Tớ update tình hình chiến đấu của tớ.
Tớ đánh nhà Trần, giờ là năm 255, đã chiếm được thành Công An, sắp đánh chiếm Trường Sa.
Tình hình thì nhà Lý đã bị diệt trước đó 1 năm, nhà Lê chuẩn bị diệt vong (còn 13k quân thôi, trong khi quân Ngô có 5 vạn ở thành cạnh đó). Tào Tháo sau khi diệt Tư Mã Ý, lực lượng hùng hậu đang thôn tính dẫn Lữ Bố. Mã Đằng còn một thành cuối cùng.
Nhà Trần tớ chơi, có Trần Hưng Đạo luôn cho đi cùng Trương Hán Siêu để phát huy sơ trường :). Những năm đầu, bị cả 2 thành của Tào Tháo và Đông Ngô tấn công. Trường Sa nhà Ngô tập trung khoảng trên 40 tướng gồm cả Tôn Kiên, Tôn Sách, Cam Ninh... 10 vạn quân. Sau một thời gian phòng ngự, lực lượng Ngô ở Trường Sa chỉ còn 2 vạn. Các tướng Ngô bắt được thì cho chuộc lấy tiền. Đông Ngô sau đó xin ngừng chiến 2 lần. Thời gian đó, tớ chiếm thành Công An của Tào Tháo. 10 vạn quân ở Giang Lăng cua Tháo tấn công liền. Mình cứ cho quân cung thủ ở Cảng, giờ Giang Lăng cũng chỉ còn 2 vạn.
Năm nay Đông Ngô sau khi ngừng chiến, tập trung 10 vạn ở các thành khác về, lại tiếp tục gây chiến. Trận này duel, bắt được Tôn Kiên và cho anh về trời. Tào Tháo từ Giang Lăng xuống, cũng chung số phận. Được bao nhiêu ngựa quý, cung thần, kiếm báu, đem chia cho anh em

Ah, có anh Yết Kiêu, bị bắt thế nào lại hàng Đông Ngô, không biết có phải anh đấy định làm nội gián không
Version này, tướng Pham Ngũ Lão chưa được kích hoạt. Thỉnh thoảng ở một số thành Ngô lại thấy có chú tướng Tào chui ra, thành Tào thì có một vài chú tướng mang quân Ngô đi ra :)
Sau 4 năm, 2 phe Lê và Lý bị diệt vong, thấy hơi buồn trên con đường bắt phạt:P Hay chỉnh Tech cho các phe Việt Def level 1, để có tính phòng thủ cao hơn khi được điều khiển bởi PC.
Waiting for version 2.0 hoàn chỉnh :)