minh2241990
T.E.T.Я.I.S
- 12/12/08
- 511
- 0
Hôm kia xem phim "StarDust" , thấy có 1 câu khá hay:
"Chúng ta là con người vì chúng ta ngắm những ngôi sao hay chúng ta ngắm những ngôi sao vì chúng ta là con người?"
Ngồi ngẫm nghĩ câu nói này, chợt có 1 cái ý nghĩ gì đó nảy ra trong đầu.
Câu nói đó để phân biệt con người và các loài động vật khác hay sao?
Nhớ hồi lớp 7, môn Sinh Vật, lần đầu tiên thực hành mổ ếch
, ban đầu cũng như bọn bạn , đóng đinh lên 4 chi rồi mổ, hình ảnh quằn quại đau đớn của con ếch làm mình phì cười
, chợt có 1 thằng hỏi cô :"Nếu con người cũng nằm lên trên đó, rồi bị mổ ra thì sao cô?". Câu nói đó còn ám ảnh mình tới bây giờ, con người lấy quyền mình là động vật cấp cao nhất, đc phép mổ xẻ , nghiên cứu thử nghiệm trên các loài động vật khác sao? Đã bao giờ con người biết được cảm giác của những con vật đó?
Nếu có 1 ngày nào đó, 1 loài động vật cấp cao hơn con người. và chúng cũng mổ xẻ, nghiên cứu chúng ta như chúng ta đang mổ ếch vậy? lúc đó cảm giác sẽ ra sao?
Như ngay hôm qua, nồi cơm để ngoài trời 1 lúc là 1 đàn kiến lửa bu đông nghẹt cái nồi, mình lấy nước đổ vào, thì 1 lớp xác lềnh bềnh nổi lên .. thật sự thấy kinh tởm con người mình, mình vừa cướp đi hàng trăm sinh mạng , sinh mạng của những con vật "cấp thấp" hơn.... bỗng tưởng tượng ra hình ảnh hàng trăm con người nổi lềnh bềnh trên mặt nước......
Cuộc đời là thế ư?
Còn nữa, hàng trăm loài vật đã bị tuyệt chủng, chỉ vì loài ĐV cấp cao tên "con người". Liệu có ai từng nghĩ con người sẽ bị tuyệt chủng bởi 1 loài cao hơn ko?
PS: Do mình dở tệ môn văn nên trình bày suy nghĩ hơn lang mang, có gì xin các bạn thứ lỗi :).
"Chúng ta là con người vì chúng ta ngắm những ngôi sao hay chúng ta ngắm những ngôi sao vì chúng ta là con người?"
Ngồi ngẫm nghĩ câu nói này, chợt có 1 cái ý nghĩ gì đó nảy ra trong đầu.
Câu nói đó để phân biệt con người và các loài động vật khác hay sao?
Nhớ hồi lớp 7, môn Sinh Vật, lần đầu tiên thực hành mổ ếch
, ban đầu cũng như bọn bạn , đóng đinh lên 4 chi rồi mổ, hình ảnh quằn quại đau đớn của con ếch làm mình phì cười
, chợt có 1 thằng hỏi cô :"Nếu con người cũng nằm lên trên đó, rồi bị mổ ra thì sao cô?". Câu nói đó còn ám ảnh mình tới bây giờ, con người lấy quyền mình là động vật cấp cao nhất, đc phép mổ xẻ , nghiên cứu thử nghiệm trên các loài động vật khác sao? Đã bao giờ con người biết được cảm giác của những con vật đó?Nếu có 1 ngày nào đó, 1 loài động vật cấp cao hơn con người. và chúng cũng mổ xẻ, nghiên cứu chúng ta như chúng ta đang mổ ếch vậy? lúc đó cảm giác sẽ ra sao?
Như ngay hôm qua, nồi cơm để ngoài trời 1 lúc là 1 đàn kiến lửa bu đông nghẹt cái nồi, mình lấy nước đổ vào, thì 1 lớp xác lềnh bềnh nổi lên .. thật sự thấy kinh tởm con người mình, mình vừa cướp đi hàng trăm sinh mạng , sinh mạng của những con vật "cấp thấp" hơn.... bỗng tưởng tượng ra hình ảnh hàng trăm con người nổi lềnh bềnh trên mặt nước......
Cuộc đời là thế ư?
Còn nữa, hàng trăm loài vật đã bị tuyệt chủng, chỉ vì loài ĐV cấp cao tên "con người". Liệu có ai từng nghĩ con người sẽ bị tuyệt chủng bởi 1 loài cao hơn ko?
PS: Do mình dở tệ môn văn nên trình bày suy nghĩ hơn lang mang, có gì xin các bạn thứ lỗi :).





