John Eagle
Donkey Kong
- 24/4/09
- 422
- 4
Điểm thi của sanh dziên ko chỉ phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân.
- 7 thằng bao gồm cả mình, thành 1 nhóm. HK2 năm vừa rồi có môn có bài tập lớn, deadline 2 tuần, làm bằng MathLab. May là đc 1 thằng biết xài cái này, nó thức trắng 2 đêm viết code, rồi mấy bữa sau cả hội ngồi bàn & sửa.
- Ngày nộp bài -> Lời thầy: 'Được, tốt'
- Kết quả cuối kỳ: 6 thằng rớt với điểm 2, 3. Thằng duy nhất trong nhóm đậu 5 điểm là thằng lười nhất (kêu đến làm bài chung thì có mặt 2/4 lần gọi, lý do là bệnh hoạn, bận bịu,).
Có những thứ khó coi như thế, cho nên cũng ko ít người đứng trên bục giảng blah blah blah để rồi cuối cùng sanh dziên chỉ mặt gọi bằng thằng.
Bạn trẻ nào tài năng xuất chúng giải thích giùm tớ cái phi vụ trên. Còn 6 thằng bọn tớ thì chịu, nhìn điểm, lắc đầu, cười trừ (đàn ông con trai với nhau cả, chẳng lẽ khóc), tính toán rủ nhau đăng ký học lại & cầu mong ko phải là cái thằng đó dạy nữa.
P.S.: BK TPHCM đấy.
- 7 thằng bao gồm cả mình, thành 1 nhóm. HK2 năm vừa rồi có môn có bài tập lớn, deadline 2 tuần, làm bằng MathLab. May là đc 1 thằng biết xài cái này, nó thức trắng 2 đêm viết code, rồi mấy bữa sau cả hội ngồi bàn & sửa.
- Ngày nộp bài -> Lời thầy: 'Được, tốt'
- Kết quả cuối kỳ: 6 thằng rớt với điểm 2, 3. Thằng duy nhất trong nhóm đậu 5 điểm là thằng lười nhất (kêu đến làm bài chung thì có mặt 2/4 lần gọi, lý do là bệnh hoạn, bận bịu,).
Có những thứ khó coi như thế, cho nên cũng ko ít người đứng trên bục giảng blah blah blah để rồi cuối cùng sanh dziên chỉ mặt gọi bằng thằng.
Bạn trẻ nào tài năng xuất chúng giải thích giùm tớ cái phi vụ trên. Còn 6 thằng bọn tớ thì chịu, nhìn điểm, lắc đầu, cười trừ (đàn ông con trai với nhau cả, chẳng lẽ khóc), tính toán rủ nhau đăng ký học lại & cầu mong ko phải là cái thằng đó dạy nữa.
P.S.: BK TPHCM đấy.
. Ko ngờ cái ngành mình chọn nhiều "con sâu làm rầu nồi canh" quá 


...có ai đúng ko khi mà "mày *** chửi tao cũng *** thèm chém làm gì"?
; có điều thầy hay trò cũng có người này, người kia ... 
; tử hình mấy đứa tạt acid, tử hình luôn mấy đứa bán acid bừa bãi - như ma túy ấy - mới là quan điểm của mình
... mà gọi là biết tính toán thôi
... đã vậy còn nghe lời lão thầy dạy code, đòi làm dữ, đi kiện trong khi đáng lẽ phải xuống nước mà năn nỉ.... Giờ đi qua Jap hay US học rồi thì phải.
)