Các bạn mộc mạc quá,lái máy bay nó chia ra làm 2 mảng đó là dân sự và quân sự.Dân sự là các máy bay trên mình ít nhất 3 tuổi và đã có chồng hoặc con.Còn máy bay quân sự lại khác hẳn,đôi lúc bằng tuổi mình và chưa chồng hoặc con cũng có thể gọi là máy bay.
Còn như bạn Troy Rock trên kia thì càng không thê gọi là lái máy bay được.Ít tuôi hơn thì chỉ có thể gọi là "thả diều" thôi chứ thiết nghĩ nếu dán cái mác máy bay vào thì nó hơi trái khoáy
Nói chung là hiện nay lái máy bay bà già đang là một cái mốt mới được các bạn trẻ ua chuộng.Tất nhiên ở đây ai muốn làm phi công đều nghĩ tới những gì tốt đẹp nhất khi lái máy bay nhưng ai biết được rằng lái máy bay đôi khi cũng có những rủi ro nhất định mà có lẽ phi công chả bao giờ ngờ tới.Nhưng chính vì những rủi ro đó mà anh em phi công chúng ta ngày càng trở nên lão luyện và từng trải nên lái máy bay ấy tôi cho là
khoái
Lái máy bay cũng có dăm bảy đường lái,có phi công thì chỉ lái một vài giờ bay rồi nhảy dù,có phi công lại lái chung thủy đến hàng năm trời.Vì vậy khi lái các bạn nên lựa chọn cho mình một máy bay phù hợp để có thể an toàn trên bầu trời tổ quốc mà không sảy ra những tai nạn thương vong.
Hôm nay chỉ viết tới đây thôi,coi như giới thiệu cho các bạn còn bỡ ngỡ biết đựoc cái khó cái khổ của người phi công.Nếu các bạn có ý định nghiêm túc thì kì sau tớ xin được viết một bài hướng dẫn tiếp cận một máy bay dân sự ra sao và quân sự thì thế nào,các nhược điểm mà máy bay hay mắc phải để anh em trong hội có thể dễ tiếp cận hơn