Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

À! Thì ra cậu khóc vì cậu sợ ở một mình, sợ cảm giác bị bỏ rơi.

Cậu ốm mà rối hết cả lên. Chẳng muốn hỏi thăm vì tớ rất ghét ai người khác đang ốm mà cứ hỏi lung tung. Cũng chẳng dám dặn dò gì cậu vì biết cậu ghét nhất bị coi là trẻ con. Vậy cách cuối cùng là kể những chuyện bựa cho cậu nghe, đặng làm cậu cười( mà cậu có cười hay ko thì tớ chẳng biết).

Yêu nhiều nhiều lắm! :))
 
Lại thức khuya cày cuốc. Chẳng biết quan tâm sức khoẻ gì cả. :-<
 
eiu ngủ ngon nhé ^^ , e nợ a 1 lời chúc đó , e nói chỉ có bồ bích mới chúc nhau mỗi ngày đúng 0 ,ừ thì ng` ta chúc " eiu/ bx ngu ngoan nha " ... Trong khi a mún e chúc a mỗi ngày , chắc e hiểu í a chứ nhỉ ^^
 
Sinh nhật vui lắm ! Cám ơn tất cả mọi người :)

10 tháng r... Em yêu Anh rất nhiều !~
Đợi anh... 6 ngày nữa :*
 
Thực ra khi người ta chưa biết sẽ cảm thấy việc đó rất khó (ví dụ như tui chưa có người yêu nè, cảm thấy có bồ là 1 chuyện rất khó). Nhưng khi có rồi thì đã vượt qua, và mất đi cái cảm giác đó.(cảm giác có bồ là sao, ............... sao tui chưa nếm được)
Ngày xưa lúc chưa quên được mối tình đầu(tình đơn phương), nghĩ là không biết bao giờ mới quên được, 5 6 năm thì phải. Giờ thì quên rồi thấy không còn khó nữa.
Giống như chạy xe đạp và bơi vậy. Chưa biết thì khó vô cùng, biết rồi thì quá dễ.


Tiếc chăng
.

Ý bạn là ai tiếc vậy? :)
30charrrrrrrrrrr
 
nhiều lới tâm sự thú thật mình chẳng đủ can đảm để tâm sự với ai ? Vì sao ? Mình nhát ư ? Chắc 0 có đâu 8-} , chẳng ai đủ để mình đặt lòng tin vào để mở miệng ra đc , chim lơn các kiểu , ôi thôi , cứ sống với chính mình , tự mình chia sẻ chính mình , forum ảo , ng` thật , có ai wen ai đâu mà sợ gì =))=))
 
Hãy giúp anh có thể quên được em, em nhé.
Tại tui tiếc thì tui thường nghĩ vậy :D
 
Đôi lúc cảm giác mọi chuyện như đã được sắp đặt từ trước để hướng tới mục tiêu cao nhất là tớ gặp lại cậu. Nếu tớ ko thích môn Sử thì lớp 9 tớ đã ko đi thi sử. Tớ mà ko đi thi trường thì sao vào được tuyển quận. Ko vào được tuyển quận thì làm sao gặp lại cậu. Mà 2 lần thi HSG điểm cũng chỉ vừa đủ mới hay chứ. :))
Cậu bảo quên dễ phải ko? Tớ bảo ko phải đấy. Cậu giận vì tớ ko hỏi thăm cậu hả? Tớ bảo tớ ko thích hỏi thăm người ốm mà chỉ thích làm họ vui hơn thôi đấy. :)) Cậu bảo cậu hận tớ? Cái này thì bó tay, chẳng biết vì sao thì đỡ thế nào được. :">
 
ko muốn đi học lại, ko muốn gặp lại ai hết, ko thích
chỉ muốn ờ nhà, ngủ, ôm cái máy từ sáng đến tối và làm những gì mình thích.
HK tới rồi sẽ bận rộn lắm, vì thế mà mình càng ko thích.
Hôm nay nhận đc fone, nghe bảo là nên chọn trước con đường mình đi ngay từ bây giờ, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Buồn, ko hỉu, ko còn cảm thấy vui nữa, mọi thứ cứ quay cuồng. Tại sao mình fải đi 1 con đường mà mình ko thích? lựa chọn sai lầm, và mình đã ko thật sự cố gắng dể sửa chữa nó. Mình ko muốn bước tới tương lai, cứ muốn đứng ở đây mãi....
 
nhìn em, em tránh ánh mắt. cười với em, em chẳng quan tâm
 
h.........ạ.......â.......ậ.........n co........on..........c..on trai! tên nào làm thì tên đó chịu!
chứ bạn lôi cả mình vào làm gì?
nhưng thật sự có cần phải vậy ko?

Tớ có nói cậu đâu :| ..

Cần phải vậy là cần làm sao ' 3 '
 
Bình thường thì không sao, nhưng cứ đến tối lại thấy nhớ nhớ, sau đó đi ngủ lại nằm mơ. :|
 
''hãy cho tôi được nhìn anh lần cuối ,hãy cho tôi 1 lần được gặp anh và nói ...''=((=((=((
 
-Lãnh lương tuần đầu :D 300$, cũng đc, nghe đồn là 8$/h nhưng chắc tại mới vô làm ^^ Hôm nay khách ít mua đồ nặng nên ko phải khuân vác j nhiều, toàn đi vòng vòng trong tiệm sắp xếp đồ đạc thôi.
-Trả nợ làm cái èo còn 50$ :( pó tay
-I feel that ur ok now ^^ i told u that i'll call u. however, when i called u, u didn't pick up. Maybe ur alright. If i know u r having a problem, i'll call u to talk, to make u not feel alone. When u r normal or happy, i won't call u ^^ b/c that time u don't need me around.
-Ngủ thôi, ngủ sớm mai rảnh cố type mấy tập ĐTV nào :D từ lúc đi làm bỏ lâu lắm rồi.
 
Thèm yêu ấy hả. =))

Cũng có thể. Yêu ai chẳng thèm. =))

p/s: cậu mà ko ốm tớ đã chẳng nhắn tin cho cậu với mật độ điên cuồng thế. :))
 
Tối qua em nhớ anh ... khóc 1 hồi lại thôi ... chẳng có ai tâm sự ngoài mày hết Vy à... mày hiểu tao và tao cũng như mày, tại sao 2 đứa mình lại khổ vì người mình yêu quá vậy Vy... thay đổi đi chứ... lúc nào cũng vậy... bị người khác vô tình làm tổn thương hoài vậy... tối qua tao lại nhắn cho anh... "anh ngủ ngon" ... làm vậy để làm gì? Để người ta nhớ là tao vẫn còn tồn tại à..? Hay là chờ mong sự thương hại..? Thật sự mệt mỏi quá Vy à...
 
Đừng bao giờ bắt tôi phải chống lại một thứ gì.

Vì tôi sẽ làm điều đó tốt hơn ai hết.
 
Back
Top