cry_2k5
Mario & Luigi
- 28/5/05
- 856
- 161
không biết bắt đầu kể từ đâu nữa,vì đây là 1 giấc mơ đến tầm 6h sáng thì mình tỉnh.chuyện là thế này mình nằm mơ thấy mình và bạn trai cãi nhau.cãi nhau rất to vì lý do rất buồn cười anh ấy bảo sẽ đi chơi cùng bạn ,mình đòi đi cùng nhưng anh ấy không cho và cuối cùng anh ấy bỏ đi chơi cùng bạn để mình ở nhà .1 lúc sau mình nhận được tin nhắn của anh ấy đòi chia tay với mình khi đọc song tin nhắn đó mình đã khóc òa lên

lúc đó mình nói là mình ghét tuổi 20 vì mình vừa bước sang tuồi 20 đc 1 ngày thì mình bị người yêu bỏ ( những gì vừa kề là mình đang nằm mơ)
khi mình mở mắt tỉnh dậy thì thấy nước mắt cứ tuôn ra mình khóc thút thít lúc dó mình vẫn chưa tỉnh hẳn giọng vừa ngủ dậy khóc rất buồn cười như là con nít ấy.mình tìm điện thoại và gọi điện cho bạn trai mình( lúc đó mình đã tỉnh hơn) anh ấy nghe máy cũng với giọng đang buồn ngủ,mình không nói gì cả chỉ khóc mà thôi khóc rất to còn anh ấy thì không hiểu chuyện gì cả vì vừa sáng sớm mình đã gọi điện cho anh ấy và khóc như vậy(nghĩ lại mình trẻ con quá các bạn nhỉ :) ) khóc chán rồi mình mới bắt đầu kể lý do vì sao mình khóc.anh ấy đã nói với mình là sẽ không bao giờ có chuyện đó cả vì anh rất yêu em.anh làm sao mà có thể sống nếu thiếu em.
qua giấc mơ đó có phải là mình rất rất yêu bạn trai của mình không hả các bạn

lúc đó mình nói là mình ghét tuổi 20 vì mình vừa bước sang tuồi 20 đc 1 ngày thì mình bị người yêu bỏ ( những gì vừa kề là mình đang nằm mơ) khi mình mở mắt tỉnh dậy thì thấy nước mắt cứ tuôn ra mình khóc thút thít lúc dó mình vẫn chưa tỉnh hẳn giọng vừa ngủ dậy khóc rất buồn cười như là con nít ấy.mình tìm điện thoại và gọi điện cho bạn trai mình( lúc đó mình đã tỉnh hơn) anh ấy nghe máy cũng với giọng đang buồn ngủ,mình không nói gì cả chỉ khóc mà thôi khóc rất to còn anh ấy thì không hiểu chuyện gì cả vì vừa sáng sớm mình đã gọi điện cho anh ấy và khóc như vậy(nghĩ lại mình trẻ con quá các bạn nhỉ :) ) khóc chán rồi mình mới bắt đầu kể lý do vì sao mình khóc.anh ấy đã nói với mình là sẽ không bao giờ có chuyện đó cả vì anh rất yêu em.anh làm sao mà có thể sống nếu thiếu em.
qua giấc mơ đó có phải là mình rất rất yêu bạn trai của mình không hả các bạn
, bạn đang "xòe" trong t/y ( fall in love ) đấy 



