Mọi người tán hết ng` này người kia theo tôi Triệu tử long mới là 1 tướng tài toàn diện có điểm j phải chê cả :P
Uhm Triệu Tử Long thì toàn diện roài , nhất là Nghề PHụ Mẫu.
Tớ thì lại thiên về Trương Dực Đức , xét ra những trận đánh lớn ông ta đều có mưu lược dẫn đến sự toàn vẹn của Quân đội đạt được mục đích lớn tiêu hao quân lực ít , cái đó là rất quan trọng trong chiến sự :
1. Trận Trường Bản : Điều gì sẽ xảy ra khi đội Hổ Báo Kỵ của Tào Tháo vượt qua cầu Trường Bản và phát hiện thấy lực lượng quân đội của Lưu Bị đã tan tác
2. Vào Tây xuyên : Nếu Không hàng Phục được Nghiêm nhan , Trương Phi đi đến đâu cũng phải giao chiến thì liệu Thục Trung có được bình ổn một cách mau chóng không. Tầm Quan trọng của trận này thì không phải nói quyết định hầu như toàn bộ đến việc thành bại của trận tiến đánh Thành Đô cũng như việc thành lập Thục Hán sau này.
3. Hán Trung : Chiếm ải Ngõa Khẩu đánh đuổi Đại Tướng Trương Cáp , chiếm lấy địa lợi giúp đội Quân Thục hoạt động du kích dễ dàng. Tránh cho Thành Đô bị uy hiếp.
Ta nói đến Triệu Vân : Triệu Vân ngoài trận Trường Bản thì có Trận Hán Thủy và Trận Tà Cốc.
1.Trường Bản : Tào Tháo khi nhìn thấy Vân oánh đấm cũng có bài bảng thì ra lệnh chỉ bắt sống chứ không ám toán điều đó tạo điều kiện cho Vân được chạy thoát thân một cách ngon lành , tướng gặp lúc đó ngon nhất là Trương Cáp thì bỏ chạy thoát thân, còn lại toàn gặp mấy anh trình độ có hạn giết là bình thường ( viết tắt nó là bth ) mà mấy cái loại đó anh Phi gào lên cái là đã vãi đái ra rồi

=> Vân bth không có gì xuất sắc cả.
2. Trận Hán Thủy : Khi Tháo đang không biết nên tiến hay rút và chính Lưu Bị cũng có nói Tháo sẽ thua , chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thì xảy ra việc cướp lương của Hoàng Trung. Trung bị Hoảng và Cáp lùa chạy Vân ra cứu về trại , dựa vào việc giời tối mà bắn tên một mình đứng trước trại dọa ma Tháo , cái đó nó gọi là Oai Dũng , chứ lúc đó Tháo mà nó hâm lên thúc quân bừa vào có bỏ mẹ không:
Khi xưa ở Trường Bản
Uy phong vẫn chưa giảm
Đánh Trận tỏ hùng tài
Phá vây khoe dũng cảm
Quỷ khiếp thần cũng kinh
Trời Xầu đất nại thảm
Thường Sơn Triệu Phụ Mẫu
Một thân toàn là Đảm
bài thơ này đã hun đúc vào lòng bà con đọc Tam Quốc Chí của lão La , một thần tượng anh dũng của Triệu Phụ Mẫu
3. Trận Tà Cốc ( ? không nhớ lắm ) Vân chỉ làm nhiệm vụ làm nghi binh chặn đường Đại tướng Tào Chân, làm lạc Hướng để Lượng Già oánh Lương Châu , khi Lượng bại trận thì Vân đi chặn hậu dùng sức Trâu của mình chém mấy con gà , thì cái đó là Trâu bò chứ không ai bảo là Văn võ song toàn cả
===> Em xin kết luận Triệu Phụ Mẫu thuộc thể loại Trâu Bò chứ ít thấy thể hiện mưu trí

, còn cái việc ngăn Bị , Đông Chinh thì ai cũng nhìn thấy và em nghĩ Lượng vẫn đồng ý với việc Bị Đông Chinh vì thiếu Kinh Châu Lượng sau này cũng khó tiến nhưng không ngờ rằng Bị lại bại dưới tay của Lục Tốn thôi còn cái chiện Vân cứu Bị thì lịch sử không có ghi chép
Em chỉ biết thế mời anh em tự kết luận
