hic.mấy anh đánh chiêm đc kiến nghiệp chỉ em cách với.em đánh lại mấy lần vẫn k đỡ nỗi 3 năm.hic
Hi, dạo này đang bận cày Total War nên không tiếp tục chơi NamViet.
Mấy yếu tố quyết định chiến thắng của mình có lẽ là như thế này:
- Máy chỉ kéo quân theo đường rừng phía dưới có hai ba đạo rồi dừng hẳn. (dĩ nhiên mình chơi Hard.) Trong khi thấy các bác khác kể là bị đánh phía đó dữ dội. Chẳng lẽ nó thấy mình xây sẵn camp ở đó nên sợ.

Thực ra nếu nó đến thì mình vẫn đỡ tốt, vì Phùng Hưng, Mai Thúc Loan, Đinh Liệt và một vài chú lèo tèo khác nhưng skill tốt vẫn đang nằm khểnh ở nhà, quan văn int cỡ 80 thì đầy. Nhưng chắc chắn sẽ không còn đủ quan văn để xây cất thuận lợi ở Cối Kê --> có thể thiếu tiền vàng. Đánh cũng sẽ tốn quân hơn vì bow ko bắn được trong rừng, lại không có chỗ hiểm để thủ như nút thắt cổ chai phía Khúc A.
- Tuyến vận lương của mình chạy rất đều, chưa bao giờ gặp cảnh thiếu quân lương. Mình xây xong ở Ngô Quận khá sớm. Khi quân Ngô đến đánh (tháng 6 năm 251) mình chỉ còn vài nhà farm chưa nâng cấp xong. Còn lại tất cả đều lv 3. Sau đó, những thằng nào xịn thì đi đánh nhau, Lê Lợi ở nhà recruit lính, mấy đứa int cao vừa vừa tạo vũ khí, còn lại dồn hết về Cối Kê xây tiếp.
- Save/load: dù kô nhiều nhưng với những tướng quan trọng như Cam Ninh thì mình phải tính cách "bắt" cho được (nhưng bắt bằng cách diệt hết đạo quân chứ không thèm duel

). Còn lại cứ kệ thôi. Nên dùng pike tactic để kết thúc, sẽ dễ bắt được tướng hơn.
- Có lẽ vì bị chẹn ở Khúc A không qua được nên quân Ngô rất thích xuống thuyền bắn lên trên bờ. Làm mồi cho mấy đạo bow của mình bắn splash.

Mình lại xây thêm một camp ở chỗ mũi đất nhô ra (phía dưới bên phải Khúc A), càng dụ quân Ngô ra đó phá camp.

Nhìn thuyền Ngô dính tên hàng loạt mà thấy nhớ Chu Du hết sức.
- Anh Lã Bố không thấy kéo xuống, vì anh ấy chỉ thích chiếm cảng Khúc A. Quân Ngô chiếm chỗ đó rồi thì anh í chả còn việc gì làm nữa. :)
Cứ như thế đến giữa năm 252 (1 năm rưỡi) thì quân Ngô vẫn tiếp tục đánh, nhưng đã phải lấy quân ở Lư Giang và Thọ Xuân xuống. Có rất nhiều thằng bị mình bắn không chết hẳn quay đầu bỏ chạy, nó chạy từ Khúc A về đến tận Thọ Xuân.

Thành ra quân đến đánh không được đồng đều, thằng trước thằng sau, dễ bị mình làm thịt. Lúc này ở Kiến Nghiệp nó giữ quân số khoảng 23K. Mình tiếp tục tạo quân cho đến khi có được khoảng 45-50K thì bắt đầu xuất quân. (tháng 1 năm 253.) Đi đường rừng nên lâu, phía nó cũng có một đoạn thắt cổ chai (chỗ bến cảng và slot xây dựng), nó trấn ở đó làm mình tốn khá nhiều quân, thậm chí suýt hết lương. Phải chiếm bến cảng vào tạm trú, drill lại quân, đợi viện binh kéo đến. Vì thế mất nửa năm mới vào được Kiến Nghiệp.
Việc đánh bộ như thế nào thì nhiều bác đã nói rồi, chủ yếu là kết hợp skill cho tốt. Xây camp, bttl music để tăng def, will. Nhìn chung vẫn là: quan văn + quân giáo gây confuse, bow bắn chùm, pike kết thúc. Mình ít khi dùng calvary, bọn đó tactic lởm lắm, không có Trample là mất giá trị liền. Dĩ nhiên calvary kiểu Thái Sử Từ có thể nghiền nát quân pike trong chớp mắt. Lúc đó pike tụt lại đằng sau cho giáo xung trận trước là xong.
Về nâng cấp: mình thuộc loại thích nâng cấp đều chứ không chuyên. Vì thế nâng cấp lv 1 hết pike, bow, spear rồi mới quay sang fire và bắt đầu chuyên nghiệp hoá. Thường mình chọn pike, như trong màn này thì chọn bow.