phuongvn71
Youtube Master Race
- 6/5/08
- 87
- 0
Mình vốn là người kiệm lời,nên chỉ viết "ngắn gọn" mấy dòng. Mong tìm được vài cm đồng cảm từ phía ae cho đỡ cảm thấy lạc lõng với cuộc đời.
Người mình yêu tháng 10 này đi lấy chồng
Bắt đầu từ 2,3 năm trước...Tình yêu của bọn mình như 1 sự sắp đặt của duyên số. Ngày đấy mình vẫn nhớ như in,hôm đầu tiên nhập học ở trường đại học,nếu mình không lên hát,nếu buổi hát ấy không bị hủy sang buổi chiều thì có lẽ 2 đứa đã không thể tìm thấy nhau.Chúa đã mang cô ấy đến với mình như 1 món quà của tạo hóa.
Quãng thời gian bên nhau chỉ 3 tháng,sau quay lại 1 lần nữa cũng 3 tháng. Total là 6 tháng,nhưng đó là 6 tháng đẹp nhất trong cuộc đời mình. Vì quá yêu,và vì tâm lý con trai thường luôn muốn làm người mình yêu được hạnh phúc nhất nên giữa bọn mình đã có rất rất nhiều những kỷ niệm đẹp và lãng mạn không phải phim HQ nào cũng có. Cũng chính vì thế mà đến bây giờ mình vẫn bị ám ảnh....
Chia tay vì cô ấy đã phản bội,nhưng mình không trách cô ấy,chỉ thấy buồn về bản thân,thương cô ấy và hận cuộc đời.Sau này mình đã gặp nhiều người con gái còn tốt hơn cô ấy,nhiều người chủ động với mình nhưng khi biết đc câu chuyện tình buồn và tình cảm của mình dành cho người ấy còn dạt dào cũng thông cảm.
Mình cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.Quên 1 người khó vậy sao,chỉ vài tháng trời mà 2,3 năm rồi tình cảm vẫn không hề thay đổi,không biết phải mất bn năm nữa mình mới có thể dứt khỏi cái bóng đó để đi tìm hạnh phúc cho bản thân.
Ngày đầu chia tay,1 tháng trời mình uống rượu như nước lã,uống để không lúc nào tỉnh,chỉ sợ tỉnh sẽ nhớ người ta. Sau đó nhờ gia đình mình đã lấy lại đc thăng bằng trong cuộc sống,lao đầu vào những chuyện khác nhưng vẫn không thể quên được.Đêm nào cũng nằm mơ thấy em.....
Bẵng đi 1 thời gian không liên lạc,hôm trc em khóc gọi điện bảo sắp lấy chồng. Ko biết miêu tả cảm giác thế nào cho các bạn hiểu,đại khái là giống cầm tờ xét nghiệm HIV có chữ Active to đùng ấy
Buồn không tả được,ốm mất 1 tuần.
Buồn cười hôm qua đi uống rượu với mấy ông anh về đi qua công viên ở chỗ Lê Duẩn thấy đúng y chang hình ảnh em ngồi xích đi như ngày xưa,không biết thật hay mình hoa mắt đâm mother cả vào đít ô tô
Bao giờ cho đến tháng 10???
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/quen-khac-viet.IW6WCBAF.html
Người mình yêu tháng 10 này đi lấy chồng

Bắt đầu từ 2,3 năm trước...Tình yêu của bọn mình như 1 sự sắp đặt của duyên số. Ngày đấy mình vẫn nhớ như in,hôm đầu tiên nhập học ở trường đại học,nếu mình không lên hát,nếu buổi hát ấy không bị hủy sang buổi chiều thì có lẽ 2 đứa đã không thể tìm thấy nhau.Chúa đã mang cô ấy đến với mình như 1 món quà của tạo hóa.
Quãng thời gian bên nhau chỉ 3 tháng,sau quay lại 1 lần nữa cũng 3 tháng. Total là 6 tháng,nhưng đó là 6 tháng đẹp nhất trong cuộc đời mình. Vì quá yêu,và vì tâm lý con trai thường luôn muốn làm người mình yêu được hạnh phúc nhất nên giữa bọn mình đã có rất rất nhiều những kỷ niệm đẹp và lãng mạn không phải phim HQ nào cũng có. Cũng chính vì thế mà đến bây giờ mình vẫn bị ám ảnh....
Chia tay vì cô ấy đã phản bội,nhưng mình không trách cô ấy,chỉ thấy buồn về bản thân,thương cô ấy và hận cuộc đời.Sau này mình đã gặp nhiều người con gái còn tốt hơn cô ấy,nhiều người chủ động với mình nhưng khi biết đc câu chuyện tình buồn và tình cảm của mình dành cho người ấy còn dạt dào cũng thông cảm.
Mình cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.Quên 1 người khó vậy sao,chỉ vài tháng trời mà 2,3 năm rồi tình cảm vẫn không hề thay đổi,không biết phải mất bn năm nữa mình mới có thể dứt khỏi cái bóng đó để đi tìm hạnh phúc cho bản thân.
Ngày đầu chia tay,1 tháng trời mình uống rượu như nước lã,uống để không lúc nào tỉnh,chỉ sợ tỉnh sẽ nhớ người ta. Sau đó nhờ gia đình mình đã lấy lại đc thăng bằng trong cuộc sống,lao đầu vào những chuyện khác nhưng vẫn không thể quên được.Đêm nào cũng nằm mơ thấy em.....
Bẵng đi 1 thời gian không liên lạc,hôm trc em khóc gọi điện bảo sắp lấy chồng. Ko biết miêu tả cảm giác thế nào cho các bạn hiểu,đại khái là giống cầm tờ xét nghiệm HIV có chữ Active to đùng ấy
Buồn không tả được,ốm mất 1 tuần.Buồn cười hôm qua đi uống rượu với mấy ông anh về đi qua công viên ở chỗ Lê Duẩn thấy đúng y chang hình ảnh em ngồi xích đi như ngày xưa,không biết thật hay mình hoa mắt đâm mother cả vào đít ô tô

Bao giờ cho đến tháng 10???
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/quen-khac-viet.IW6WCBAF.html
tháng 10 hơi lâu đó, mà cũng nhanh tới thôi 



