khanhboyld
Mr & Ms Pac-Man
- 1/10/08
- 217
- 21
Tôi và người ấy vốn dĩ học chung lớp thời cấp 2. Trong thời gian còn là học sinh , học cùng trường , cùng lớp nhưng chẳng mấy khi tôi để ý đến người ấy .Cuối năm lớp 8 thì tôi được gia đình cho phép nghỉ học. Và sau khi nghỉ học tôi đi nơi khác sinh sống và học tập ( học nghề ) suốt thời gian đó chẳng có gì đặc biệt.
4 năm sau ( đầu năm 2008) , vô tình tôi gặp được đứa bạn cùng lớp cũ , và vô tình đứa bạn cho tôi nick yahoo của người ấy , và tôi add nick , mới đầu tôi cũng chẳng có cảm tình gì với người ấy , nhưng ko hiểu sao tôi lại giỡn rằng tôi yêu người ấy ( thực sự ban đầu chỉ là đùa thôi ) suốt thời gian ấy , tôi và người ấy cũng gặp nhau , gặp nhiều và đi nhiều , có lẽ do tiếp xúc nhiều + tâm lý đang yêu giả vờ -> yêu thiệt hồi nào không hay , dần dần , từ đùa giỡn cho vui đã trở thành yêu thật .
Chắc có lẽ người ấy cũng biết tôi chỉ nói giỡn lúc ban đầu vì tôi nhớ có lần người ấy hỏi :
có lẽ ngay từ đầu cho đến giờ người ấy vẫn nghĩ tôi chỉ giỡn chơi cho vui ( tôi nghĩ vậy nhưng cũng không dám chắc ) và do nghi ngờ tình cảm của tôi nên người ấy chưa một lần chấp nhận tình cảm của tôi . Cũng chính vì điều đó mà nhiều lần tôi tìm cách chứng minh tình cảm của tôi dành cho người ấy là thật , thật như sự tồn tại của tôi vào lúc này đây.
Nhưng những gì tôi làm , chưa đủ thuyết phục để chứng minh tình cảm của tôi , tôi biết là như vậy , do tôi kém cỏi , không như những thằng khác..... Và giờ tôi mới hiểu , yêu giỡn bao giờ cũng thoải mái hơn yêu thật ( có thể tôi đã sai ).
Tôi chỉ muốn biết rằng , tôi có phải là người thứ 3 chen vào mối tình của người ấy với một ái khác hay không ? nếu đúng tôi là người thứ 3 tôi sẽ xin lỗi 2 người và rút lui , còn nếu không tôi xin được tiếp tục dù không được chấp nhận...........
Rồi một ngày , tôi thề sẽ bỏ 10 năm của cuộc đời mình để yêu và chờ đợi người ấy , dù có bất kỳ chuyện gì sảy ra , dù trong 10 năm người ấy có ko chấp nhận , tôi bất chấp tất cả....
Khi nghe câu này ai cũng nói tôi là thằng điện , khờ khạo , chỉ vì một người con gái mà tôi phải làm thế sao ? ngay cả bà chị , dù quen nhau trên Net , nhưng khi nghe tôi kể , chị cũng nhiều lần khuyên tôi nên thôi :
Rồi đến cô em gái , bạn tri kỷ cũng nói :
Rồi thằng bạn cũng nói :
Và tôi cũng chỉ cười cho qua vì tôi biết tôi là thằng cố chấp , làm sao mình có thể làm thế được , biết rằng cũng muốn bỏ cuộc lắm , nhưng không hiểu sao ko thể nào làm được. Tôi sẵn sàng bỏ đi tất cả , tôi chẳng cần gì hết , tôi có thể làm lại từ đầu tất cả dù khó đến mấy , nhưng nói toibỏ người ấy thì tôi không thể làm được , nói ra thì mọi người sẽ nghĩ này nghị nọ , nhưng mọi người không phải là tôi thì làm sao hiểu được.
Và giờ đây , khi tôi đã làm hết sức , làm hết khả năng mà mình có thể , nhưng tình hình vẫn không mấy tốt đẹp , thậm trí còn tồi tệ hơn trước , sau 1 năm không gặp , giờ chị biết tôi vẫn yêu người ấy chắc chị bó tay lắm . Và gần được một năm , còn 9 năm 4 tháng 25ngày. và 1 năm sẽ trôi qua , để một năm mới bắt đầu , nói tới đây tôi cũng không dám nghĩ 9 năm 4 tháng 25 ngày trong tương lai tôi sẽ thế nào.
mà cũng do tôi , tôi biết mình đã sai trái rất nhiều , nhưng con người ai mà không có những lúc trải qua sai lầm...... Nhiều khi tôi nghĩ do bản thân tôi không tốt nên người ấy không chấp nhận tình cảm của tôi..
Thú thật , suốt thời gian vừa qua , tôi thấy mình cũng mệt mỏi , và chán nản , kèm thêm vài hành động điên rồ , và tôi đã thử bỏ cuộc......
Nhớ lúc trước, người ấy có hỏi tôi một câu trong tin nhắn SMS: "K còn nhớ ngày sinh nhật Y không?", tôi không nhớ được ngày sinh nhật của người ấy. Và rồi tôi phải đi hỏi lại đứa bạn để nhớ lại ngày sinh nhật của người ấy ... thậm trí vào giờ phút này tôi còn không nhớ rõ chính xác ngày sinh nhật của người ấy là 29/8 hay là ngày nào khác.
Hôm rồi , làm một trang web tỏ tình , vì không cẩn thận kiểm tra trước nên đến phút cuối rườm rà nhiều công đoạn , nên trang web không được đẹp , nhưng rồi người ấy cũng được nhận, và câu trả lời của người ấy vẫn là "không chấp nhận"....
"Không chấp nhận" nghe nhiều rồi nên lần này cũng không đau lắm , cũng không buồn lắm , vì trước khi tặng tôi cũng biết câu trả lời là gì rồi , nhưng tôi vẫn cố gắng hy vọng câu trả lời sẽ khác......nhưng không khác.....vẫn thế.
rõ ràng người ấy chẳng ưa gì tôi , vì vậy tôi có cố gắng nữa cũng chẳng thể giải quyết được gì .
và tôi phải làm sao đây ? quên cũng không thể quên được , mà tiếp tục cũng không thể tiếp tục được.......Tôi phải làm thế nào đây ?
Tôi muốn người ấy chấp nhận , để tôi đi học nghề và lo cho tương lai , nhưng người ấy đã không chấp nhận , giờ tôi mất hứng rồi...ko còn muốn làm gì hết....
http://www.nhaccuatui.com/m/uY1t88YBak <-- Tình Thôi Xót Xa T.T
4 năm sau ( đầu năm 2008) , vô tình tôi gặp được đứa bạn cùng lớp cũ , và vô tình đứa bạn cho tôi nick yahoo của người ấy , và tôi add nick , mới đầu tôi cũng chẳng có cảm tình gì với người ấy , nhưng ko hiểu sao tôi lại giỡn rằng tôi yêu người ấy ( thực sự ban đầu chỉ là đùa thôi ) suốt thời gian ấy , tôi và người ấy cũng gặp nhau , gặp nhiều và đi nhiều , có lẽ do tiếp xúc nhiều + tâm lý đang yêu giả vờ -> yêu thiệt hồi nào không hay , dần dần , từ đùa giỡn cho vui đã trở thành yêu thật .
Chắc có lẽ người ấy cũng biết tôi chỉ nói giỡn lúc ban đầu vì tôi nhớ có lần người ấy hỏi :
Yêu thật hay chỉ là giỡn thôi ? và yêu lâu chưa ?
có lẽ ngay từ đầu cho đến giờ người ấy vẫn nghĩ tôi chỉ giỡn chơi cho vui ( tôi nghĩ vậy nhưng cũng không dám chắc ) và do nghi ngờ tình cảm của tôi nên người ấy chưa một lần chấp nhận tình cảm của tôi . Cũng chính vì điều đó mà nhiều lần tôi tìm cách chứng minh tình cảm của tôi dành cho người ấy là thật , thật như sự tồn tại của tôi vào lúc này đây.
Nhưng những gì tôi làm , chưa đủ thuyết phục để chứng minh tình cảm của tôi , tôi biết là như vậy , do tôi kém cỏi , không như những thằng khác..... Và giờ tôi mới hiểu , yêu giỡn bao giờ cũng thoải mái hơn yêu thật ( có thể tôi đã sai ).
Tôi chỉ muốn biết rằng , tôi có phải là người thứ 3 chen vào mối tình của người ấy với một ái khác hay không ? nếu đúng tôi là người thứ 3 tôi sẽ xin lỗi 2 người và rút lui , còn nếu không tôi xin được tiếp tục dù không được chấp nhận...........
Rồi một ngày , tôi thề sẽ bỏ 10 năm của cuộc đời mình để yêu và chờ đợi người ấy , dù có bất kỳ chuyện gì sảy ra , dù trong 10 năm người ấy có ko chấp nhận , tôi bất chấp tất cả....
Khi nghe câu này ai cũng nói tôi là thằng điện , khờ khạo , chỉ vì một người con gái mà tôi phải làm thế sao ? ngay cả bà chị , dù quen nhau trên Net , nhưng khi nghe tôi kể , chị cũng nhiều lần khuyên tôi nên thôi :
chị nói nhiều lần với tôi câu ấy , nhưng tôi không nghe chỉ cười cho qua chuyện , bực mình chị cũng không thèm nói gì thêm về chuyện này.chỗ chị em , chị nói thật thế gian này thiếu gì con gái mà em phải làm như thế , nghe chị em nên bỏ đi.
Rồi đến cô em gái , bạn tri kỷ cũng nói :
em thấy anh với chị không hợp nhau , tốt nhất anh nên bỏ nếu như anh có thể
Rồi thằng bạn cũng nói :
trên thế gian này thiếu gì gái , chỉ vì 1 đứa mà cậu phải làm như thế sao .
Và tôi cũng chỉ cười cho qua vì tôi biết tôi là thằng cố chấp , làm sao mình có thể làm thế được , biết rằng cũng muốn bỏ cuộc lắm , nhưng không hiểu sao ko thể nào làm được. Tôi sẵn sàng bỏ đi tất cả , tôi chẳng cần gì hết , tôi có thể làm lại từ đầu tất cả dù khó đến mấy , nhưng nói toibỏ người ấy thì tôi không thể làm được , nói ra thì mọi người sẽ nghĩ này nghị nọ , nhưng mọi người không phải là tôi thì làm sao hiểu được.
Và giờ đây , khi tôi đã làm hết sức , làm hết khả năng mà mình có thể , nhưng tình hình vẫn không mấy tốt đẹp , thậm trí còn tồi tệ hơn trước , sau 1 năm không gặp , giờ chị biết tôi vẫn yêu người ấy chắc chị bó tay lắm . Và gần được một năm , còn 9 năm 4 tháng 25ngày. và 1 năm sẽ trôi qua , để một năm mới bắt đầu , nói tới đây tôi cũng không dám nghĩ 9 năm 4 tháng 25 ngày trong tương lai tôi sẽ thế nào.
mà cũng do tôi , tôi biết mình đã sai trái rất nhiều , nhưng con người ai mà không có những lúc trải qua sai lầm...... Nhiều khi tôi nghĩ do bản thân tôi không tốt nên người ấy không chấp nhận tình cảm của tôi..
Thú thật , suốt thời gian vừa qua , tôi thấy mình cũng mệt mỏi , và chán nản , kèm thêm vài hành động điên rồ , và tôi đã thử bỏ cuộc......
Đúng như vậy, điểm thú vị của tình yêu là khó đoán trước được điều gì và giờ chính nó lại làm cho tôi đau khổ...
Nhớ lúc trước, người ấy có hỏi tôi một câu trong tin nhắn SMS: "K còn nhớ ngày sinh nhật Y không?", tôi không nhớ được ngày sinh nhật của người ấy. Và rồi tôi phải đi hỏi lại đứa bạn để nhớ lại ngày sinh nhật của người ấy ... thậm trí vào giờ phút này tôi còn không nhớ rõ chính xác ngày sinh nhật của người ấy là 29/8 hay là ngày nào khác.
Hôm rồi , làm một trang web tỏ tình , vì không cẩn thận kiểm tra trước nên đến phút cuối rườm rà nhiều công đoạn , nên trang web không được đẹp , nhưng rồi người ấy cũng được nhận, và câu trả lời của người ấy vẫn là "không chấp nhận"....
"Không chấp nhận" nghe nhiều rồi nên lần này cũng không đau lắm , cũng không buồn lắm , vì trước khi tặng tôi cũng biết câu trả lời là gì rồi , nhưng tôi vẫn cố gắng hy vọng câu trả lời sẽ khác......nhưng không khác.....vẫn thế.
rõ ràng người ấy chẳng ưa gì tôi , vì vậy tôi có cố gắng nữa cũng chẳng thể giải quyết được gì .
và tôi phải làm sao đây ? quên cũng không thể quên được , mà tiếp tục cũng không thể tiếp tục được.......Tôi phải làm thế nào đây ?
Tôi muốn người ấy chấp nhận , để tôi đi học nghề và lo cho tương lai , nhưng người ấy đã không chấp nhận , giờ tôi mất hứng rồi...ko còn muốn làm gì hết....
http://www.nhaccuatui.com/m/uY1t88YBak <-- Tình Thôi Xót Xa T.T

vì đằng sau chuyện này người ấy có chuyện đang giấu mình...nói chung mình ko muốn bỏ rơi người ấy , mình muốn bit người ấy đang có vấn đề gì khó giải quyết 
....... Tui cũng đang ngu ngu nè 



