Kinh Nghiệm nâng cấp đồ chỗ anh Vul......

  • Thread starter Thread starter Alihieu
  • Ngày gửi Ngày gửi
mấy trò may rủi + chút liều, ko có gì để bàn luận cả =.=''
 
Vulcanus nói 3 câu:

"When is my wife again?"
"You don't believe in me, then get lost!"
"Now, let's get back to work..."

Tỷ lệ trồi sụt theo 3 câu, trong đúng lúc nói 3 câu đó, tất nhiên, tỷ lệ thế nào chỉ có mỗi tớ biết :-"
 
Bạn Phọt mà biết thì bạn đã ko quit game =)).
 
Cái vụ Vul nói và 99% trúng đã được test và Paradise xác nhận tớ không xạo. Nhưng vì tớ khoe lên forum global nên ngay sau khi ép được +9 depraved staff GM xông thẳng vào Titan mời anh ra. Sau đó Titan off "sửa chữa" =)) Và như các bạn đoán đc thì Vulcanus đc fixed dù ko có thông báo nào.
 
Thế còn ở bản VN thì sao? :-??
 
Bản VN đến Rome tớ còn chưa dám tele nữa là Vul, lag bỏ bà.
 
Cái vụ Vul nói và 99% trúng đã được test và Paradise xác nhận tớ không xạo. Nhưng vì tớ khoe lên forum global nên ngay sau khi ép được +9 depraved staff GM xông thẳng vào Titan mời anh ra. Sau đó Titan off "sửa chữa" =)) Và như các bạn đoán đc thì Vulcanus đc fixed dù ko có thông báo nào.

Sao ko im lặng ăn 1 mình rồi tuồn hàng ra cho anh em, ko thì bán lấy $ xài có phải tốt ko [-x.
 
Lỡ bug gì thì sao? Im lặng để rồi bị block à? :|
 
Lấy clone ra xài [-(.
 
Vụ đó tớ chứng thực là bạn Phọt nói đúng, ngày xưa tớ đã test và thành công 18 lần liên tiếp :-" bọn guild đứng kế bên nó hết kêu thằng này lấy hết luck của anh em tới mày cheat hả mày =))

Tuy nhiên sau 1 vụ maintenance thì chúng ta có Vulcanus hiện thời :))
 
Ko ai thấy vô lý àh? :-??

Tại sao nó lại tạo ra cái hiện tượng đó và tại sao khi phát hiện thì sửa lại ngay? :-??
 
Vulcanus nói 3 câu:

"When is my wife again?"
"You don't believe in me, then get lost!"
"Now, let's get back to work..."

Tỷ lệ trồi sụt theo 3 câu, trong đúng lúc nói 3 câu đó, tất nhiên, tỷ lệ thế nào chỉ có mỗi tớ biết :-"
Sai 1 câu và thiếu 1 câu kìa Forte :)
"If you think my limbs render me useless, just get lost!!!" (chửi mình)
"If you entrust your equipment to me, you got nothing to worry about" (nghi ngờ cái câu này của nó)
 
Ôi giời nó fix rồi thì nói 8 câu cũng chả ăn nhằm gì =))
@Tet: tớ chơi IP tĩnh :))
 
Vụ đó tớ chứng thực là bạn Phọt nói đúng, ngày xưa tớ đã test và thành công 18 lần liên tiếp :-" bọn guild đứng kế bên nó hết kêu thằng này lấy hết luck của anh em tới mày cheat hả mày =))

Tuy nhiên sau 1 vụ maintenance thì chúng ta có Vulcanus hiện thời :))

cứ úp úp mở mở thế , làm mọi người hồi hộp =))=))=))

nếu thực sự nó fix rồi thì nói luôn cũng đc mà , có gì mình vào AOVN thử :P:P
 
Bởi có bug nên tớ lấy làm lạ là cách đây vài tháng có 1 dạo xuất hiện 1 thằng làm hơn chục phát đồ +10 từ đồ 50 đến 70 liên tục mà ko hiểu tại sao 8-}.
 
Nãy mới chơi với vul, 3 cây freezing saw +6 đã bay bay, sau đó quăng 1 cây freezeing saw +3 vào, 5 lần liên tiếp nó lên +8, giờ đang cất ko ko dám chơi nữa :-S
 
Nãy mới chơi với vul, 3 cây freezing saw +6 đã bay bay, sau đó quăng 1 cây freezeing saw +3 vào, 5 lần liên tiếp nó lên +8, giờ đang cất ko ko dám chơi nữa :-S

Tính ra thì huề vốn nhỉ =)).
 
Chơi với thằng này dễ nảy sinh ức chế lắm. Hehe. Bang tui có 1 thằng bé thuộc hàng đại gia của bang, onl nhiều lắm chơi rất fair với anh em và hỗ trợ nhiều. HỒi trước nó mê arena, tôi khuyên bỏ từ từ thì nghe theo rồi. Đến khi trong bang có người may mắn up lên cây pháo main lên +10 bắn 1 phát là quái đi hết nên nó đâm ra mê trò nâng cấp. Đổ tiền tỷ vô trò này. Đến khi up lên +6, +7 vẫn cảm thấy chưa đủ thế là đem up tiếp rớt hết. Nó đem cả đồ đang mặc ra up luôn. Cuối cùng rớt sạch. Ức chế quá quit game, đưa lại ID và pass cho tui thả toàn bộ merc đi. Thật chán. Vì thằng VUl mà bao đứa tan cửa nát nhà. Nó còn ghê hơn Arena nữa :-w:-w
 
Chơi với thằng này dễ nảy sinh ức chế lắm. Hehe. Bang tui có 1 thằng bé thuộc hàng đại gia của bang, onl nhiều lắm chơi rất fair với anh em và hỗ trợ nhiều. HỒi trước nó mê arena, tôi khuyên bỏ từ từ thì nghe theo rồi. Đến khi trong bang có người may mắn up lên cây pháo main lên +10 bắn 1 phát là quái đi hết nên nó đâm ra mê trò nâng cấp. Đổ tiền tỷ vô trò này. Đến khi up lên +6, +7 vẫn cảm thấy chưa đủ thế là đem up tiếp rớt hết. Nó đem cả đồ đang mặc ra up luôn. Cuối cùng rớt sạch. Ức chế quá quit game, đưa lại ID và pass cho tui thả toàn bộ merc đi. Thật chán. Vì thằng VUl mà bao đứa tan cửa nát nhà. Nó còn ghê hơn Arena nữa :-w:-w

Trong đó có mình, up bao nhiêu cây +5 xịt sạch, ức chế mang hết quần ấo ra up cũng xịt hết. Đem mac thả hết giờ cho đi câu cá. Chán chẳng buồn chơi =((
 
Trong đó có mình, up bao nhiêu cây +5 xịt sạch, ức chế mang hết quần ấo ra up cũng xịt hết. Đem mac thả hết giờ cho đi câu cá. Chán chẳng buồn chơi =((
Trước đây ngộ cúng vulcanus 3 set divine rồi, cũng may mở dc 2 cái SDF nên ko nản mà quit game :)), chứ như mấy cậu thì tội :))
 
Back
Top