Chuyện là thế này, gần nhà tớ có một cô bé, tớ cũng mới xin được số điện thoại gần 1 tuần nay thôi, nói chung là nhắn tin + nói chuyện nhiều, em nó cũng có cảm tình với tớ ( vì trước khi xin sdt, tớ với em nó cũng biết nhau đc gần 1 tháng rồi ).
Vấn đề là em ý đi làm rồi, mà mới sinh năm 92 thôi, nói chung là nhà nghèo nên phải bỏ học để đi làm, nên khá là mặc cảm và tự ti về bản thân.
Nhà tớ thì cũng thuộc vào dạng khá giả, tớ thì cũng đi làm rồi, nên mặc dù em ý có cảm tình với tớ, nhưng vẫn giữ ý kiểu như " không dám trèo cao ", mà thú thực tớ cũng chẳng đòi hỏi hay kén chọn gì cả, tớ cũng nói rõ chuyện này cho em nó rồi, nhưng tình hình là kô khả quan cho lắm >.<.
Anh em ai đã từng trải qua hay có kinh nghiệm gì thì giúp tớ với, vì tớ tính 2/9 này rủ em nó đi chơi buổi đầu tiên :P ( từng rủ 3 lần và cả 3 lần đều bị từ chối, thôi thì quá tam ba bận ), trước giờ hay qua quán em nó làm việc, nhưng toàn để ăn sáng với uống nước chứ cũng kô nói chuyện trực tiếp được gì nhiều, toàn thông qua nhắn tin với nói chuyện điện thoại thôi ( vì nói chuyện chỗ em nó làm việc cũng bất tiện ).
Bonus : em nó cùng quê với tớ, lại trùng tên với cả chị dâu tớ nữa![]()
Tui thấy là cứ nói thẳng ra là tốt nhất rùi ^^, bác lựa hôm nào vắng vắng khách, rùi ra quán em ý ngồi uống nước, rùi ngồi đấy nhắn tin, bảo anh có cảm tình với em, đi chơi với anh nhé
. Nghe có vẻ bựa bựa, nhưng mà biết đâu em ấy lại thích? Con gái họ khó hiểu lắm, nhiều khi chúng mình thấy bựa nhưng họ lại thấy iu, còn mình thấy hoành tráng thì nó chả coi ra gì
, thôi thì quá tam ba bận ), trước giờ hay qua quán em nó làm việc, nhưng toàn để ăn sáng với uống nước chứ cũng kô nói chuyện trực tiếp được gì nhiều, toàn thông qua nhắn tin với nói chuyện điện thoại thôi ( vì nói chuyện chỗ em nó làm việc cũng bất tiện ). 

...
...
...

..... Vừa nhanh gọn, vừa có nhiều thời gian để nói chuyện
...... Quan trọng là cái quán phải yên tĩnh một chút
...... Ngon-bổ-rẻ 
..............................
, với lại tớ cũng đang muốn tìm hiểu thêm về em ý mờ.

