Crais
Legend of Zelda
- 12/7/08
- 921
- 72
Chả là hôm nay em có đến Đặng Dung mua 1 chiếc điện thoại N82 2'nd giá 3 triệu 750k .Người bán đảm bảo là hàng công ti ,còn bảo hành 5 tháng nhưng bị mất thẻ bảo hành ,viết giấy đàng hoàng ,ngoài ra còn bảo hành trách nhiệm 3 tháng .Hơn nữa đây lại là người quen ,em và ông anh đã mua bán chỗ này cũng nhiều lần rồi .
Nhưng khi về đến nhà ,nhờ 1 anh mod bên muare.vn check imei hộ thì ra là máy đã hết bảo hành từ lâu rồi ,từ tháng 3 năm 2009 .
Đây là link: http://muare.vn/f_479/2311226/trang-37.ttvn
Đến buổi chiều em đi ra ,lúc đầu em vào còn trả vờ bảo là "anh đưa nhầm máy cho e rồi , e đi làm lại thẻ bh thì người ta bảo máy hết bh từ tháng 3 rồi ,anh xem lại hộ em "
Tức thì chúng nó cò quay , không nhận .Sau 1 hồi không nói lý được với chúng nó em đành phải bảo nó nhập lại cho em thì chúng nó xem xét rồi trả 2 triệu 2 (từ lúc máy em mua chưa gọi được 1 cuộc nào ).Em không đồng ý ,rồi bảo là không bán nữa ,em để dùng ( coi như chấp nhận 1 lần ngu để lần sau khôn ra ) . Nhưng chúng nó vẫn không tha cho em :
Thằng chủ nói :
+Thế bao nhiêu mày bán ?
+Em nói thật anh trả giá làm em ngại chả muốn nói giá
+Thế bao nhiêu ?
+Em nghĩ cũng phải tầm 3m
+Thế tao trả mày 6 triệu , mày bán không ?
+(lúc này thừa biết nó cò quay , lòi đuôi mất dạy ra rồi)Thôi em để dùng , không bán nữa .
Tức thì 1 lũ chó đàn nhảy vào em ,cả đàn bà lẫn đàn ông .Chúng nó nói đại ý là em trêu tụi nó đ' muốn bán. Thằng chủ cất luôn máy của em vào trong tủ bảo :
+ Kiểu đ' gì hôm nay tao cũng phải mua máy này.
+(biết là đ' ăn được chúng nó , em đành xuống nước) Thôi coi như em xin lỗi ,cho em xin lại máy .
Nó đưa máy xong nhìn em khinh bỉ bảo : ( Nó đang ngồi ghế cao ném máy em 1 phát may mà đỡ được )
+Nói mẹ thế cho dễ nghe .
Xong đấy còn ồn ào 1 lúc nữa chúng nó đ' cho em đi ,nhưng tóm lại em nhẫn nhịn xin lỗi rồi lên xe (không hiểu mình làm gì sai để phải xin lỗi nữa ) .Quay đi 1 vòng ,5p sau quay lại chơi 1 cục gạch vào cửa hàng nhà nó rồi chửi xong vọt luôn , mấy thằng ml tâm hồn chó dại .
Note :
+ Thái độ em ăn nói với chúng nó rất ôn tồn, tươi tỉnh không có 1 tí nào gọi là sừng sộ với chúng nó.
+Chúng nó xấn xổ như định ăn tươi nuốt sống em luôn,nói chung lúc đấy em hó hé 1 phát thì hết đường về mà post bài .
+Cửa hàng chúng nó ở Đặng Dung , em không nhớ số nhà nhưng ở góc đường từ phố trúc bạch đi vào thì nó ở bên trái .Kiểu gì có hôm em cũng phải quay lại chơi chúng nó phát rồi xem số nhà luôn.
Nhưng khi về đến nhà ,nhờ 1 anh mod bên muare.vn check imei hộ thì ra là máy đã hết bảo hành từ lâu rồi ,từ tháng 3 năm 2009 .
Đây là link: http://muare.vn/f_479/2311226/trang-37.ttvn
Serial number: 358984010038761
Warranty: NO
Care Services
Warranty Class: STANDARD 15 (SHIPMENT + 15 MONTHS)
Handset: N82
Product code: 0551541
Start of Warranty: 20-11-2007
End of Warranty: 20-02-2009
Ship-to Country: VN-VIET NAM
Sold-to Country: VN-VIET NAM
Reference Code:
Đến buổi chiều em đi ra ,lúc đầu em vào còn trả vờ bảo là "anh đưa nhầm máy cho e rồi , e đi làm lại thẻ bh thì người ta bảo máy hết bh từ tháng 3 rồi ,anh xem lại hộ em "
Tức thì chúng nó cò quay , không nhận .Sau 1 hồi không nói lý được với chúng nó em đành phải bảo nó nhập lại cho em thì chúng nó xem xét rồi trả 2 triệu 2 (từ lúc máy em mua chưa gọi được 1 cuộc nào ).Em không đồng ý ,rồi bảo là không bán nữa ,em để dùng ( coi như chấp nhận 1 lần ngu để lần sau khôn ra ) . Nhưng chúng nó vẫn không tha cho em :
Thằng chủ nói :
+Thế bao nhiêu mày bán ?
+Em nói thật anh trả giá làm em ngại chả muốn nói giá
+Thế bao nhiêu ?
+Em nghĩ cũng phải tầm 3m
+Thế tao trả mày 6 triệu , mày bán không ?
+(lúc này thừa biết nó cò quay , lòi đuôi mất dạy ra rồi)Thôi em để dùng , không bán nữa .
Tức thì 1 lũ chó đàn nhảy vào em ,cả đàn bà lẫn đàn ông .Chúng nó nói đại ý là em trêu tụi nó đ' muốn bán. Thằng chủ cất luôn máy của em vào trong tủ bảo :
+ Kiểu đ' gì hôm nay tao cũng phải mua máy này.
+(biết là đ' ăn được chúng nó , em đành xuống nước) Thôi coi như em xin lỗi ,cho em xin lại máy .
Nó đưa máy xong nhìn em khinh bỉ bảo : ( Nó đang ngồi ghế cao ném máy em 1 phát may mà đỡ được )
+Nói mẹ thế cho dễ nghe .
Xong đấy còn ồn ào 1 lúc nữa chúng nó đ' cho em đi ,nhưng tóm lại em nhẫn nhịn xin lỗi rồi lên xe (không hiểu mình làm gì sai để phải xin lỗi nữa ) .Quay đi 1 vòng ,5p sau quay lại chơi 1 cục gạch vào cửa hàng nhà nó rồi chửi xong vọt luôn , mấy thằng ml tâm hồn chó dại .
Note :
+ Thái độ em ăn nói với chúng nó rất ôn tồn, tươi tỉnh không có 1 tí nào gọi là sừng sộ với chúng nó.
+Chúng nó xấn xổ như định ăn tươi nuốt sống em luôn,nói chung lúc đấy em hó hé 1 phát thì hết đường về mà post bài .
+Cửa hàng chúng nó ở Đặng Dung , em không nhớ số nhà nhưng ở góc đường từ phố trúc bạch đi vào thì nó ở bên trái .Kiểu gì có hôm em cũng phải quay lại chơi chúng nó phát rồi xem số nhà luôn.
?



nhờ nó mà mình làm billgate vn đc rồi bắt ng ta tự sát chi ác quá