die-link
The Warrior of Light
- 27/9/07
- 2,465
- 45
Sẽ có ngày đi kiện thằng điên Suigetsu ấy, làm ô uế thanh đại đao của Zabuza huynh đài, càng lúc càng ngắn, tách rời khỏi chủ nhân của nó...đúng là trên đời không có cái đau khổ nào bằngThấy bệnh quá mức rồi. Chưa bao giờ topic Naruto chìm sâu thế này!
Chap này mới thấy sự vô dụng của Suigetsu, cả cây đại đao quý giá cũng để gãy đôi. Mà Sasuke đúng là có style riêng thật, lần nào cũng I don't need your aids! rồi cuối cùng thì bị oánh nhừ tử!





.Sui còn khả năng doping cho cánh tay to đùng lên nữa mà(Trông giống Popeye
).Nhưng bấy nhiêu chắc lại tan chãy trước sức mạnh của Super Saiyan Rai 

.Nar ko biết chuyện về itachi,nếu biết thì chắc lại chẳng bay đi phang thằng sặc ngay vì độ bệnh của nó
thôi thì sau này chịu khó ngậm ngùi lui về một chỗ đúc kiếm rèn đao cho Thất kiếm cũng yên lòng
thế còn tốt hơn nhiều cái phận bao cát chịu đòn thay cho cháu Sặc

anw, kishi khoàng giữa giữa phần 2 mới bắt đầu có thái độ nhảm thôi, hồi trước tình tiết lẫn đấu pháp trong truyện cũng li kì lắm chứ bộ
nhưng cứ cho cháu Sặc có skill này đi, thì phản 1 gen lên 2 đối tượng có hơi quá không
, chứ nếu chỉ 2 người kia trúng gen thì làm sao thằng C không lên tiếng báo động cho được 