Fallout 3: Mothership Zeta

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái vụ dấu hỏi trắng trong hình thoi đỏ là thiếu Mesh... (dấu chấm than trong hình thoi vàng là thiếu Textures) có nhiều nguyên nhân gây nên vụ này... điển hình là... do mod ;))

Patch 1.6 chạy MZ ngon lành...
 
sao ai cũng chê zeta nhỉ :| Tui thấy bản đó cũng đc mà ;))
 
Nhg món sáng giá trong Zeta chỉ có bộ đồ của thg Cowboy & cây revolver của nó, bộ giáp & cây Katana của thg Samurai, với cái Adapted Biogel +150 HP thôi. Chứ mấy cái súng ống của tụi Alien nhìn vừa ngu bắn vừa chán. Cây súng lục của tụi nó bắn còn chán hơn cả mấy cây Plasma.
 
Hế hế trước khi bị bắt trên người mặc 1 bộ Merc Grunt + 5 trái lựu Plasma + 1 cây Plasma + 1 đống Energy Cell... chúng nó đạn xanh dương mình xanh lá 2 bên cứ chéo chéo phụt phụt xem vui mắt lắm ;))
 
Kể từ lúc xong OA thì chả bao giờ tớ travel thiếu CSA cả. :)) Mà Charon mặc bộ này đẹp lắm nhá. ;))
 
Mặc bộ Hei Gui trùm kín mít toàn thân thì đến thằng Gù nhà thờ Đức Bà còn đẹp... ;))
 
Cái bản mở rộng mới này tạm được (5.0 điểm). Cái tên cao bồi nhìn vậy yếu xìu, mới nhờ chút chuyện cũng không lo nổi cái thân, làm tui load đi load lại cả chục lần mà hắn vẫn die, ghét lụm hết đồ của hắn để "trả thù". Mấy cái súng của bọn Alien chán phèo, vui nhất thì chỉ có cây Destabilizer để "giải trí" thôi. mà mấy tên Alien ngu nhỉ? Tự nhiên hút cái tên "quái vật của Wasteland" (là nhân vật của chúng ta) lên để phi thuyền mẹ bị hủy.
 
thì có ai nói bọn alien khôn đâu lái cái phi thuyền cũng ko xong đâm xuống wasteland để mình lụm súng =))
 
+ Giải quyết lỗi xong rồi... chơi xong luôn rồi :D. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sống sót cả 4 ngừ, chưa kể cái thằng lính Rivet City :))

+ Gã Cowboy số phận buồn thật, hắn bỏ đi luôn rồi, còn gã Samurai thì từ đầu tới cuối chả hiểu hắn nói cái chi =)). Con bé được việc ghê, không có nó khó coi nhu tịt.

+ Về nghe lại mấy cái log cười vỡ rốn : "nhi ma nhi ma, ima nhi ma ... xèo xèo, á dừng lại đừng đánh tui nữa, nhi ma nhi ma, xèo xèo. Sao, nói vô cái này hả, được rồi, được rồi, mà nói cái gì ? Nhi ma nhi ma, xèo xèo. Á, tui đã bảo được rồi mà, để tui nói, xèo xèo, đã bảo để tui nói mà" =))

+ Buồn cười nhất là log 22 hay 24 gì ấy, phỏng vấn nhân vật cỡ bự của US.Army, xèo xèo cho 4 cái dẫn đi luôn =)). Còn thằng Vin lái taxi mới máu, giọng đúng giọng dân xe ôm bên mình, gấu bỏ mịe, tổng cộng tôi đếm nó bị "xèo" tới 5 cái =)). Ai lười nghe log nghe lại đi cười lăn lộn luôn đó =))
 
Cái bản mở rộng mới này tạm được (5.0 điểm). Cái tên cao bồi nhìn vậy yếu xìu, mới nhờ chút chuyện cũng không lo nổi cái thân, làm tui load đi load lại cả chục lần mà hắn vẫn die, ghét lụm hết đồ của hắn để "trả thù". Mấy cái súng của bọn Alien chán phèo, vui nhất thì chỉ có cây Destabilizer để "giải trí" thôi. mà mấy tên Alien ngu nhỉ? Tự nhiên hút cái tên "quái vật của Wasteland" (là nhân vật của chúng ta) lên để phi thuyền mẹ bị hủy.
Cowboy của chú này Cowboy dỏm rồi. Còn thg Cowboy cuả tớ là Joe Kidd vào cái kho hàng 1 mìh cháu nó lụm hết đám Alien & Drone trong ấy lun. Mìh chỉ việc chạy lông nhông lụm ve chai.
 
Bản này súng nhìn đc có cái hơi hầm hố, thua cả cây alien blaster. Bản này gameplay hơi chán, đc cái đồ họa.
Mà có ai biết cách gặp lại con nhỏ skill repair 100 sau khi end nv không @_@
 
tớ hỏi rồi và đều vô vọng:D:D:D
 
.
Mà có ai biết cách gặp lại con nhỏ skill repair 100 sau khi end nv không @_@


+ Hỏi vầy bố ai biết được mà chỉ :(
 
Mà có ai biết cách gặp lại con nhỏ skill repair 100 sau khi end nv không @_@
Dùng console spawn 1 clone của nhỏ Somah ra, và crash save =)).
 
Mà nhỏ đó làm gì mà Repair Skill tới 100 nhỉ? Nhờ công nghệ ngoài hành tinh chăng? Mà cái bảng DLC này khúc cuối là đẹp nhất mà thôi ("pháo hoa" sáng chói :D)
 
chí ít cũng phải để nó lại trên Mothership cho người ta còn cớ hứng quay lại chứ, ko có con bé đó thì chỗ đó nhạt toẹt...thi thoảng được vài món con bé Sally thó được chả đáng
 
Mà từ bản FO3 gốc nó nhắc tới nhắc lui cái Common Wealth thế mà mãi tận 5 bản DLC rồi người chơi vẫn chả bít Common Wealth nó ở đâu, thế nào, chán!
 
Mà từ bản FO3 gốc nó nhắc tới nhắc lui cái Common Wealth thế mà mãi tận 5 bản DLC rồi người chơi vẫn chả bít Common Wealth nó ở đâu, thế nào, chán!

+ Thì vậy, tui mới hỏi bà Li bả đi đâu... kiếm chả có :|
 
chắc sẽ gặp Doctor Lee ở FO 4 đó;))
 
Commonwealth nó ở tít trên phía Bắc đó mấy ba... Thằng Zimmer đi tìm con Android ở Rivết City là từ Commonwealth mà xuống đấy ;)) Chịu khó lên Fallout wiki mà đọc...

FO4 còn chưa biết bối cảnh ở đâu mà...

một đoạn trên Wiki này:
The Commonwealth is what is left of the pre-War state of Massachusetts. While traditionally a Commonwealth in itself, before the Great War Massachusetts was also part of the New England Commonwealth. Most of it is a war-ravaged quagmire of violence and despair like much of the rest of the former United States (and perhaps the rest of the world), but it is also where the mysterious Institute is located.

Map này:
286px-Map_of_USA_MA.svg.png


Cái chỗ màu đỏ

Ở Point Lookout thằng bu Tobar nó có nói là hồi cái tàu nó còn tốt thì nó hay đi dọc theo bờ Tây từ Broken Bank đến Commonwealth đấy... Nếu như thằng Vault Dweller sinh ra sớm hơn vài năm là bảo đảm thằng bu Tobar nó chở mình ra Commonwealth ngay =))

À mà không hiểu sao thằng Tenpenny đi từ Anh sang Mỹ được hay thế nhỉ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top