Học để làm gì, các bạn biết chứ ?

bạn nào không thông minh thi đại học được 10 đ toán em phục sát đất:-*:-*:-*:-*
lí hóa còn có thể 10 chứ toán thì........................
 
Nhiều cậu chả biết mục đích của việc học nhỉ :-<
Học để làm gì
+ Học để có kiến thức + trình độ để mai sau cống hiến xây dựng đất nước . Bác Hồ đã dạy rồi .
+ Học để có đủ kiến thức , tư duy để sáng tạo ra những phát minh hỗ trợ cho cuộc sống của nhân loại đc tốt hơn .
Học gạo để lấy điểm 5 , học đối phó [-( ..... Vứt ... vứt [-(
 
Vấn đề là mục đích học không quan trọng bằng những gì anh thể hiện từ những gì anh học. Nếu anh cứ miệng oang oang "tôi học vì kiến thức chứ không phải vì điểm nên điểm tôi không cao cũng chả sao", nhưng khi hỏi thì lại chẳng hiểu cái gì ráo trọi ngoài 4 chữ cửa mồm "học vì kiến thức."

Xã hội không cần người mơ mộng về mục đích học, xã hội cần người có thực lực để đóng góp. Anh học vì điểm nhưng anh góp phần hoàn thiện xã hội thì hơn khối cháu "học vì kiến thức" nhưng chả biết gì ngoài 4 chữ ấy. Chấm hết.
 
Xã hội không cần người mơ mộng về mục đích học, xã hội cần người có thực lực để đóng góp. Anh học vì điểm nhưng anh góp phần hoàn thiện xã hội thì hơn khối cháu "học vì kiến thức" nhưng chả biết gì ngoài 4 chữ ấy. Chấm hết.

Tự dưng mà có thực lực đc à, thế thì các Newton, Galileo, Enstein,... chắc là tự dưng mà có thực lực nhỉ :))
Thực lực ở đâu? Ở học :))
Thoai nhá, h chốt lại định nghĩa HỌC ntn :
Học là làm giàu thêm cho vốn kiến thức của mình, học có thể ở bất cứ nơi đâu và không bao h có kết thúc. Những loại học vẹt, nghe kiến thức và cứ thế paste vào giấy không gọi là học. HỌC LÀ PHẢI HIỂU, PHẢI VẬN DỤNG ĐC, THẾ MỚI GỌI LÀ HỌC.
 
^ bạn đừng lo, thánh sống đã phán thế thì chắc hẳn người ta có cách để tự dưng có thực lực mà!
Hắn làm mình nhớ lại thời mới tham gia các diễn đàn online, phán trên trời dưới ruộng chứ chưa chắc biết mặt cái đấy ra sao nữa!
 
đây là kết quả nghiên cứu thật lên sinh viên và điểm số ở nước ngoài

người ta phát hiện ra rằng có 2 loại sinh viên: một loại học vì điểm còn loại kia học vì kiến thức. Loại học vì điểm thì lúc nào cũng muốn điểm cao, còn loại học vì kiến thức thì ko màng đến điểm số, chỉ chú trọng vào kiến thức.

Có một điều lạ là, trong khi mục tiêu của loại 1 là điểm thì mức điểm trung bình của họ luôn thấp hơn loại 2. Với loại 2, mục tiêu của họ ko phải là điểm nhưng họ lại đạt được mục tiêu của loại 1 mà còn lại đạt được mục tiêu riêng của mình.

Có những thứ là hệ quả tất yếu sẽ xảy ra nếu như có 1 cách nghĩ và phương pháp đúng
Khổ một nỗi là cái này chỉ dùng được ở nước ngoài
Cứ thử dùng cái cách "học cái mình thích" ở các trường VN xem có nợ vỡ mặt ra ko ? ... =))
 
Khổ một nỗi là cái này chỉ dùng được ở nước ngoài
Cứ thử dùng cái cách "học cái mình thích" ở các trường VN xem có nợ vỡ mặt ra ko ? ... =))

Sống ở đâu phải theo tập tục ở dó thui :))

!
 
Tự dưng mà có thực lực đc à, thế thì các Newton, Galileo, Enstein,... chắc là tự dưng mà có thực lực nhỉ :))
Thực lực ở đâu? Ở học :))
Thoai nhá, h chốt lại định nghĩa HỌC ntn :
Học là làm giàu thêm cho vốn kiến thức của mình, học có thể ở bất cứ nơi đâu và không bao h có kết thúc. Những loại học vẹt, nghe kiến thức và cứ thế paste vào giấy không gọi là học. HỌC LÀ PHẢI HIỂU, PHẢI VẬN DỤNG ĐC, THẾ MỚI GỌI LÀ HỌC.
Tôi có nói là bỗng dưng trời phú cho 2 chữ "thực lực" từ hư không đâu. Điều cốt yếu cần quan tâm là ai làm được việc chứ không phải ai có thể làm được việc.

Còn nếu anh muốn chốt lại, thì tôi cũng chốt lại 1 sự thực cho anh mở mang tầm mắt nhé:
Khi đi phỏng vấn xin việc, anh nghĩ người ta sẽ hỏi gì? Hỏi rằng "hồi đi học anh học thế nào à?" Hay hỏi rằng "anh học vẹt hay học vì kiến thức?" =)) Thậm chí đến cái học bạ người ta cũng cóc thèm xem nữa là.
^ bạn đừng lo, thánh sống đã phán thế thì chắc hẳn người ta có cách để tự dưng có thực lực mà!
Hắn làm mình nhớ lại thời mới tham gia các diễn đàn online, phán trên trời dưới ruộng chứ chưa chắc biết mặt cái đấy ra sao nữa!
Mùi thối nồng nặc quá.
 
Khi đi phỏng vấn xin việc, anh nghĩ người ta sẽ hỏi gì? Hỏi rằng "hồi đi học anh học thế nào à?" Hay hỏi rằng "anh học vẹt hay học vì kiến thức?" Thậm chí đến cái học bạ người ta cũng cóc thèm xem nữa là.
trưng cái bằng trường dởm thi vào ngân hàng nó cho out ngay vòng gửi xe=))=))
 
Thế anh trưng cái bằng trường xịn nó có nhận vào ngay không?=))=))
 
tất nhiên là không nhận vào ngay nhưng mà bạn nói không cần xem học bạ gì cả mà;));));))
 
Học để mai sau xây dựng đất nước ah`, thấy nó lý thuyết quá, lớn lao quá.(1)
Từ việc nhỏ mới làm dc việc lớn, Bác Hồ nói vậy rồi(2)
Từ (1) và (2) => Trước tiên học để cho bản thân cái đã, khi đã lo dc bản thân rồi thì mới tính tiếp
HẾT
 
tất nhiên là không nhận vào ngay nhưng mà bạn nói không cần xem học bạ gì cả mà;));));))

Cậu không hiểu câu hỏi tu từ nó mang ý nghĩ gì à?;));));))
 
-Xin việc mà có tầm 1~2 năm kinh nghiệm thì đc đánh giá cao hơn là mới TN, cho dù TN đh nào cũng vậy :|
-IQ là để đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức + tư duy nhanh hay chậm thôi, còn để thành công hay ko là do EQ quyết định ^^
-Điểm số trong trường thì chưa đánh giá đc j nhiều đâu. IQ cao mà EQ kém thì chỉ đi làm công cho ng` ta. IQ ko cao lắm nhưng EQ cao thì rất có nhiều khả năng làm chủ :D
 
Học để mai sau xây dựng đất nước ah`, thấy nó lý thuyết quá, lớn lao quá.(1)
Từ việc nhỏ mới làm dc việc lớn, Bác Hồ nói vậy rồi(2)
Từ (1) và (2) => Trước tiên học để cho bản thân cái đã, khi đã lo dc rồi thì mới tính tiếp

nói đúng đấy

còn các chú mở mồm ra học để có kiến thức ko nói ở bậc dh, cd , tc các loại nhé thì tủi đời còn ít lắm đấy ....
 
còn để thành công hay ko là do EQ quyết định ^^
Thành công trong việc chôm nghé thì may ra.
 
-Xin việc mà có tầm 1~2 năm kinh nghiệm thì đc đánh giá cao hơn là mới TN, cho dù TN đh nào cũng vậy :|
-IQ là để đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức + tư duy nhanh hay chậm thôi, còn để thành công hay ko là do EQ quyết định ^^
-Điểm số trong trường thì chưa đánh giá đc j nhiều đâu. IQ cao mà EQ kém thì chỉ đi làm công cho ng` ta. IQ ko cao lắm nhưng EQ cao thì rất có nhiều khả năng làm chủ :D

đây là đang nói học để lấy thành tích hay là học để lấy thực chất mà.Do đó thì phải xét cùng KN chứ[-X[-X[-X
 
Chôm nghé hay ko thì ko biết chứ đối với những người có EQ cao thì một số "thánh sống" thích phán bừa là thuộc dạng "vô văn hóa mà thích nói nho" rồi!
 
Mình học lớp chuyên, tụi bạn mình học rất dữ, học thêm 1 môn 2 ba người, chạy show tùm lum, còn mình mỗi môn 1 thầy, mà chỉ là toán, lý, hóa, av thôi. Thấy tụi bạn học nhiều vậy tự hỏi ko biết tụi nó biết học để làm gì ko? Học do cha mẹ kêu đi học. Quá tầm thường. Học do muốn hơn bạn bè. Quá ích kỉ. Học do muốn đạt HSG, muốn đạt điểm 10 trong mỗi bài KT. Không lẽ tụi bây ko đủ sức đạt HSG sao, điểm số chưa phải là tất cả. Nhỏ kia, hồi lớp 10, nó bị khống chế AV, thế là 11, nó học thêm AV quá trời, mua cả đống sách, đành rằng nỗ lực là đáng khen ngợi, nhưng liệu nó biết học AV để làm gì ko, học để mình sau này có thể ra nói chuyện với người nước ngoài, nghe hiểu dc người ta nói, chứ 10 phẩy sau này ra ngoài lớ ngớ cũng như ko. Theo mình, học để mình đậu vào trường ĐH mình mơ ước, thực hiện dc ước mơ nghề nghiệp. Học AV để sau này có đk đi du học mình có thể nói chuyện với ng nước ngoài. Vì thế mình đánh vào 3 môn Toán Lý Hóa để thi khối A. Còn tụi nó, không biết khi hỏi thi đại học gì hay ước mơ làm nghề gì, tụi nó có dự tính sẵn chưa nữa?

Nó học để lấy bằng TNPT loại khá giỏi,để đủ lực chọn trường top trên,có kiến thức để sau này TN DH loại khá giỏi,làm có tiền,mắc gì chê nó ? Còn đang học thì cứ lo cho xong cái mớ lý thuyết đã,thực hành nếu có điều kiện thì tốt,còn ko sau này lên DH ta...tính sau:-" .Nhiều bạn lý tưởng cao đẹp quá,cứ hay chê bai người ta,mà ko chịu nhìn nhận xem điểm của người ta thế nào,cao hơn thì bảo
nó gặp thời,đc lòng thầy cô này nọ,rằng điểm 10 nhưng học gạo,ko có kiến thức,chứ đã có bao giờ chịu nghĩ xem mình có đủ lực để được như người ta hay không:-" Rốt cuộc vì cái câu " Học để làm gì" mà xách dép chạy theo đằng sau đít người ta thôi:-"
Còn tụi nó, không biết khi hỏi thi đại học gì hay ước mơ làm nghề gì, tụi nó có dự tính sẵn chưa nữa?

Lớp 1 tớ định học làm phi hành gia này,cao cả lắm nhé :-".Lớp 9 lùi lại 1 bậc, thích làm đại úy pháo binh nhé :-".Lớp 10,11,12 cứ nghĩ sau này sẽ làm quản trị mạng nhé :-".THế mà năm 12 biết tớ thi cái gì ko? Cử nhân anh văn nhé \m/.Giờ đang lo đường mà học thêm cái bằng nữa đây.Ước mơ hay dự tính là 1 chuyện,làm đc ko lại là chuyện khác chứ.Nếu mà lực ko đủ thì có tính trước cũng...huề.
 
Chôm nghé hay ko thì ko biết chứ đối với những người có EQ cao thì một số "thánh sống" thích phán bừa là thuộc dạng "vô văn hóa mà thích nói nho" rồi!

Vẫn chưa đi rửa mõm à? Coi chừng nhiễm trùng đấy.
 
Back
Top