Học để làm gì, các bạn biết chứ ?

Bác hay làm vậy lắm à :-/;)) Nhạt !
!
Anh qua thời đi học rồi, h anh là tự học, còn chuyện anh làm thế nào thì tầm chú chưa đủ phán nhạt nhé ;)
 
Còn những lúc Nhật thực thì có thằng khác nó nẫng tay trên rồi đúng ko? ;;) vậy nên giờ tao bỏ học rồi ku :'>

Trâu già mà cứ khoái gặp cỏ non. :-"
 
theo mình nên học theo kiểu sherlockholmes :tức là chỉ học những cái cần thiết đối với chuyên môn của mình,những cái khác dốt đặc cũng dc ,dù ông ấy iq rất cao
 
theo mình nên học theo kiểu sherlockholmes :tức là chỉ học những cái cần thiết đối với chuyên môn của mình,những cái khác dốt đặc cũng dc ,dù ông ấy iq rất cao

một nghề thì sống, đống nghề thì chết, chẳng có ai giỏi trong nhiều lĩnh vực được đâu bạn à, học phải có định hướng thì đỡ tốn thời gian mà lại có hiệu quả
 
Quote lại cho khỏi edit. 2 phím cách xa nhau thì chắc ko gõ nhầm được rồi, trừ khi thần kinh có vấn đề ;))

Đoán chính xác đấy. 3h sáng lồm cồm bò dậy mà.:))
 
theo mình nên học theo kiểu sherlockholmes :tức là chỉ học những cái cần thiết đối với chuyên môn của mình,những cái khác dốt đặc cũng dc ,dù ông ấy iq rất cao

Rất chính xác ! và bổ sung thêm là học kiến thức xã hội nữa , cái này thì holmes chắc khỏi nói =]]

Tại sao 1 thằng theo graphic desginer lại bị bắt phải è đầu ra học thêm lý hóa ông này bà nọ trg khi phẩy L H ở trường luôn >7.0 :(
 
Xin lỗi bạn bao tuổi>>? Ngày trước mình học cũng chỉ toàn 5,6,7 phẩy thôi bạn à, bạn có hiểu điểm số do ai mà ra ko> Thầy cô mà ra cả, con ngu nhưng ba má chăm chỉ đến nhà thầy thì cũng giỏi phẩy cao.
Tớ nói ra đây ko phải là bêu xấu gì ai cả, chỉ biết là năm lớp 12, ông bà bô của tớ đến nhà thầy nói chuyên, thầy còn khen tớ học tốt nhất lớp môn này. Kì đó trở đi mới đc 8,9 ph. Nực cười, chả có ai 6-7ph mà đc khen như thế cả, đến mấy thằng 8ph cũng chả bao giờ đc nghe câu đó lun =))
Nói thẳng là ph cao chưa chắc đã thể hiện đc j, mà quan trọng là bạn hiểu và làm đc bài. Hồi c3 tớ là chuyên gia kiện điểm \:D/

Tôi sinh năm 1987
Hình như bác này chưa suy nghĩ kĩ lưỡng nên ko hỉu ý tôi :-s tôi nói về tầm quan trọng của điểm số thui , có cái sổ học bạ đẹp ai chả thjk

!
 
Xin học bổng cũng cần sổ học bạ đẹp nữa là.
 
Đã làm cái gì,dù là theo cách nào thì nên làm cho tốt thì thôi.
Có thể nhiều đứa điểm cao chưa nói lên điều gì (gian lận,học vẹt,...) nhưng nếu điểm thấp thì còn tệ hơn.
Nếu mồm đã nói điểm số ko quan trọng,còn nhiều con đường khác để thành công ngoài học thì nghỉ học mà đi ra đời bằng khả năng của mình xem chứ đừng ngồi đấy mà than ;))
 
Cậu có nuôi lũ bạn cậu ăn học ko? Nếu ko nuôi thì ng ta học thế nào thì kệ ng ta liên quan gì đến cậu? Tụi nó ko can thiệp vào chuyện học tập của cậu thì mắc gì cậu can thiệp vào chuyện chúng nó? CHúng nó học dốt thì cậu nghèo, chúng nó học giỏi thì cậu giàu hay sao? Hay là con gà tức nhau tiếng gáy? Thiên hạ thật lắm ng kì lạ.
 
đây là kết quả nghiên cứu thật lên sinh viên và điểm số ở nước ngoài

người ta phát hiện ra rằng có 2 loại sinh viên: một loại học vì điểm còn loại kia học vì kiến thức. Loại học vì điểm thì lúc nào cũng muốn điểm cao, còn loại học vì kiến thức thì ko màng đến điểm số, chỉ chú trọng vào kiến thức.

Có một điều lạ là, trong khi mục tiêu của loại 1 là điểm thì mức điểm trung bình của họ luôn thấp hơn loại 2. Với loại 2, mục tiêu của họ ko phải là điểm nhưng họ lại đạt được mục tiêu của loại 1 mà còn lại đạt được mục tiêu riêng của mình.

Có những thứ là hệ quả tất yếu sẽ xảy ra nếu như có 1 cách nghĩ và phương pháp đúng ::)
 
Cách học quan trọng lắm đấy, mà đầu tiên phải biết mục tiêu của mình đã. Chia sẽ chuyện này:

Có bà chị kia, bây giờ đang chuẩn bị qua bển học đây. Tớ hỏi chỉ làm sao mà vừa học mớ 12 vừa lo application để mà qua đó. Chỉ bảo phải take risk thôi. Suốt năm 12 chỉ ko học hành gì trong lớp, mọi môn đều bỏ tất, tối ngày chỉ lo ôn SAT, nghỉ luôn đội tuyển, cúp tiết mấy môn phụ thiếu điều bị giám thị réo. Tuy như vậy đó, mà đến tháng 11 hay sao ấy, chỉ có điểm thi SAT rồi gửi đơn qua bên kia, đầu tháng 1 hay 2 gì là thấy báo đậu trường đó gửi về. Rồi khỏe luôn. H là cứ phơi phới, thi TN đủ giỏi (vì bên kia cũng cần bằng TN), muốn thi ĐH thì thi ko thì thôi (zậy mà cũng thi rồi đậu 2 trường đấy)

Thấy chỉ tính hay quá. Từ đầu đã có ý định du học rồi. Năm 11 học Toefl, năm 12 học SAT, bỏ các môn khác, chỉ chăm chăm ôn AV. Hỏi thế các môn khác bỏ thì làm sao? Chỉ bảo thế bạn bè để làm cái gì:)). Mà cũng 1 phần tại chỉ thông minh nên dù có học xơ xài mấy môn kia điểm vẫn cao tít mù. Gớm thật.
 
Chẳng có cái vẹo gì là học vì kiến thức với học vì điểm cả. Nếu đường đường chính chính mà làm bài thì ai có kiến thức tất điểm cao, ai không có thì điểm tự thấp. Cái quan trọng là nếu kiến thức mình "tối tân" hơn kiến thức ông thầy/bà cô thì có đủ dũng cảm đứng lên để nói không thôi.

Sự học có thể chia làm 3 loại:
Loại 1 là không học/học sai cách
Loại 2 là học những gì được dạy
Loại 3 là học những gì nằm ngoài (về độ sâu kiến thức) những gì được dạy

Và sự thật là chẳng có ai học theo loại 3 mà không giỏi cả (giới hạn trong sự giỏi ở nhà trường, còn có thành công trong đời lại là 1 câu chuyện khác)
 
học thì chỉ là học .... học cho giỏi thì tốt , còn mà nói áp dụng việc học cho tương lai với phong cách giáo dục ở việt nam thì dất nà mọi đấy nhé ~_~ .....
 
Con trâu lại chê con bò ko có răng :|
 
Cha mẹ mình phán một câu: Mày mà nghỉ cái Cao Đẳng thì tao từ mầy luôn...

Vì mình theo tư tưởng của các genius... Nhiều người chẳng ĐH, CĐ gì mà lương thì hơn chục chai tháng... Có nghĩa học cho những cái mình cần. Học ko phải để làm việc, học để có năng lực, học để làm những việc mình muốn.

Mình thích vi tính, games. Tại sao nó viết tiếng anh mà mình đọc ko hiểu , mình thích nói chuyện với người nước ngoài => Thế là học tiếng Anh.

Mình thích mấy tấm ảnh đẹp tuyệt trên vi tính và ở ngoài , thích xử lý ảnh cho mấy nhỏ bạn coi rồi khen nức nở, nhưng ko có khiếu vẽ => nên học PTS

Mình thích sau này viết virus hay tạo chương trình chống virus , thích làm web, thích hiểu về các ứng dụng của IT => học về IT thôi...

Nhưng cha mẹ bắt có cái bằng, rồi học gì thì học... :)) Nên đành học Tư Tưởng hồ chí minh, mác triết rồi tùm lum các thứ chẳng liên quan.

Điển hình của việc học:
- Kylin - Dương Vi Khoa của Việt Nam, Manager team Esport của VTC đã bỏ học ĐH từ năm thứ 3. Cty nào giờ muốn tuyển Kylin thì cứ chuẩn bị khoảng 1k,2k$ tháng trở lên là được vì uy tín của K# trong cộng đồng IT và Games Esport có thể nói đáng giá hơn mức đó rất nhiều.
 
Cha mẹ mình phán một câu: Mày mà nghỉ cái Cao Đẳng thì tao từ mầy luôn...

Vì mình theo tư tưởng của các genius... Nhiều người chẳng ĐH, CĐ gì mà lương thì hơn chục chai tháng.

Cậu có biết tỉ lệ genius không học ĐH thấp như thế nào không mà dám phán câu này. Chả hiểu cái tư tưởng của các genius của bạn là cái gì
Chả có thiên tài nào khuyên người ta bỏ học ĐH bỏ trường lớp đi cả. Bill Gates còn khuyên là nên học hết ĐH, 1 trong những hối hận lớn của ông là bỏ học Harvard. Không tin thì bạn có thể vào đây xem: http://lestercavestany.com/2008/06/04/bill-gates-talks-about-being-a-harvard-dropout/
 
Không biết ai có tư chất vĩ nhân thì cứ học theo vĩ nhân, còn mình thì ẹ lắm chỉ dám học đại học để lấy cơ bản trước rồi học kiến thức bên ngoài nữa! Enstein thiên tài còn học đại học mà thì mình dốt thế này đi học đại học là phải đạo rồi!
 
Chẳng có cái vẹo gì là học vì kiến thức với học vì điểm cả.

Tùy trên cách nhìn, quan điểm, cách đánh giá của mỗi người thì kiểu gì cũng có thể xếp loại đc, cũng giống như cách phân loại của cậu dựa trên cách học.

Nhưng nếu nói xếp loại theo "chỉ vì điểm" ko hay "chỉ vì kiến thức" ko thì ko chính xác lắm, mà là trong 2 cái thì cái nào nặng hơn đối với từng người...
 
Back
Top