Clark Ken
Mario & Luigi
- 12/8/04
- 841
- 0
Ô, thế tác giả chưa chết à?
Chuyến sang manhua, tiên hiệp đê, mở rộng tầm mắt
. Đọc Võ thần mới hiểu thế nào là cường giả, thế nào là vô đối.
Từ lúc kết cái Greed Island đến chuyển sang kể chuyện con kiến nói thực là giống như xỉ nhục người đọc -_-, nhục nhã cho loài người quá thể. Hàng tỉ nhân loại mà phải quì gối nhờ cậy 5-3 thằng niệm sư à?tác giả làm quả mấy con kiến vô đối lên giờ vào thế bí làm nhảm thì bị tẩy chay là cái chắc
lên cứ giả ốm kéo dài
Chuyến sang manhua, tiên hiệp đê, mở rộng tầm mắt
. Đọc Võ thần mới hiểu thế nào là cường giả, thế nào là vô đối.

nhóm hội trưởng đi đánh là vì ko chủ quan sợ hậu họa còn cái hội HXH nó có thèm đếm xỉa mấy con kiến ấy đâu


quá lắm cũng chỉ vì mấy lão trong tập đoàn gì đấy quản lý cái hội Hunter lo xa
, mà hội Hunter có phải cảnh sát đặc vụ hay biên chế đâu
, mỗi anh một nghề, đi tứ phương thì lúc nguy cấp chỉ kịp điều động vài tinh anh thôi chứ sao
, cứ nhìn anh ging xem gon lang bạt khắp nơi đi tìm, thì biết mấy chú niệm mạnh như cao nhân ấy, nghe tiếng ko thấy mặt
... Võ thần là truyện gì, như phong vân ấy à
? Coi rối mắt dã man, xem phim hay hơn
...
mình nhìn hao hao giống cáo 

)
(là nó chăng)
.


nó dùng niệm cường hóa ko chấp đc