Hội Vườn Đào - Thiên Hạ Đệ Nhất Hội !.

The_Angel

<b>Lão Làng GameVN</b>
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
19/5/03
Bài viết
22,100
Reaction score
3,951
Nhà mới đây b-).

Hello ngày mới các ông ;)).

Xem ai dc tem nào =)).
 
hehe
Có thù phải nghêng ngang đi báo ấy mới lộ cái khí phách anh hùng :))
Tôi nhờ thằng ôn SJ đi 5 vuông tôi làm TL nhảy vào chém.
 
Tôi nhờ thằng ôn SJ đi 5 vuông tôi làm TL nhảy vào chém.

Bao h ?, chém khi nào sao tôi ko biết nhẫy :-w.
 
Cho dù vì việc công thật mà ko vì thù riêng làm việc nghĩa
Cũng phải cố ra vẻ là vì thù riêng mà làm thế nó mới tức, mới hộc lên có nhiều sai lầm để khai thác.
Bao h ?, chém khi nào sao tôi ko biết nhẫy :-w.

Vụ đấy ông lập cái title hoành tráng ấy
 
Cho dù vì việc công thật mà ko vì thù riêng làm việc nghĩa
Cũng phải cố ra vẻ là vì thù riêng mà làm thế nó mới tức, mới hộc lên có nhiều sai lầm để khai thác.

Khục ;)).

Tôi nghĩ lại quả Nev huynh chém thằng SJ h vẫn còn buồn cười, nó ko nói dc câu nào =)).
 
:|Em vô tội các sếp đừng chém em. Em đọc mấy bài về HVD thấy mấy năm trước các bro viết bài hay phết. Sau khi bị dẹp thì chỗ này thành chỗ trú chân của mem cũ à các sếp. H cái topic này ngoài chat nhảm ra còn có gì giống hoạt động của mấy năm trước ko?
 
:|Em vô tội các sếp đừng chém em. Em đọc mấy bài về HVD thấy mấy năm trước các bro viết bài hay phết. Sau khi bị dẹp thì chỗ này thành chỗ trú chân của mem cũ à các sếp. H cái topic này ngoài chat nhảm ra còn có gì giống hoạt động của mấy năm trước ko?

Hội Vườn Đào như con giao long vậy.
Mấy năm trước giao long ơ nơi biển lớn vực sâu thì giương nanh múa vuốt, hô gió gọi mưa.
Khi biển lớn bị dẹp thì phải ra trú chân nơi đáy giếng.
Muốn hô mưa gọi gió cũng lực bất tòng tâm.
Nhưng dù sao ở đáy giếng thì vẫn giữ được mạng sống, bền gan mài chí mà chờ thời cơ.

Shimay: dạo này văn phong em không được như xưa.
Mà dù có lúc đỉnh cao phong độ cũng ko so với con gà được.
Chi bằng để con gà ra tay thì hợp lý hơn
 
Hội Vườn Đào như con giao long vậy.
Mấy năm trước giao long ơ nơi biển lớn vực sâu thì giương nanh múa vuốt, hô gió gọi mưa.
Khi biển lớn bị dẹp thì phải ra trú chân nơi đáy giếng.
Muốn hô mưa gọi gió cũng lực bất tòng tâm.
Nhưng dù sao ở đáy giếng thì vẫn giữ được mạng sống, bền gan mài chí mà chờ thời cơ.

Shimay: dạo này văn phong em không được như xưa.
Mà dù có lúc đỉnh cao phong độ cũng ko so với con gà được.
Chi bằng để con gà ra tay thì hợp lý hơn

Chú mà làm cho con gà nó viết bài được thì anh mời chú ba cốc trà đá :-"
 
Làm cái niên kỷ hội rồi liệt kê thành phần đầu lĩnh phản loạn cho nó xôm. Chưa viết được thì ta soạn cái đầu đề rồi để đấy update sau. Nhỉ?;;)
 
Ông Tần Thương soạn đi, anh em update cho ;;).

H văn hay chử tốt còn hoạt động thì thỉnh gà kê wiwi, DoS kể cả Zu Muội thì cũng dc đấy, dạo này thấy Zu toàn chơi bài dài, ý tứ cũng xúc tích lắm :)).
 
tôi xẹt ra xẹt vào nên ko nắm được hết sử ta. sờ - spear làm cái sườn đi, rồi nhờ những anh e khác ai biết thêm gì bổ sung thêm.
.
___________Auto Merge________________

.
Sơ sơ thì làm như vầy thử đi nhỉ?
_ HỘi Vườn Đào :
+ Lịch sử hình thành
+ Những biến cố lịch sử
+ Thời đại Hoàng kim
+ Sự Điêu tàn và sụp đổ.
+ Cuộc sống trong cái chết.
_ Thành viên HVD :
+ Chân dung các nhà sáng lập.
+ Các đời MOD.
+ Sử thi các anh hùng.
+ Bản truy nã các phản tặc.
+ Tiểu sử bọn lôm côm.
;;);;);;)
 
hôm nào rảnh sẽ thống kê sơ bộ thành viên. A e ai thấy nên phân loại thế nào thì đề nghị nha, thấy sót ai hoặc lên nhầm clone của ai thì nói cho Thuơng tui biết với. :|
 
Chú mà làm cho con gà nó viết bài được thì anh mời chú ba cốc trà đá :-"

Shinmay so mình với Lưu Bị và Tề Hoàn công thế nào?
Lưu Bị thì 3 lần đi mời gã thôn phu ở đất Long trung.
Tề Hoàn công 5 lần đi cầu tên nhà quê ở Đông Quách.
Thế mà Shiamy ko chịu đi cầu người hiền còn nhờ người khác đi.
Đã vậy còn kiệt sỉ dùng 3 câu trà đá để dử
Ta nhận lời giúp khác gì làm bỉ mặt chư vị anh hùng trong thiên hạ.
 
Trang wiki về GVN đúng là văn phong không đúng tinh thần wiki, chẳng trách bị đánh dấu quảng cáo :))
 
Shinmay so mình với Lưu Bị và Tề Hoàn công thế nào?
Lưu Bị thì 3 lần đi mời gã thôn phu ở đất Long trung.
Tề Hoàn công 5 lần đi cầu tên nhà quê ở Đông Quách.
Thế mà Shiamy ko chịu đi cầu người hiền còn nhờ người khác đi.
Đã vậy còn kiệt sỉ dùng 3 câu trà đá để dử
Ta nhận lời giúp khác gì làm bỉ mặt chư vị anh hùng trong thiên hạ.

Anh bắt đầu thấy tiếc ba ly trà đá rồi đấy.
Chú phải biết, anh xưa này không bao giờ thèm so sánh mình với họ Lưu, Tề Hoàn Công cũng cũng thế.
Chú đọc Tam quốc chắc biết việc Tư Mã Ý nàm nhà mà Tào Chân phải mang ấn tín đến tận nơi dâng. Làm người phải như thế chứ :-"
 
Anh bắt đầu thấy tiếc ba ly trà đá rồi đấy.
Chú phải biết, anh xưa này không bao giờ thèm so sánh mình với họ Lưu, Tề Hoàn Công cũng cũng thế.
Chú đọc Tam quốc chắc biết việc Tư Mã Ý nàm nhà mà Tào Chân phải mang ấn tín đến tận nơi dâng. Làm người phải như thế chứ :-"

Muốn cầu người hiền giúp mình vừa lười nhác, lại còn keo kiệt bủn xỉn như shimay thì ai thèm giúp cơ chứ.
Còn tư mã ý là loại chờ người khác đến cầu chứ ko phải loại đi mời người khác.
Hiểu chưa. Nó liên quan gì ở đây
 
Vậy mà cũng khích nhau :|.

Tên kia tuyệt đường danh vọng sống cũng như chết, hết vui I-|.
 
Back
Top