K___'
Fire in the hole!
- 30/1/07
- 2,885
- 135
_Tình hình hiện nay quan hệ của mình với ba mẹ mình hơi căng. Do là mình có nói chuyện mình muốn tự lập và chịu trách nhiệm với bản thân của mình nhưng ba mẹ mình thì nghe xong chuyện này tự nhiên nổi nóng với mình. Mình nói với ba mẹ là mình ko muốn sống dựa vào ba mẹ. Mình muốn của cải vật chất mình có dc do chính mình tạo ra và nói ba mẹ hãy cho con cơ hội tự khặng định mình nhưng mình thất vọng khi ba mình ko nghĩ thế
_ Năm nay mình 27t và mình đã có người yêu cô ấy vừa ra trường . Mình thì học hành chả đâu vào đâu . Mình thừa nhận trước giờ sống phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ. Ai đời 1 thằng con trai 27t sáng nào cũng xòe tay xin tiền ăn sáng . Mình cảm thấy buồn cho chính bản thân mình , dạo gần đây bạn gái mình cũng đang rung động trước 1 người con trai khác , mình công nhận người đó giỏi hơn mình nên nếu cô ấy có theo người đó mình cũng chả trách cô ấy dc.Mình đang định đầu thàng sẽ ra ngoài ở và có thể là sống cùng người yêu.Mình sống ở tphcm nhà tuy ko khá gì nhưng ba mẹ cũng sắm dc 2 căn nhà cho 2 đứa con. cũng chính vì thế mà mỗi lần mình nói chuyện về kinh tế gia đình về tương lai và hướng đi của mình với ba mẹ đều bị phản đối. Nói chuyện 1 hồi ba mình hay nổi nóng lên rồi thách mình " Mày có giỏi thì ra ngoài mà tự lập và tự lo cho mày đi" nói thật mình đâu có sợ chuyện đó đâu tuy mình ăn học ko ra đâu nhưng mình ko tin mình chết đói .
_ Tâm trạng bây giờ buồn quá mình đang rất hoang mang ko phải vì chuyện này mà nó còn chuyện của bạn gái mình.........ngày trước mình sợ mất cô ấy sợ này sợ nọ khi nghe nàng nói nàng có người theo đuổi mình cũng đau lắm vì mình biết mình chả bằng dc như người kia nên nàng phân tâm và có lơ lơ mình 1 thời gian, công nhận lúc đó mình buồn thật nhưng ngồi nghĩ lại mình thấy điều đó chả có gì sai. Nếu mình ko lo dc cho nàng thì giữ lại làm gì chỉ làm khổ nàng ko cho nàng dc hạnh phúc khi có người thương nàng và lo dc cho nàng hơn mình.
2 chuyện xảy ra cùng 1 lúc mình buồn quá chả thiết gì nữa cả mình có thể bỏ hết tất cả.........người yêu cũng như thế thì chả còn gì nữa
_ Năm nay mình 27t và mình đã có người yêu cô ấy vừa ra trường . Mình thì học hành chả đâu vào đâu . Mình thừa nhận trước giờ sống phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ. Ai đời 1 thằng con trai 27t sáng nào cũng xòe tay xin tiền ăn sáng . Mình cảm thấy buồn cho chính bản thân mình , dạo gần đây bạn gái mình cũng đang rung động trước 1 người con trai khác , mình công nhận người đó giỏi hơn mình nên nếu cô ấy có theo người đó mình cũng chả trách cô ấy dc.Mình đang định đầu thàng sẽ ra ngoài ở và có thể là sống cùng người yêu.Mình sống ở tphcm nhà tuy ko khá gì nhưng ba mẹ cũng sắm dc 2 căn nhà cho 2 đứa con. cũng chính vì thế mà mỗi lần mình nói chuyện về kinh tế gia đình về tương lai và hướng đi của mình với ba mẹ đều bị phản đối. Nói chuyện 1 hồi ba mình hay nổi nóng lên rồi thách mình " Mày có giỏi thì ra ngoài mà tự lập và tự lo cho mày đi" nói thật mình đâu có sợ chuyện đó đâu tuy mình ăn học ko ra đâu nhưng mình ko tin mình chết đói .
_ Tâm trạng bây giờ buồn quá mình đang rất hoang mang ko phải vì chuyện này mà nó còn chuyện của bạn gái mình.........ngày trước mình sợ mất cô ấy sợ này sợ nọ khi nghe nàng nói nàng có người theo đuổi mình cũng đau lắm vì mình biết mình chả bằng dc như người kia nên nàng phân tâm và có lơ lơ mình 1 thời gian, công nhận lúc đó mình buồn thật nhưng ngồi nghĩ lại mình thấy điều đó chả có gì sai. Nếu mình ko lo dc cho nàng thì giữ lại làm gì chỉ làm khổ nàng ko cho nàng dc hạnh phúc khi có người thương nàng và lo dc cho nàng hơn mình.
2 chuyện xảy ra cùng 1 lúc mình buồn quá chả thiết gì nữa cả mình có thể bỏ hết tất cả.........người yêu cũng như thế thì chả còn gì nữa

....... Tui đây cũng từng nghĩ thế, khi còn 20t
........
Tầm năm 23 tuổi cố kiếm việc làm rùi 25>>26 kiếm cô vợ rùi xây dựng hp gia đình 
, tốt nhất bây giờ thì hãy kiếm 1 cái nghề gì học trước cái đã rồi ổn định này nọ mới tính tới cái chuyện ra ở riếng dược 
....... Từ chém gió đến nói nhảm, chú đều no.1 trong box này hết á 

