Mà k phải Mel k dc thay đồ, nó k muốn thay đồ thì đúng hơn 
lúc vào Pemberly Keep đã nói "Mel rất mừng cô k phải quý tộc, nếu k cô sẽ điên lên nếu phải đứng hàng giờ trước gương nghĩ xem mình sẽ mặc bộ đồ nào mất"
Lydia công nhận là điệu thật
lúc ở trong PK, hết xoay trái xoay phải xoay trước xoay sau rồi chỉnh lại quần áo trước gương, đến mức Te'ijal phải bảo: "Xoay cổ của cô cho tôi xem thì cô sẽ chẳng phải xem xét kĩ càng mọi thứ thế đâu" và Mel thì "Edward, đem kiếm đến cắt phăng Lydia ra khỏi cái gương đi" cơ mà 

lúc vào Pemberly Keep đã nói "Mel rất mừng cô k phải quý tộc, nếu k cô sẽ điên lên nếu phải đứng hàng giờ trước gương nghĩ xem mình sẽ mặc bộ đồ nào mất"
Lydia công nhận là điệu thật
lúc ở trong PK, hết xoay trái xoay phải xoay trước xoay sau rồi chỉnh lại quần áo trước gương, đến mức Te'ijal phải bảo: "Xoay cổ của cô cho tôi xem thì cô sẽ chẳng phải xem xét kĩ càng mọi thứ thế đâu" và Mel thì "Edward, đem kiếm đến cắt phăng Lydia ra khỏi cái gương đi" cơ mà 
. Chơi RPG mà không có khúc đó thì thiệt là ...:(
lần đầu tiên có ng hỏi mình thế
nhất là lúc propose bà Mel, chưa đủ attraction .... chỉ 1 chữ :"NO....!!!" ... bó tay 
... phần I cũng thế, mình cho thằng Mage đầu trọc (hôg nhớ tên) từ Thánh trở xuống làm người thường để cưới Rhen
... hehe

chắc chẳn rồi 



.