế làm gìSở dĩ thất vọng là vì tôi vẫn cứ nhớ một câu nói của Trương Liêu với Quan Vũ, anh khẳng định chủ của anh không phải là kẻ bất nghĩa, là do mọi người không biết được sự thật. Nhưng cuối cùng hóa ra Liêu cũng là kẻ bị bịt mắt, như kiểu kiểu quân tam doanh của Đổng Trác, nhưng chắc là dưới một chiêu bài tinh vi hơn. Bản thân tôi cũng hy vọng Trần lão gia đã nhọc công xây dựng một hình ảnh chiến thần trí dũng song toàn trái ngược so với trong TQDN thì thế giới quan của nhân vật này cũng có gì mới mẻ, nhưng anh chỉ vụt sáng được một chút ban đầu, càng về sau càng lộ rõ bản chất của một tên vũ phu thấy lợi quên nghĩa, bán cha cầu vinh.
Bảo Lữ Bố cố sống để đạt được mục tiêu của mình, nhưng dựa vào tình hình thực tế, liệu hắn còn có khả năng ngóc đầu lên nổi ? Bản chất thì bị phơi bày, thủ hạ cũ thì bị tiêu diệt hết, dựa vào đâu họ Lữ tin là mình sẽ tạo được vây cánh, tiêu diệt Tào Tháo như đã làm với họ Đổng khi xưa ?



Ồ, đúng là như thế, tôi đã hy vọng sẽ lại có bất ngờ, hy vọng Trần Mưu đã tốn công xây dựng một hình ảnh Lữ Bố trí dũng song toàn thì cũng không để nó bị vùi dập một cách thảm hại như vậy, đã rất muốn Lữ Bố không phải là một kẻ bất nghĩa, muốn tin những gì Trương Liêu cảm nhận được, muốn Lữ Bố cũng là một nhân vật theo cái dòng "người đời nói ta là ..." - "nhưng nào ai biết được trong lòng ta nghĩ gì". Nhưng rốt cuộc, chiến thần cũng là một kẻ thành thật chả kém gì Viên Thuật. Cuộc đời Lữ Bố đã được tổng kết, vậy chẳng phải dễ dàng kết luận Trần Mưu xây dựng hình tượng nhân vật thế nào sao, còn đối với những nhân vật còn chưa đi hết phần đời, nào ai biết được tác giả sẽ phóng tác tính cách theo chiều hướng nàohóa ra bạn trên nuôi hy vọng vào 1 LB anh hung sẽ tỏa sáng trước khi chết nhờ vào câu này của Trương liêu , ko kể lúc đấy QV chửi TL mù quáng mà sau này Lưu bị cũng bảo TL biết rõ LB là người như thế nào hơn ai hết , nhưng chẳng qua tự lừa dối mình thôi . Ngay từ lúc mới xuất hiện LB đã được Trần miu xây dựng lên là 1 nhân vật bất nhân bất nghĩa rồi tự LB cũng thừa nhận trong thời đaị này hắn chỉ là 1 con vật chưa tiến hóa thành người , chả có lý do gì đến lúc sắp chết lại muốn LB hiên ngang giơ đầu ra chịu chết cả , thế thì khác gì Trần miu tự đạp đổ công sức của mình hơn 30 vol để xây dựng 1 LB ko phải người như thế làm gì
còn bạn bảo kể cả LB còn sống cũng ko làm được vẹo gì nữa thì bạn đọc truyện có biết bao nhiêu lần LB trắng tay rồi ko , ít nhất là 2 lần , lần đầu là giết Đinh nguyên nhưng vẫn lấy được lòng tin của ĐT dần dần lên nắm binh quyền , lần 2 là bị Giả hủ đánh cho sạch bách như nông lách , thế mà vẫn tạo nên 1 thế lực như bây giờ , cái câu thời đại của LB đã qua rồi được rất nhiều người nói từ tập 1x đấy
nói thật là trong HPLN tôi chưa kiếm được 1 nv nào để mà ghét nếu ko muốn nói là thích tất kể cả nv phụ ít xuất hiện , nhưng nghe thấy mấy bạn trẻ đọc đến 30 tập rồi LB là người như thế nào cũng được miêu tả hết rồi từ hành động cho đến cách nghĩ , thế mà các bạn suýt xoa khen ngợi từ đầu đến cuối để rồi thấy lúc chết LB vẫn thế hiện cái tính cách đấy của mình thì lại quay ra ném shit vào mặt anh ấy , khổ thân quá hahah

. Thúc thủ trước Giả Hủ, nhưng họ Lữ lúc đấy không phải vẫn còn những tướng tài trung thành dưới trướng sao ? Còn lần này, dựa vào cái gì để có thể nói Lữ Bố sẽ lại xây dựng được vây cánh ?

Ồ, đúng là như thế, tôi đã hy vọng sẽ lại có bất ngờ, hy vọng Trần Mưu đã tốn công xây dựng một hình ảnh Lữ Bố trí dũng song toàn thì cũng không để nó bị vùi dập một cách thảm hại như vậy

Ồ, đúng là như thế, tôi đã hy vọng sẽ lại có bất ngờ, hy vọng Trần Mưu đã tốn công xây dựng một hình ảnh Lữ Bố trí dũng song toàn thì cũng không để nó bị vùi dập một cách thảm hại như vậy, đã rất muốn Lữ Bố không phải là một kẻ bất nghĩa, muốn tin những gì Trương Liêu cảm nhận được, muốn Lữ Bố cũng là một nhân vật theo cái dòng "người đời nói ta là ..." - "nhưng nào ai biết được trong lòng ta nghĩ gì". Nhưng rốt cuộc, chiến thần cũng là một kẻ thành thật chả kém gì Viên Thuật. Cuộc đời Lữ Bố đã được tổng kết, vậy chẳng phải dễ dàng kết luận Trần Mưu xây dựng hình tượng nhân vật thế nào sao, còn đối với những nhân vật còn chưa đi hết phần đời, nào ai biết được tác giả sẽ phóng tác tính cách theo chiều hướng nào
Lữ Bố giết Đinh Nguyên trong Hỏa Phụng hoàn toàn không đề cập tới, lấy đâu ra chi tiết trắng tay. Thúc thủ trước Giả Hủ, nhưng họ Lữ lúc đấy không phải vẫn còn những tướng tài trung thành dưới trướng sao ? Còn lần này, dựa vào cái gì để có thể nói Lữ Bố sẽ lại xây dựng được vây cánh ?
Đoạn cuối, tôi không biết cậu viết cho ai, nhưng đến trước khi có bản dịch cái chap mà Lữ Bố gọi Trương Liêu đi trốn, tôi vẫn nghĩ đằng sau các hành động bất nghĩa kia của Bố là một động cơ bớt vị kỉ hơn, đến khi đọc được chap đó thì tôi cũng biết mình đã nhầm, cũng đã từng post 1 bài thể hiện quan điểm đó của mình, trong topic tứ kì thì phải. Vậy nên nếu đoạn đó là dành để mỉa mai tôi thì mong cậu xem lại, đừng có vội chụp mũ người khác trong khi mình chưa biết người ta là người như thế nào.
Ồ, đúng là như thế, tôi đã hy vọng sẽ lại có bất ngờ, hy vọng Trần Mưu đã tốn công xây dựng một hình ảnh Lữ Bố trí dũng song toàn thì cũng không để nó bị vùi dập một cách thảm hại như vậy, đã rất muốn Lữ Bố không phải là một kẻ bất nghĩa, muốn tin những gì Trương Liêu cảm nhận được, muốn Lữ Bố cũng là một nhân vật theo cái dòng "người đời nói ta là ..." - "nhưng nào ai biết được trong lòng ta nghĩ gì". Nhưng rốt cuộc, chiến thần cũng là một kẻ thành thật chả kém gì Viên Thuật. Cuộc đời Lữ Bố đã được tổng kết, vậy chẳng phải dễ dàng kết luận Trần Mưu xây dựng hình tượng nhân vật thế nào sao, còn đối với những nhân vật còn chưa đi hết phần đời, nào ai biết được tác giả sẽ phóng tác tính cách theo chiều hướng nào
Lữ Bố giết Đinh Nguyên trong Hỏa Phụng hoàn toàn không đề cập tới, lấy đâu ra chi tiết trắng tay. Thúc thủ trước Giả Hủ, nhưng họ Lữ lúc đấy không phải vẫn còn những tướng tài trung thành dưới trướng sao ? Còn lần này, dựa vào cái gì để có thể nói Lữ Bố sẽ lại xây dựng được vây cánh ?
Đoạn cuối, tôi không biết cậu viết cho ai, nhưng đến trước khi có bản dịch cái chap mà Lữ Bố gọi Trương Liêu đi trốn, tôi vẫn nghĩ đằng sau các hành động bất nghĩa kia của Bố là một động cơ bớt vị kỉ hơn, đến khi đọc được chap đó thì tôi cũng biết mình đã nhầm, cũng đã từng post 1 bài thể hiện quan điểm đó của mình, trong topic tứ kì thì phải. Vậy nên nếu đoạn đó là dành để mỉa mai tôi thì mong cậu xem lại, đừng có vội chụp mũ người khác trong khi mình chưa biết người ta là người như thế nào.
) bởi ông ta có đường lối, có chiến lược sâu xa vạch ra bởi những quân sư kiệt xuất. Tấn công Đổng Trác thất bại, thì Tào Tháo chiêu mộ giặc Khăn Vàng, chiếm cứ Duyện Châu. Chiến dịch Từ Châu thất bại, Tào Tháo quay ra phá Lữ Bố, dẹp Lý Thôi Quách Dĩ để rước xa giá về Hứa Đô. Ngay sau khi bị Bàng Thống làm cho khốn đốn, Tào Tháo đã nhanh chóng hồi phục lại phong độ, vây chặt lấy họ Lữ ở Hạ Phì. Phe Lưu Bị cũng vậy. Trương Phi từ lâu đã nhìn thấy đất Thục mới là nơi gây dựng cơ đồ nên sẵn sàng nhường cho Lữ Bố mảnh đất Từ Châu nhỏ bé để kích thích ý chí chiến đấu của Lưu Bị, cười mà nói rằng đã "lấy được Lưu Bang". Lưu Bị cũng đi khắp nơi hàng, từ Tào Tháo, Viên Thiệu rồi Lưu Biểu nhưng luôn chấp nhận làm tay lâu la, không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt tham vọng của mình bởi thời cơ chưa tới, kế hoạch chưa cho phép còn Lữ Bố không chờ thời cơ, mưu mô không kín, đến đâu cũng bị người ta đánh cho thua, rồi lại kêu "anh hùng không gặp thời". Liệu có bậc quân vương nào giành được thiên hạ khi cứ diễn mãi điệp khúc "thua - hàng" như Lữ Bố không?
) cũng đã tự vẫn ở Cai Hạ. Nhiều người chê trách ông ta, bảo rằng ông ta là kẻ vũ phu không có mưu trí, không trở về quê hương cùng người lái đò nhưng thực tế ông ta có trở về thì cũng chả làm được gì. Những tướng tá, mưu sĩ bậc nhất của ông kẻ bị giết, người bị thương, nhiều người thậm chí còn hàng Lưu Bang. Hạng Vũ về quê hương có chiêu tập binh mã thì cũng lấy đâu được người như Phạm Tăng, kiếm đâu ra nhân tài đấu với Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà, Anh Bố, Bành Việt, Trần Bình,...bên phía Lưu Bang? Lưu Bang chắc chắn cũng không cho hàng. Hạng Vũ chỉ có con đường tự vẫn, nó hợp tính cách anh hùng khảng khái của ông hơn cả.
, Bố được sống còn Tháo thì có thêm hổ tướng để dùng
.
. Triết lý trong này sâu xa quá. 
Ồ, đúng là như thế, tôi đã hy vọng sẽ lại có bất ngờ, hy vọng Trần Mưu đã tốn công xây dựng một hình ảnh Lữ Bố trí dũng song toàn thì cũng không để nó bị vùi dập một cách thảm hại như vậy, đã rất muốn Lữ Bố không phải là một kẻ bất nghĩa, muốn tin những gì Trương Liêu cảm nhận được, muốn Lữ Bố cũng là một nhân vật theo cái dòng "người đời nói ta là ..." - "nhưng nào ai biết được trong lòng ta nghĩ gì". Nhưng rốt cuộc, chiến thần cũng là một kẻ thành thật chả kém gì Viên Thuật. Cuộc đời Lữ Bố đã được tổng kết, vậy chẳng phải dễ dàng kết luận Trần Mưu xây dựng hình tượng nhân vật thế nào sao, còn đối với những nhân vật còn chưa đi hết phần đời, nào ai biết được tác giả sẽ phóng tác tính cách theo chiều hướng nào
Lữ Bố giết Đinh Nguyên trong Hỏa Phụng hoàn toàn không đề cập tới, lấy đâu ra chi tiết trắng tay. Thúc thủ trước Giả Hủ, nhưng họ Lữ lúc đấy không phải vẫn còn những tướng tài trung thành dưới trướng sao ? Còn lần này, dựa vào cái gì để có thể nói Lữ Bố sẽ lại xây dựng được vây cánh ?
Đoạn cuối, tôi không biết cậu viết cho ai, nhưng đến trước khi có bản dịch cái chap mà Lữ Bố gọi Trương Liêu đi trốn, tôi vẫn nghĩ đằng sau các hành động bất nghĩa kia của Bố là một động cơ bớt vị kỉ hơn, đến khi đọc được chap đó thì tôi cũng biết mình đã nhầm, cũng đã từng post 1 bài thể hiện quan điểm đó của mình, trong topic tứ kì thì phải. Vậy nên nếu đoạn đó là dành để mỉa mai tôi thì mong cậu xem lại, đừng có vội chụp mũ người khác trong khi mình chưa biết người ta là người như thế nào.
thế là chả đi đến đâu cả , nói chung vẫn cứ là non sông dễ đổi bản tính khó dời
Nhưng đừng có bắt chẹ nhau như thế ........ Ai đúng ai sai chả ai bik dc, giờ có hỏi Trần Mưu chắc lão chưa chắc bik nữa 
Ko bik anh chàng có chân mày giống Quách Gia tên gì :(Zhong Mou, tạm dịch là Trung Mưu - kết nghĩa với Sơn Vô Lăng.Ko bik anh chàng có chân mày giống Quách Gia tên gì