korangar
Mega Man
- 11/6/03
- 3,122
- 3
1 dự định ấp ủ đã lâu. Nay muốn chia sẽ cùng mọi người.
Chuyện là, nước ta là 1 nước nghèo, cái đó thì không ai bàn cãi được, và số hộ nghèo cũng như người nghèo trên khắp nước ta có lẽ không ít. Nếu ai từng có dịp đi tàu thống nhất suốt dọc chiều dài đất nước, qua những dải cát trắng miền trung nắng và gió, sẽ thấy được còn rất nhiều ngồi nhà xụp xệ, những đứa trẻ đáng thương bên đường tàu...
Từ lâu, đọc báo đã thấy nhiều cảnh đời bất hạnh, cần sự trợ giúp. Rồi những cảnh đời đó hàng ngày cũng đập vào mắt. Cảnh 1 bác xích lô tuổi trên dưới 60 đội nắng chở những gành hàng lớn. Cảnh 1 gành hàng rong mỗi ngày rong ruồi hàng chục cây số... Tất cả vì cuộc sống mưu sinh.
Muốn góp 1 chút sức của mình vào để giúp đỡ họ, giúp đỡ những mảnh đời như vậy.
Do vậy nảy sinh ra ý định thành lập 1 trang web, thu thập những thông tin của những mảnh đời cần giúp đỡ để chia sẽ cùng mọi người. Mỗi người 1 ít, có thể thông qua trang web, có thể thông qua các tổ chức đoàn thể để ủng hộ và đóng góp cho nhưgnx mảnh đời được đề cập đến.
Mình không ép buộc ai phải vào, không ép buộc ai phải tham gia. Chỉ mong muốn cùng nhau chia sẽ những mảnh đời bất hạnh, chỉ đơn giản bằng cách đọc, cảm thông, và chia sẽ những thông tin về những mảnh đời đó bằng cách gửi link những bài viết đến bạn bè (blog, YM...), và biết đâu, trong số những người nhận được thông tin đó, sẽ có nhưgnx người có đầy đủ điều kiện và tấm lòng để đóng góp và giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương...
Trước mắt, mình chủ yếu lấy các thông tin đóng góp, các hoàn cảnh khó khăn từ các báo điện tử, có dẫn nguồn rõ ràng và địa chỉ đóng góp cho họ cụ thể.
Hy vọng, sẽ nhiều người biết đến những hoàn cảnh đáng thương, cùng đọc, cảm thông, chia sẽ và đóng góp.
Địa chỉ web của mình: http://tinhnghia.net
Hy vọng nhận được ý kiến đóng góp và giúp đỡ từ mọi người.
Chân thành cảm ơn!
Chuyện là, nước ta là 1 nước nghèo, cái đó thì không ai bàn cãi được, và số hộ nghèo cũng như người nghèo trên khắp nước ta có lẽ không ít. Nếu ai từng có dịp đi tàu thống nhất suốt dọc chiều dài đất nước, qua những dải cát trắng miền trung nắng và gió, sẽ thấy được còn rất nhiều ngồi nhà xụp xệ, những đứa trẻ đáng thương bên đường tàu...
Từ lâu, đọc báo đã thấy nhiều cảnh đời bất hạnh, cần sự trợ giúp. Rồi những cảnh đời đó hàng ngày cũng đập vào mắt. Cảnh 1 bác xích lô tuổi trên dưới 60 đội nắng chở những gành hàng lớn. Cảnh 1 gành hàng rong mỗi ngày rong ruồi hàng chục cây số... Tất cả vì cuộc sống mưu sinh.
Muốn góp 1 chút sức của mình vào để giúp đỡ họ, giúp đỡ những mảnh đời như vậy.
Do vậy nảy sinh ra ý định thành lập 1 trang web, thu thập những thông tin của những mảnh đời cần giúp đỡ để chia sẽ cùng mọi người. Mỗi người 1 ít, có thể thông qua trang web, có thể thông qua các tổ chức đoàn thể để ủng hộ và đóng góp cho nhưgnx mảnh đời được đề cập đến.
Mình không ép buộc ai phải vào, không ép buộc ai phải tham gia. Chỉ mong muốn cùng nhau chia sẽ những mảnh đời bất hạnh, chỉ đơn giản bằng cách đọc, cảm thông, và chia sẽ những thông tin về những mảnh đời đó bằng cách gửi link những bài viết đến bạn bè (blog, YM...), và biết đâu, trong số những người nhận được thông tin đó, sẽ có nhưgnx người có đầy đủ điều kiện và tấm lòng để đóng góp và giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương...
Trước mắt, mình chủ yếu lấy các thông tin đóng góp, các hoàn cảnh khó khăn từ các báo điện tử, có dẫn nguồn rõ ràng và địa chỉ đóng góp cho họ cụ thể.
Hy vọng, sẽ nhiều người biết đến những hoàn cảnh đáng thương, cùng đọc, cảm thông, chia sẽ và đóng góp.
Địa chỉ web của mình: http://tinhnghia.net
Hy vọng nhận được ý kiến đóng góp và giúp đỡ từ mọi người.
Chân thành cảm ơn!
SV nghèo, vượt khó, học trung bình
, mình nhớ 0 nhầm bạn phát biểu câu 
.
, mà giờ thuế phải lo quân đội trc' thì đất nước mới mạnh lên đc 