Game là nhất
<b><font color=red>Nam Việt Đại tướng quân</font><
- 11/1/09
- 1,928
- 0
Quan văn nào duel nổi Tào Tháo, thấp hơn nó thì 1 hit chết, còn cỡ thua nó một tí thì nó đâu có duel
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Mà duel với thằng 7x nhưng full đồ ngon như Tháo thì khó chịu phết đấy.
. Mấy bác ở trên chơi 2 năm chiếm được thành này đúng là thánh chứ không phải là người
.Đánh hơn 3 năm rồi, vẫn chưa chiếm được Kiến Nghiệp, quân ở đó vẫn còn khoảng hơn 2 vạn . Nhưng mấy thành Lư Giang với Giang Hạ sắp hết quân tiếp trợ rồi, mong là sau đợt này có thể bật lại được . Mấy bác ở trên chơi 2 năm chiếm được thành này đúng là thánh chứ không phải là người .
hic.mấy anh đánh chiêm đc kiến nghiệp chỉ em cách với.em đánh lại mấy lần vẫn k đỡ nỗi 3 năm.hic
Thực ra nếu nó đến thì mình vẫn đỡ tốt, vì Phùng Hưng, Mai Thúc Loan, Đinh Liệt và một vài chú lèo tèo khác nhưng skill tốt vẫn đang nằm khểnh ở nhà, quan văn int cỡ 80 thì đầy. Nhưng chắc chắn sẽ không còn đủ quan văn để xây cất thuận lợi ở Cối Kê --> có thể thiếu tiền vàng. Đánh cũng sẽ tốn quân hơn vì bow ko bắn được trong rừng, lại không có chỗ hiểm để thủ như nút thắt cổ chai phía Khúc A.
). Còn lại cứ kệ thôi. Nên dùng pike tactic để kết thúc, sẽ dễ bắt được tướng hơn.
Mình lại xây thêm một camp ở chỗ mũi đất nhô ra (phía dưới bên phải Khúc A), càng dụ quân Ngô ra đó phá camp.
Nhìn thuyền Ngô dính tên hàng loạt mà thấy nhớ Chu Du hết sức. 
Thành ra quân đến đánh không được đồng đều, thằng trước thằng sau, dễ bị mình làm thịt. Lúc này ở Kiến Nghiệp nó giữ quân số khoảng 23K. Mình tiếp tục tạo quân cho đến khi có được khoảng 45-50K thì bắt đầu xuất quân. (tháng 1 năm 253.) Đi đường rừng nên lâu, phía nó cũng có một đoạn thắt cổ chai (chỗ bến cảng và slot xây dựng), nó trấn ở đó làm mình tốn khá nhiều quân, thậm chí suýt hết lương. Phải chiếm bến cảng vào tạm trú, drill lại quân, đợi viện binh kéo đến. Vì thế mất nửa năm mới vào được Kiến Nghiệp. Chơi save/load để bắt rồi hire hết mấy thằng tướng khỏe của nó từ đầu thì còn nói làm gì nữa ?
Tớ chơi theo kiểu xây dựng đồng thời ở cả 2 thành, Cối Kê chỉ chuyên sản xuất tiền và lương thực, rồi chuyển toàn bộ tài nguyên ở đó lên, trên Ngô Quận thì mua lính và quân nhu. Lúc họ Tôn cho quân kéo sang thì xây việc xây dựng cũng đã tạm ổn rồi. Thêm mẹo để ý trade tiền và lương theo từng mùa vụ với giá hời nên kinh tế vững, không vấn đề gì.
Vấn đề là quân Ngô kéo sang quá đông. Đường rừng, nó thường cho các tướng cùi đi, thấy có Hoàng Cái, Trình Phổ, Tôn Thượng Hương là các tướng ngon nhất đi đường đó, nhưng mà cực đông, làm gì có chuyện hai ba đạo rồi thôi. Dưới đó tớ cũng có 1 cái camp, 2 cái music platform, sao nó không sợ nhỉ :(.
Đường phía Khúc A thì khỏi nói rồi, nó dồn hết tướng hạng nhất vào đó, tuy nhiên vẫn chống đỡ tốt.
Nói chung tớ đánh thì nhà mình không bị sứt mẻ tí gì, địch đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nhưng mà không thể bật lại được, nó dẫn quân sang liên tục. Đánh đến hết năm 253 mà thành Kiến Nghiệp vẫn 7 vạn quân. Cứ hết nó lại có viện trợ từ Lô Giang với Giang Hạ kéo sang liên tục.
Lữ Bố không thấy xuống Khúc A một lần nào cả.

) thì Lã Bố kéo quân xuống. Nhưng đi chưa được vài turn thì quân Ngô chiếm lại, thế là anh LuBu lại lò dò ra về.Turn trước bắt được Tiểu Kiều, turn sau đã thấy Gia Cát Cẩn lò dò sang xin rước về =). Còn Tôn Sách thì đúng thực là vậy.Thậm chí ông bố chằng thèm đem tiền đến chuộc ông con nữa, mình đợi dài cổ chẳng được đồng nào.

Hic, bắt đầu thấy nhàm dần rồi . Hiên h là tới 255, đã xong được nốt Sài Tang và liên minh cuối cùng là nhà Trần đã tan do bị họ Tào dồn toa. Xét thế lực thì Thục > Ngụy > Công Tôn Toản > Ngô > Viên Thiệu. Chán nhất là nhìn cảnh huynh đệ tương tàn, tướng Việt đánh tướng Việt thế này. Đáng buồn nhất, Tào Tháo sau khi thấy được năng lực của Hưng Đạo Vương liền truất Quách Gia cất nhắc ngay lên làm Quân Sư.
Đề nghị là phải để cho quân Việt mạnh lên, ít nhất là trong 10 năm còn cằm cố được, để còn xuống hớt được ít tướng . Chứ như này thì đánh được 4, 5 năm tan hết, liên minh coi như đi tong, chưa thấy được sự hỗ trợ của các nhà với nhau


Không phải lỗi người làm patch! 


Em thấy nếu chơi thì chỉ có 2 phe là hưng thịnh cùng nhau còn nhà lý thì amen trong rừng trong rú để nhà trần phá vỡ vòng vây giang lăng đánh vào thục thì khó lắm. Phe lý địa lợi mới đầu thấy thủ rất ngon nhưng về sau đất đai ko trù phú lắm nên càng đánh quốc gia càng suy <trường hợp của máy>.Vòng này muốn 3 nhà được đánh nhau thì chịu khó 1 mình lãnh đạo 3 nhà tới hồi thống nhất rồi thì out 2 đạo cho máy thôi.Có tất cả đến 8 màn, sao mới test thử 1 màn đã rên la dữ vậy!
Việc chỉnh Def cho phe Việt là kông nên vì sẽ có 1 màn 3 nhà Việt vững chân đứng thực hiện tung hoành liên hợp.
Thực ra để 2 nhà kia bị diệt là lỗi người chơi vì nếu chơi tốt thì phe mình mạnh, đồng minh cũng sẽ mạnh. Nếu chơi yếu, trầy trật chống đỡ thì đồng minh sẽ bị diệt.
Một cách nữa là khi đồng minh bị nguy yếu thì hãy gửi sứ thần yêu cầu sát nhập. Khi đó toàn bộ các tướng nhà Trần, Lý sẽ chuyển sang phe nhà Lê. Có thể mất đất nhưng các tướng đều vẹn toàn, tập trung nhân tài bắc phạt.
Để cho anh Tào trưng dụng bác Hưng Đạo Vương là lỗi người chơi!Không phải lỗi người làm patch!
![]()
.
.