Blitz, nói lại nhớ đến hồi chơi Đức ở cái màn thủ, chọn Hard hình như ở bản Liberation (hay "Fall of 3rd Reich" quên rồi), mang có 5-8 cái xe tăng, thủ cái cầu gì ấy mà ĐM nó đổ chắc cả đến trăm cái tank , cả ngàn lính không qua nổi.....
Tại cho tình báo nấp nhìn ống nhóm bên kia cầu, xong 3-4 chiếc Panther và JagPanther đứng một bên bờ quay giáp trước ra về phía nó, lập ụ để bảo đảm nó khỏi xoay lung tung. Thế là xe tăng Đồng Minh không bắn xuyên giáp trước được, cứ cố chạy qua chết hàng loạt. Bắn hết đạn mấy lần mới thắng màn đó.
Còn bọn bộ binh Allies thì kiếm được 4-5 chiếc light-medium tank, cứ cho hướng mặt về phía chân cầu, bộ binh nó bò đến đâu ăn đạn súng rỉa đến đó...
Ngoài đời thì chắc nó đã ngừng tiến công, gọi pháo giã nát vị trí của mình rồi
Blitz thì chơi về sau tốn thời gian quá nên bỏ. Chơi cứ save/ load một màn nhiều khi chơi mấy tiếng. Nhớ cái màn chơi Đồng Minh (trong Liberation) phải đánh chiếm 2 cái ụ pháo tít trên đồi của Đức, bảo vệ bởi súng chống tăng, hào hiếc đầy rẫy. Trong khi mình có mỗi bộ binh và tăng.
Đánh từ từ mãi không được. Thế là đầu tiên mang 1 đạo tăng + bộ binh đi thí tấn công giả cái đồi bên cạnh. Khi thấy bắt đầu có mấy vòng tròn đỏ, biết pháo nó quay nòng qua bắn mình rồi thì mới bắt đầu cho quân chủ lực tăng càn trước, bộ binh biển người theo sau tiến lên chiếm. Đến khi chiếm lên được thì xe tăng chết ráo, còn lính bộ binh mình phải chiến tranh hào với quân nó mấy đợt mới chiếm được cái đỉnh và 8 khẩu pháo của nó.