kinh ta, longmagic bây h gớm mặt. Mình thì text game h0k có chơi, cho ông thắng đấy, long chắc mới trở lại và lợi hại gấp mười

. Thật shock
@vega, ông làm j thế, khuyên ông chân thành là đưng có đi bộ đội. Tôi kể ông nghe, sau nhà tôi là khu tập thể của học viện hậu cần-hệ quân sự. Đây là 1 trường đại học nha, còn trong quân đội có lẽ còn kinh hơn.
+Điều cấm: Cấm đi xe máy, cấm sử dụng điện thoại di động, cấm mặc thường phục, cấm ra khỏi khuôn viên trường trừ CN, cấm mang theo dụng cụ cá nhân như máy chơi game, laptop, cấm liên lạc vơi bên ngoài khi không được phép
+Điều bắt buộc phải làm:
-Sáng trước 5h phải dậy, nếu h0k dậy nó sốc dậy và kèm thêm 1 slot nhổ cỏ giữa trưa

-Gấp chăn màn thật thẳng, được phép gấp 2 lần, nếu h0k thẳng trong mắt giám sát viên thì cũng có 1 slot nhổ cỏ nữa , mà bạn biết trường học viện hậu cần to bằng 1/4 diện tích phường tớ, nhổ từ h đên tết

lại còn giữa trưa nữa
-Sáng dậy chạy 2 vong quanh sân, 10 slot về cuối cũng có kết cục bi thương như trên
-Hàng tuần có 3 tối mang ghế ra xem thời sự trong điều kiện an ninh thắt chặt, h0k nói chuyện h0k làm việc riêng, xin nói với các bác là h0k có ghế xịn đâu toàn ghế nhựa lùn lùn đó, bạn liệu đủ trình ngồi 30 phút thẳng lưng h0k

-Không thức quá 10h, h0k được sử dụng bất cừ hình thức giải trí nào vào buổi tối

-Tự túc giặt quần áo nấu cơm sinh hoạt cá nhân theo yêu cầu của học viện
Còn nhiều quy định khác khắt khe hơn nhiều nhưng minh` h0k nhớ hết rất nhiều chú bé h0k chịu được, nhưng bất lực. Trên đây cũng là lý do khiên rất nhiều chú bộ đội cực kỳ khoái coi "xiếc", thèm khát con gái dù mặt mũi chả khác j con khủng long

. Đồng thơi không có biết thủy top, ngọc anh, minh hằng ... là ai hết
Và đặc biệt
1. Trường toàn đực- h0k có bất kỳ con gái nào kể cả đội ngũ giáo viên và lao công
2. Trường rộng đi từ tập thể sang lớp fai? đi bộ khoảng 3 km.
3. Yêu tổ quốc, yêu đồng bảo, vì nhân dân quên mình. Sống chiến đấu theo gương chủ tịch hồ chí minh vĩ đại