Trao đổi về Rome Total War v.6

Status
Không mở trả lời sau này.
lúc đầu thấy disband được trên đất địch cũng thấy sao sao nhưng nhìn vào thành thấy dân 0 tăng thì mừng vì có cách tống dân 0 cần thuyền;))
 
các ông nên nhớ là máy nó cheat nên có thừa tiền để mua quân nhưng thiếu dân như mấy chú Barbarian, thé mà các lại đem dâng thêm dân cho nó oánh mình thì;))
 
Còn tớ thì bribe quân địch xong mấy đội mà mình ko giữ được đều bốc hơi hết, không thấy cộng vào dân. Đừng nói là lỗi nhé :(.
 
đúng rồi còn gì ko cùng đạo quân thì nó tự động disband hết còn cùng đạo như mấy chú Barbarian với nhau hoặc 3 nhà rome hoặc mấy fac theo styte Greek thì có thể giữ lại (định nghĩa là nếu train được thì sẽ giữ lại thế thôi;))
khi bribe lúc nó đồng ý chả ghi rõ bao nhiêu thằng theo bao nhiêu thằng disband thây
 
Còn tớ thì bribe quân địch xong mấy đội mà mình ko giữ được đều bốc hơi hết, không thấy cộng vào dân. Đừng nói là lỗi nhé
captain địch bị mua chuộc nhưng quân đôi vẫn giữ trọn khí tiết với tổ quốc>quân lính tự tử=))
các ông nên nhớ là máy nó cheat nên có thừa tiền để mua quân nhưng thiếu dân như mấy chú Barbarian, thé mà các lại đem dâng thêm dân cho nó oánh mình thì
tui toàn cho carthage=))
 
đúng rồi còn gì ko cùng đạo quân thì nó tự động disband hết còn cùng đạo như mấy chú Barbarian với nhau hoặc 3 nhà rome hoặc mấy fac theo styte Greek thì có thể giữ lại (định nghĩa là nếu train được thì sẽ giữ lại thế thôi;))
khi bribe lúc nó đồng ý chả ghi rõ bao nhiêu thằng theo bao nhiêu thằng disband thây

Không hiểu ý tớ à? Cái đám bị disband nó không biến thành dân (vì dân không thấy tăng). Vậy lũ đó đi đâu? Tự sát hết như lời anh bạn Đít-bay nói chăng =)).
 
captain địch bị mua chuộc nhưng quân đôi vẫn giữ trọn khí tiết với tổ quốc>quân lính tự tử=))

Không phải đám này bị sa thải nên thành dân thường tản mát khắp nơi nên 0 tăng dân cho địa phương đó=)) hoặc có thể là chết đói hay thành nô lệ

tui toàn cho carthage=))

Để rồi sau đó quân Cathage kéo tới gây sự chiếm thành của ông chớ gì=))

Cái BI cũng khó dữ à nha:|.Chơi TLM quay đi quay lại 1 hồi thấy oánh nhau toàn=Peasant với Limitenes không=((.Mỗi turn giải quyết nhiều thứ quá nên mỗii turn hết hơn 15p=((.Nổi loạn thì khỏi nói:(( (tui cheat đủ thứ roài mà còn rebel tùm lum hết).Mới 4-5 turn mà oải quá chừng.Đám Hỏde đang tiến tơi.Đang train gấp kị cung thì tới turn 10 ĐLM nó kéo qua đánh mình:((
 
Không phải đám này bị sa thải nên thành dân thường tản mát khắp nơi nên 0 tăng dân cho địa phương đó hoặc có thể là chết đói hay thành nô lệ
tản mát thì vẫn là ở trên đất thì dân phải tăng chứ;))
Để rồi sau đó quân Cathage kéo tới gây sự chiếm thành của ông chớ gì
tụi nó qua thành tui chẳng khác nào tự tử;))
Cái BI cũng khó dữ à nha.Chơi TLM quay đi quay lại 1 hồi thấy oánh nhau toàn=Peasant với Limitenes không.Mỗi turn giải quyết nhiều thứ quá nên mỗii turn hết hơn 15p.Nổi loạn thì khỏi nói (tui cheat đủ thứ roài mà còn rebel tùm lum hết).Mới 4-5 turn mà oải quá chừng.Đám Hỏde đang tiến tơi.Đang train gấp kị cung thì tới turn 10 ĐLM nó kéo qua đánh mình
chơi ĐLM đã
 
tản mát thì vẫn là ở trên đất thì dân phải tăng chứ;))

Bọn nó vô núi ở ẩn và nằm ngoài tầm kiểm soát nên dân 0 tăng=))

tụi nó qua thành tui chẳng khác nào tự tử;))

Ai biết đc chiến tranh tàn nhẫn lém:-"

chơi ĐLM đã

ĐLM thì khoẻ quá còn gì:|.Vị trí tốt,thành to đông dân,giàu nữa.Mới vô ĐLM có thể train quân xịn (Legio Lanciarii,Equite,Hippo-Toxotai 1 cách dễ dàng.Đối thủ có mỗi Sarsarnid đập bẹp nó là xong.Sarsarnid bị loại thì chỉ còn đánh TLM lúc này đang bị Babarian quậy tưng bừng.DLM cũng dễ cải sang Christian hơn và khi đánhTLM thì dễ vì dù sao cùng là LM dẽ cai trị:D
 
Đánh DLM cũng chẳng dễ đâu,Sassanid lúc đó đang mạnh lên,rebel cũng khá nhiều,lại được sau mấy turn 10000 quân Hun nó tràn xuống thì cứ gọi là thôi rồi,nói chung cái thời đó LM tàn rồi,chơi các quân khác cho vui;;)
 
Đánh DLM cũng chẳng dễ đâu,Sassanid lúc đó đang mạnh lên,rebel cũng khá nhiều,lại được sau mấy turn 10000 quân Hun nó tràn xuống thì cứ gọi là thôi rồi,nói chung cái thời đó LM tàn rồi,chơi các quân khác cho vui;;)

Sassanid mạnh nhưng mà cũng 0 đủ lực chọi nổi tui đâu:)).Thằng hun lại là chuyện khác:|.Mà mấy turn rồi có thấy nó xuống đâu.Hi vọng nó qua TLM chơi chứ quay qua DLM của mình thì chống mệt lắm:D.Thực ra đánh với Hun thì vài stack kị cung hippo-toxotai là chấng đc roài còn lỡ thua thì tránh vào trong thành:))
 
rút vào thành để nó vây mà 0 công thành mới đau=))
 
rút vào thành để nó vây mà 0 công thành mới đau=))

Hun hiếu chiến lém nó vây khoảng 3 turn là 8 full stack rồng rắn kéo nhau trèo vào thành hà:D.
 
nó toàn kị trèo vào thành thì chỉ có tự tử,nó hiếu chiến chẳng qua cậy đông,nó mà ít là chỉ vây thành chờ ông chết đói hoặc ra làm mồi thì thôi=))
 
Nâng lên 1.5 máy khôn hẳn, chỉ vây chứ ko đánh. Nhiều khi vỡ kế hoạch với chúng nó. Nhất là chơi SE, ban đầu thủ mặt trên, tập trung đánh AC. Ỷ lại phalanx thủ thành. Vậy mà bọn Pontus với Parthia toàn vây chứ ko thèm đánh, nhiều lúc phải bấm bụng nhét tiền vào miệng nó hoặc vét lính nơi khác về giải vây.
 
Parthia nó biết bản thân yếu nên toàn thủ thôi, đánh thì vây ko thì chạy =)). Thế mà sau cùng khi mình về cuối game thì nó là 1 trong những thằng to nhất :|
Mac mạnh vậy mà toàn chết sau khi có thông báo bệnh dịch, dù rằng trước đó nó phát triển khá ổn định :|
 
1.5 nó khôn thiệt.Nhiều khi nó mò đại ra với chưa đầy nửa stack (trong thành toàn militari hoplite với peasant nên 0 thể ra đc).Nó vây 2 turn rồi nó bỏ qua vây thành khác lại đc 2 turn thì nó chui vào Fog of war mất cho mình retrain lại chơi:|.Mà chống nhau với AC và mưu tính qua đánh Hi Lạp roài cho nên 0 có quân chủ lực ở đó:|

Về sau bực mình tui tăng cho mỗi thành biên giới vài đội military cavarlry có gì nó mò ra là mở cổng thành cho nó 1 trận hay tập hợp 1 full kị military cavarlry cứ thấy nó gần mình là ra đập:))
 
đánh parthia là 1 nghệ thuật về du kích =))
quân toàn ngựa, bay lung tung chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng úp sọt nó phát, có lần mình chém 4 5 tướng trong có 3 turn =))
 
Nâng lên 1.5 máy khôn hẳn, chỉ vây chứ ko đánh. Nhiều khi vỡ kế hoạch với chúng nó. Nhất là chơi SE, ban đầu thủ mặt trên, tập trung đánh AC. Ỷ lại phalanx thủ thành. Vậy mà bọn Pontus với Parthia toàn vây chứ ko thèm đánh, nhiều lúc phải bấm bụng nhét tiền vào miệng nó hoặc vét lính nơi khác về giải vây.

Vì vậy mà tớ tuyệt nhiên không bao giờ xây tường cho các tòa thành ban đầu không tường bao. Với Seleucid thì ít ra cũng được 2 thành như vậy - một để hút quân Pontus, và một để dụ quân Parthia/Armenia.

Có tiền thì nhanh chóng đi mua gấp thành Halicarnassus là hơn. Về sau thì tớ thấy cũng không nhất thiết phải mua chuộc quân địch. Chủ yếu là tớ mua tướng của nó thôi, nhất là khi tướng thủ thành không có nhiều quân nhưng bên ngoài thành thì quân địch đông đảo (mua thành rồi đổ Phalanx vào thủ), đợi nó vào đốt quân.

Lưu ý là nếu mình thủ quá đông quân thì địch một là không dám đánh, hai là đánh nhưng chỉ vây mà không tấn công, đợi mình đầu hàng. Tớ thủ thành chỉ giữ nhiều là 7-8 đội Phalanx kèm theo tướng thôi. Thường có thêm vài đội kỵ binh và thỉnh thoảng cả một hai đội skirmisher nữa.

Tương tự, khi chơi Hy Lạp hoặc Macedon thì tớ thích chiếm mấy thành không có tường rào sát biên giới với Pontus và dồn Phalanx loại tốt nhất trấn thủ. Đó sẽ là những cối xay thịt để tiêu hao lực lượng Pontus, giữ cho các trung tâm kinh tế lớn như Rhodes yên tâm phát triển.

Nếu đảm bảo khống chế được đường biển thì mình không phải lo ngại gì chuyện La Mã đổ bộ (mà nếu có thì vẫn còn hai cái cối xay thịt khác trên đất Illiria, trong đó Apolonia ở sát nách quân Brutii). Nhờ thế mà quân ta có thể điều lực lượng tới chiếm Cyrene ở phía nam làm bàn đạp đánh sang Ai Cập, hoặc cướp lấy Salamis để uy hiếp Seleucid và Ai Cập.

Tùy cách đánh và ý thích của mỗi người mà lựa chọn chiến lược thôi.
 
Thế nhưng nhiều mod nó vây không đánh mà lại hay. Như mod Third Age của Kingdoms, máy có cái lỗi AI ngu cực, không biết đến giờ đã sửa chưa. Khi mình từ trong thành phá vây ra thì nó không nhào vào đánh mà cứ đứng đực ra đó. Chơi mấy fac có cung bắn xa và mạnh như Elf cứ đem hết cung ra, xếp hàng dưới chân thành nã. Nã hết tên thì rút vào trong, x6 tốc độ lên chờ hết giờ. Sang turn sau lại ra đứng bắn. Tới chừng quân địch chết hết ko còn 1 mống thì thôi =)) . Ban đầu nó mang toàn heavy inf vây thành, trong thành có 2 đội light inf với 3-4 cung cấp 1 2, sợ vãi hàng. Không ngờ lại có 1 cái lỗi AI chuyển bại thành thắng như vậy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top