Đi chơi để người yêu(con gái) trả tiền suốt,có nên không...

  • Thread starter Thread starter cutybun
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tự bản thân mình biết là có nên hay không mà :| Bình thường bạn bè còn k nên , huống chi .... :-s
 
Gởi chủ Topic: mình là con trai mà phải chủ động trong việc hẹn bạn gái đi chơi chứ cứ lựa chỗ nào hợp túi tiền mình là ok chả lẽ thương nhau là phải vào những chỗ sang trọng dắt nhau đi ăn mì gõ không được à :)
 
_Mình đã nói ở trên là cg từng dắt em nó đi mấy chỗ bình dân mà em nó ko chịu,thế mới khó xử:(
_Mình cg biết là bạn gái tốt nhg em nó cứ bao mãi thế này rất ngại.Cg muốn đi làm thêm lắm,có việc sẵn luôn mà thời gian học bịt kín hết rồi.Tính học nhanh ra đi làm rồi bao lại em nó vậy.
_Mà trc giờ toàn gặp mấy em như vậy ko, ngày xưa mình cg có mấy đứa bạn là con gái,mấy lần buồn chuyện gì là tụi nó toàn rủ mình đi riêng,ăn uống xong cg toàn đòi trả tiền,mình trả lại tiền cho nó và lấy tiền mình trả thì tụi nó giận:(,bạn gái mình cg mấy lần như vậy.
 
Biết vậy mà ấy vẫn đi à ? Thật bái phục . :-s
 
Đã yêu nhau thì tiền bạc trở thành thứ yếu, ai trả cũng được, thật buồn cười khi các bạn gái hô hào nam nữ bình đẳng nhưng khi đi chơi thì toàn để con trai trả tiền =))

Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đấy mới là ý nghĩa của tình yêu, còn cậu boy, cố gắng học tốt, sau này đi làm kiếm nhiều tiền, chăm sóc mẹ con cô ấy thật tốt, có lẽ cô gái đó chỉ mong ước có thế :))
 
Biết vậy mà ấy vẫn đi à ? Thật bái phục . :-s

_Trc giờ mình vẫn nghĩ đi chơi với con gái mà mình trả tiền là chuyện bt,bạn bè là con gái cg vậy,có khi share thôi,ngày trc tiền bạc mình rủng rỉnh thì lúc nào cg vậy:).Từ lúc gia đình khó khăn mới gặp phải trg hợp này thôi.Chưa từng có ý nghĩ là đào mỏ hay để con gái bao,mấy thằng bạn bao mình còn ngại,toàn bảo chúng nó share.
 
Nó thích bạn , sẽ nghĩ là ko sao !

Còn tôi ! Tôi nghĩ bạn ko nên đi nữa , để kiếm ra tiền rồi có người yêu cũng chưa muộn ! Còn bây giờ thì .... nhục lắm !:(
 
Nó thích bạn , sẽ nghĩ là ko sao !

Còn tôi ! Tôi nghĩ bạn ko nên đi nữa , để kiếm ra tiền rồi có người yêu cũng chưa muộn ! Còn bây giờ thì .... nhục lắm !:(

làm kiểu cậu chỉ tổ nó đòi chia tay =))
 
Nếu đã yêu thì ai chả tiền cũng ko quan trọng thật, nhưng để em trả tiền suốt thì ko đc, dĩ nhiên, vì đi chơi với bạn bè nếu để nó bao suốt còn thấy ngại nữa là :|
Ông cứ nói thẳng, yêu thật rồi thì sao phải áy náy+giấu diếm linh tinh. Cứ đưa em ấy đến mấy chỗ bình dân, ko đi cũng phải đi, ko lẽ em ấy sợ vi trùng hay nhà sang quá vào chỗ bình dân thì sợ :|.
 
Tốt nhất là bạn nên góp ý với cô ấy xem sao.Đi chơi với bạn gái mà để người ta trả tiền đâu có được.
 
--Đặt nặng vấn đề tiền bạc quá làm ỳi , trước mắt thì lâu lâu , rủ em nó đi ăn ở những chỗ bình dân mà cậu thik , đừng nói đi đâu làm ỳi cậu củng ko có quyền quyết định ? . Cố gắng tốt nghiệp có công việc làm ổn định rồi thì lúc ấy có bao lại em nó củng chưa muộn . Tình cảm mà đặt nặng chuyện tiền nong quá thì áp lực lắm . Con pé này theo tôi thấy là rất tinh ý và yêu thương cậu , ko kiếm đc đứa thứ 2 như thế đâu .
 
Mình cũng nghĩ như 1 số bạn đã nói. Khi đi cùng con gái mà để con gái trả tiền thì mọi người sẽ nhìn mình với ánh mắt coi thường đấy, tất nhiên là đôi lúc để bạn gái trả cũng ok, nhưng cứ như vậy nhiều quá thì đúng là rất ngại và cảm thấy mất tự trọng. Nên nói với bạn gái cảm giác đó để bạn gái hiểu.
Hơn nữa nên bảo bạn gái đi chơi ở những chỗ bình dân hơn cho quen, những chỗ đó chắc ông đủ tiền trả nhiều hơn. Đi chơi những chỗ như vậy đâu phải ko thú vị chứ. Yêu nhau thì ngại gì chứ, cứ nói thẳng đi. Em nó đã chịu bao như vậy thì chứng tỏ cũng yêu ông bạn lắm đó, có gì cứ nói hết chứ ngại gì nữa.
hic, nếu em nó 1 mực ko nghe thì đúng là chịu rồi, gắng mà học hành tốt rồi sau này bù đắp cho em nó nghen :P
 
Vậy mới thấy mình quyết định đúng: Đè nén tình cảm, làm ra tiền rồi mới tính chuyện yêu đương, làm con trai mà phải xin tiền gia đình đi bao bạn gái thì :>
Chủ topic nếu muốn duy trì quan hệ thì nên kiếm một công việc ngoài giờ mà trang trải vào, nếu ảnh hưởng đến việc học thì nên tính kỹ, nếu lười ko chịu làm thì cũng nên tính xem có nên yêu tiếp hay ko, tránh xin tiền gia đình trong những trường hợp nhạy cảm thế này
Đừng quan niệm tình yêu lớn hơn tiền bạc, một trong những cái gốc của nó nằm ở chữ tiền đấy
Tình cảnh của cậu thì tiền thoái lưỡng nan rồi, ko muốn đi thì lại bảo ko yêu, muốn trả thì lại ko có tiền, để bạn gái trả thì bị coi là lợi dụng....
 
Chủ topic đã bảo là trước khi đi ăn uống thì bạn gái cậu ấy đã đưa tiền cho cậu ấy trước rồi mà.Xong thì cậu ấy trả nên chả ai nghĩ jì cả.Phục bạn gái cậu này thật đấy,tâm lí quá.Sau cưới làm vợ cũng ko phí đâu :D.Gắng mà giữ :>:>
 
tôi thì chỉ sợ mai mốt nó trở mặt khinh chú chủ topic thôi ,còn ko lỡ như chú chủ topic làm gì đó để nó giận , nó mang tiền bạc ra mà chì chiết, chứ nếu cứ yên ấm bằng phẳng thế thì có gì phải bàn . Mà cuộc đời thì vốn ít những đoạn bằng phẳng .
 
Hic...ước gì ...:(
 
...mình được như anh ấy ;;)

hạn chế đi chơi, giành dụm ít tiền. Lúc đó thì phần trả tiền của 2 người sẽ gần cân bằng. Cứ nói thẳng với cô ấy rằng bạn rất ngại. Một vài lần nhất quyết không để cô ấy trả tiền thì cô ấy sẽ ngộ ra thôi.


mà 2 người sang nhỉ, toàn đi ăn hàng quán :-?. Mình lâu lâu mới ra ngoài ăn, mà chỉ ăn vặt. Bữa chính luôn ăn ở nhà.
 
sướng thế mà còn giả điên hê hê ............;;)
 
Ko bao giờ muốn đi chơi mà lại để bg trả tiền cả, mất mặt lắm :|
Hỏi ko phải chứ bg bác chủ thớt xinh ko vậy ;;)
 
Ko bao giờ muốn đi chơi mà lại để bg trả tiền cả, mất mặt lắm :|
Hỏi ko phải chứ bg bác chủ thớt xinh ko vậy ;;)

_Khá xinh bạn ạ,ngày xưa tán cả năm trời mới đc,tại có nhiều vệ tinh quá,ngày trc mới quen ko ai biết gia đình em ấy ra sao còn bảo mình là coi chừng nó đào mỏ mày nữa chứ=))(tại mình ko đẹp trai mà quen đc gái xinh nên chúng nó ghen tị)
_Mới lúc nãy đi chơi có nói lại chuyện này với em nó,em nó bảo mình là đã nói đừng nghĩ tới chuyện tiền nong,dễ làm mất vui lắm,rồi còn bảo cùng lắm mai mốt kiếm tiền cưới nó đi là đc rồi:)
_Cg vừa nói em nó về chuyện đi ăn uống ở mấy quán bình dân thôi,em nó nói ko thích,cứ đi mấy chỗ sang 1 chút coi như chiều em nó đi(em nó toàn thích ăn kfc,pizza,uống nc thì highland các kiểu,mình thì sáng chỉ dám ăn bánh mì với uống ly cafe lề đường có 5k=(()
 
Back
Top