Gothic 2 (Walkthrough) - Bàn luận hỏi đáp về series Gothic

Bạn thích bản Gothic nào nhất


  • Total voters
    19
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.

Soul Legend

Sonic the Hedgehog
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
12/10/06
Bài viết
4,636
Reaction score
62
Link down Gothic 1 + 2 + Addon (Upload by Cute9x)
Thức cả đêm upload nốt mấy part cuối, đã có hàng cho ae xài :D

Soul Legend cập nhật #1 nhé cậu :

Gothic 1 + 2 GOLD EDITION from GOG.com

[spoil]
gothic1.png

gothic3.png

gothic4.png

gothic5.png
[/spoil]


// Cài xong chạy luôn, ko cần crack gì mệt người.
// Uploaded by Cute9x, 30 parts, link MF AI DOWN mà lỗi part nào thì báo ngay vào profile để re-up, cảm ơn >:D<

Mã:
http://www.mediafire.com/?hxja84c9y657r

Sắp tới sẽ cho ra mắt hướng dẫn no-delay-attack kèm video, và cuối cùng là hướng dẫn G2 ( as promised )




Hướng dẫn Chap 1 dành cho người mới chơi đây, tác giả Rpg Member
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=160031&highlight=gothic

Hướng dẫn gia nhập Water Of Ring
Cách gia nhập Water Of Ring:
- Lúc đầu bạn phải hỏi Vantras về mọi thứ có liên quan đến Missing People, sau đó hỏi về Guild của Ring, rồi tiếp đến tìm Lares, anh ta sẽ cho bản mượn cái ring của anh ta cho bạn, lúc này bạn có thể làm việc cho bọn Water Mage ở Kim tự Tháp.
- Bạn đến ngọn nui bandit ở chỗ Lee, xử thèn Dexter lục ng` nó lấy cái cuốn note trong đó đọc và đưa lại cho Vantras (lưu ý, ở đấy có thèn Grey 1 mắt sẽ giúp bạn). Tiếp đó nhận lời gia nhập và đến nhà trọ mà có 2 con đường, 1 là vào nhà thờ, 2 là xuông trang trại Onar ấy, vào đó hỏi thèn chủ quán (nó cũng là ng` trong guild) rồi ae trong dul sẽ đến gặp mặt và bàn luận, và bạn sẽ có cái Ring cho riêng mình) Congratulation :D, bạn đã dc gia nhập Water Of Ring :D

Cách vào Mage Guild
Cách vào Mage guild có 2 cách:
*Cách 1:
Tìm đến hang động mà trên con đường từ Tavern (nhà nghỉ của Orlan) đi đến farm của Onar, lúc này bên phải là 1 cái hồ có vài con bloodfly và vài con Lunkar. Bên trái có 1 cái hang động và có vài con goblin trong đó, kill hết đám này cầm Pick Axe ra đào sẽ tìm dc bức tượng Innos.
Quay về thành tìm ông mage ở Market, đưa cho ông ta, sau đó ông ta nhờ mình đem về nhà thờ. Vậy là dc vào miễn phí.

*Cách 2:
Vào Ornar's farm, tìm Pepe, cái thằng mà kê bên nhà của Mr.Lee á, gần thắng đang múa kiếm, nó sẽ bán cừu cho. Nếu nó ko chịu thì đi tìm Ornar nói chuyện.
Sau đó mang 1000Gold + con cừu theo mình vào nhà thờ là dc, phải bảo vệ con cừu cẩn thận.

Vào đến có rồi, mới chỉ là Novice thôi (tay sai của bọn mage -__-"). Muốn lên Fire Mage thì tìm mấy ông Mage làm Q cho ổng, có 7 Quest từ các Master. Dễ lắm, ko cần hướng dẫn nha, trong đối thoại và nhật ký nhận Q nó chỉ hết rồi. Chỉ cần hoàn thành 5 Q bất kỳ là nói chuyện với ông Porlan, ông ta cho cái Key vào Libary tìm đến cuốn sách Tesf of Fire.
Đọc xong vào đại sảnh tìm 3 ông High Mage, nói chuyện nhận Q:
- Đầu tiên xuống hầm ở nhà thờ, tìm đến nơi có cây búa dc canh gác á, dùng Sleep Spell vào thằng đó, chôm cây búa rồi chuồn ra ngoài nhà thờ. Sau đó nhảy xuống sông bơi theo con đường hẹp đến khi bên trái có chỗ lên bờ. Tiếp đó men theo con đường mòn đó đi 1 vòng đến lên chỗ kia có 1 đám bụi cây bên trái, sẽ thấy 1 con Magic Golem, dùng cây búa mới chôm dc đánh nó.
- Tiếp đó mèn theo còn đường đó đến kim tự tháp, rồi đi wa luôn, đúng vào kim tự tháp nha. Đi đến khi gặp cái hồ, tìm đường men theo lối bên phải mà đi đến khi có cây cầu, đi wa cây cầu tiếp tục men theo con đường bên phải vào 1 khu rừng rậm, chú ý có cái hang che khuất bởi 2 ngọn lá cây, vào đó có con nhện á, kill xong vào mở hòm có cai rune, phải đắnh chết thằng kia nha, ko nó đập chết mình á.
- Sau đó về nhà thờ, rồi tìm ông kia trong Libary học tạo Fire Arrow, sau đó lấy nguyên liệu rồi chế tạo (có thể mua dc ở các ông mage). Trao Q là xong, dc lên Fire Mage và dc 1 điều kiện cho mình đưa ra, để giúp 1 trong 3 ông ở lại Mage Guild.


Cách vào Thief Guild
chú Renguru gì đó, đừng có tống nó vào tù, khi mình gia nhập thief guild nó cho mình + 1 Dex đấy.

Cách vào Thief Guild đây:
- Lúc đầu bạn chân ướt tay khô đén thành Khorin nhận hoc việc để trở thành Citizen. Khi bạn hơi ông thợ rèn Harad ấy, ông ta bảo bạn đi tìm 1 cây vũ khí của Orc về cho ổng, bạn có thể bảo là It's Impossible , sau đó ông ta kêu bạn đi tìm giết bọn Bandit. Nhận Q liền hehe. (Note: cái Q này ko bạn nhận cũng dc, ko sao cả)
-Tiếp đó, ra khu chợ, đi ra cái cổng đó, bên ngoài có thèn lính gác lên là Mika á, đi theo hướng nhìn của nó, đến 1 lúc có bậc thang leo lên thì có 1 nogn6 trại, tiếp đó đi ngược chiều lại chiều mà mình đi từ thành ra á, đi vè bên trái, đi xuống mem theo con đường đó. Tiếp tục đi đến khi thấy 1 cái hang động, trong đó có vài tên bandit, kill all , nhớ lục con cá nha, trong đó có tớ giấy, mở nó ra có 1 bức thư. Tiếp là về thành, đến cảng, tìm thèn bán cá tên trong bức thư ấy, nhà nó ở cuối cảng, vào nhà bảo nó là mình muốn xin chữ ký, vì đi trên đường lụm dc tờ giấy mới biết anh ta là ng` nổi tiếng (tội phạm). Tiếp làm gì thì làm, lên tòa tố cáo nó, rồi nó vào tù, tiếp đến nó bảo là mình sẽ hối hận...
-Đến cảng, tìm vào wán bia mà buổi tối thèn Lares hay uống bia ôm trong đó á , gặp thèn ông chủ, ổng bảo có ng` gửi lời nhắn cho mình. Đến nhà của thèn bán cá, leo lên nóc nhà, ra đằng sau nha có thèn đó đó, xử nó dc chìa khóa vào Thief guild.
-Vào đến đó tìm con mụ đầu xỏ xin vào, bà ta bảo mình đi làm 1 bài Test mới dc gia nhập, đó là đi lay cắp chiếc nhẫn của ông già dạy chế thuốc ở thành. Kế bên nhà ông thầy thợ rèn á, đến tối vào trong, mở hòm lấy cái nhẫn đem về cho con mụ kia là dc 1 tờ Certificate Thief Guild =))

Lịch sử và diệt vong của Jharkendar - MR_KING
Sau bao nhiêu lần trì hoãn vì cái tính lười của mình , mãi đến hôm nay mới lấy hết quyết tâm viết 1 chút về lịch sử của khu Jharkendar cho mọi người ^^ (ai biết rồi thì cũng đừng ném tạ nhé )

Jharkendar là 1 thành phố cổ đại , rộng lớn với hàng ngàn người dân, nằm ở bờ phía bắc của đảo Khorinis hiện nay. Theo lịch sử ghi chép thì thành phố đã tồn tại được hơn 1000 năm , cùng thời kì với Sleeper.
Trong xã hội thì những người quá cố có vai trò rất quan trọng trong đời sống của thành phố, người ta thường gọi hồn tổ tiên về để xin những lời khuyên.

1 Về mặt địa lý : Jhardendar là 1 vùng đất được bao quanh bởi những ngọn núi cao và hiểm trở, những thung lũng và vực sâu hun hút và 1 vùng đầm lầy rộng lớn ở phía đông của khu vực. Hầu hết các hình thái địa lý này mới chỉ xuất hiện khoảng vài trăm năm trước, khi 1 cơn đại hồng thủy đổ ập lên thành phố, nhấn chìm tất cả. Khu vực phía đông là khu thấp nhất nên hầu hết nước của trận Hồng Thuỷ đều chảy về đây tạo nên 1 vùng đầm lầy .
Nền văn hoá của người Jharkendian không chỉ gói gọn trong khu vực thành phố này mà còn bao trùm toàn bộ hòn đảo Khorinis (cả khu Khorinis hiện này và cả Valley of Mine ). Minh chứng là những vòng tròn bằng đá được tìm thấy ở nhiều khu vực của các vùng trên là khá giống nhau ( Valley of mine là khu hầm mộ của Inubis, ở Khorinis là các vòng tròn đá ở các trang trại + khu vực đổ nát phía bắc thành phố ).

2 Trung tâm của quyền lực
Tuy nền văn hoá của người Jharkendian trải khắp toàn bộ hòn đảo Khorinis rộng lớn, nhưng xét về mức độ ảnh hưởng thì trung tâm của quyền lực tập trung ở Jharkendar.Càng về phía nam thì mức độ ảnh hưởng của người Jharkendian càng yếu dần

Bằng chứng về điều này có thể được thể hiện qua số lượng của các Stone Tablet tìm thấy được ở các vùng rất khác nhau. Trong khi ở Khorinis, số lượng các phiến đá tìm thấy khá là dồi dào thì chỉ có 1 vài phiến đá được tìm thấy ở khu valley of mine, hơn nữa ngôn ngữ trong các phiến đá tìm thấy ở Khorinis và valley of mine chủ yếu là của peasant và warrior thì tại Jharkendar, rất nhiều các phiến đá tìm thấy được ghi bằng chữ của priest.

Một bằng chứng khác cho thấy sự kém ảnh hưởng của người Jharkendia đối với khu Valley of mine , đó chính về kiến trúc. Có thể so sánh 2 công trình tiêu biểu đó là Swamp Camp temple (khu thờ sleeper) của Valley of mine và các đền thờ của Jharkendar.Có thể thấy rõ ràng rằng ở Jharkendar, các công trình được xây phức tạp như kiểu mê cung với rất nhiều bẫy ở bên trong, còn ở valley of mine, các công trình chủ yếu xây theo kiến trúc 1 sảnh lớn với 3 buồng bên rìa (Swamp camp +Orc city đều xây theo kiến trúc này )
Lý do để giải thích cho hiện tượng trên được nhiều người đồng tình là vì thời kì thịnh vượng của Jharkendar vào khoảng 1000 năm trứơc, cùng thời với sleeper vậy nên càng về phía nam thì nền văn minh của Jharkendar bị lấn át bởi nền văn minh của Orc cổ đại (Orc không đơn thuần chỉ là 1 loài quái vật, họ có ngôn ngữ, văn hoá, kiến trúc và lịch sử riêng, lâu đời không kém gì loài người ) và sleeper (lúc này đang ngự trị valley of mine )

3 Các mối quan hệ trong xã hội.
Quyền lực của Jharkendar được phân chia cho 5 nhà, mà mỗi một trong số đó đóng 1 vai trò riêng trong xã hội. Mỗi nhà đều được đại diện bởi 1 màu sắc đặc trưng, có chữ viết riêng như là dấu hiện nhận diên.
-The house of the Warriors : Màu đại diện là đỏ, Lãnh đạo cuối cùng được ghi nhận là Quahodron.Nhiệm vụ của họ là bảo vệ thành phố khỏi sự xâm lăn của kẻ thù.Có thể nói họ là những chiến binh của đế chế.
-The house of the Priests : Xanh là màu đại diên cho họ. Priest trực tiếp ra các mệnh lệnh cho warrior.Nhiệm vụ của họ là truyền đi lời nói của Adanos và thờ cúng thần.
-The house of the Guardians of the Dead : Tía là màu đại diện cho nhà. Nhiệm vụ của họ khá là giống với Priests, tuy nhiên họ không có nhiệm vụ truyền đạt lời của Adanos mà là của tổ tiên . Họ có nhiệm vụ hỏi xin sự giúp đỡ cũng như các lời khuyên của tổ tiên trong trường hợp cần thiết.
_The house of the Scholars : Màu đại diên cho họ là màu vàng. Những bia đá, phiến đá ghi chép về lịch sử của Jharkendar đều là công sức của họ.
_ The house of the Healer : Xanh lá là màu đại diện cho Healer. Nhiệm vụ của họ giống như các bác sĩ thời nay, chăm sóc sức khoẻ và bệnh tật cho người dân là nhiệm vụ của Healer.

4 Ngôn ngữ
Người Jharkendian có 3 loại ngôn ngữ trong xã hội , thể hiện 3 tầng lớp chủ yếu
_Ngôn ngữ của người dân : đây là ngôn ngữ, chữ viết thông dụng mà ai cũng biết và cũng là phổ biến nhất trong 3 loại ngôn ngữ. trong các văn bản tìm thấy thì ngôn ngữ này thường nói về các vấn đề trong cuộc sống như lao động , tình yêu hay thực phẩm.
_Ngôn ngữ của các chiến binh : thường đề cập các vấn đề về vũ khí , chiến tranh
_Ngôn ngữ của các thầy tu : Đây là ngôn ngữ khó nhất trong 3 loại ngôn ngữ, thường chỉ lưu truyền trong giới tăng lữ tu hành của Jharkendar, nội dung của các phiến đá ghi chép bằng loại ngôn ngữ này thường là về ghi chép lịch sử hay phép thuật.

Rồi , ở trên là 1 vài hiểu biết nho nhỏ về Jharkendar, bây h mới vào vấn đề chính của chúng ta, Tớ sẽ làm rõ tại sao Raven lại liều cả mạng sống của hắn để đạt được 1 báu vật, đó là gì?? .Tại sao 1 vũ khí của Beliar lại ở trong đền thờ thần Adanos?? Tại sao 1 đế chế hùng mạnh như Jharkendar lại sụp đổ sau có 1 đêm ^^.

_ Sự chiếm đoạt bảo vật của Beliar
Như chúng ta đều biết, thời kì Jharkendar thịnh vượng nhất vào khoảng 1000 năm trước, tức là cùng thời với Sleeper . Sleeper là đại diện cho Beliar, dưới hắn là đạo quân orc hùng hậu từ phương bắc. Theo các ghi chép của các bia đá tìm được thì vào thời điểm đó diễn ra 1 cuộc chiến tranh giữa 1 bên là người Jharkendar (thờ phụng thần Adanos ) và 1 bên là Orc (thờ phụng thần Beliar).Chính Quahodron, leader của Warrior house đã chỉ huy quân của Jharkendar đập tan cuộc xâm lược trên. Trong trận chiến, Quahodron đã thu được bảo vật “ Beliar’s Claw” từ tay kẻ địch. Và thế là vũ khí này đã được đưa vào trong thành phố ( Thực sự đây chính là mầm mống cho sự sụp đổ của đế chế và thành phố, haizzzz )

_Quá trình nâng cao quyền lực của Rhademes:
Khi tuổi tác của Quahodron cản trở ông trong việc chỉ huy quân đội của Jhakendian, Priests đã yêu cầu ông từ chức và giao lại Claw of Beliar cho họ . Hội đồng tối cao sẽ quyết định người kế vị Quahodron, tuy nhiên House of Warrior đã từ chống lại mệnh lệnh này của hội đồng. Họ đã đưa con trai của Quahodron, Rhademes lên làm chỉ huy mới của mình. Tin tưởng vào đứa con của mình, Quahodron đã quyết định truyền lại thanh kiếm Beliar’s claw cho con trại của mình với hi vọng Rhademes cũng sẽ chế ngự được thanh kiếm giống như mình.

_Sự suy sụp của đế chế
Rhademes trở thành thủ lĩnh của House of Warriors nhưng ông lại không có đủ sức mạnh để kiềm chế được thanh kiếm và nhanh chóng lại biến mình thành tay sai của Claw’s Beliar. Thanh kiếm đã nhanh chóng nhận ra rằng người Jharkendar quá yếu để có thể ngăn trở được kế hoạch của nó . Tuy đã rất cố gắng nhưng những Healers của thành phố không thể xoa dịu được những cơn đau và sự hung bạo đang bao trùm thành phố. Cả thành phố dường như đang chìm trong 1 trận chiến.
Lúc này thì chỉ có sức mạnh của những người quá cố có thể kiềm chế được sức mạnh của thanh kiếm. Chính vì vậy Rhademes đã ra lệnh lưu đầy hoặc giết hại tất cả những Guardians of the Dead . Không 1 ai trong số họ còn sống khi 4 người đứng đầu của House of Guardians of Dead quyết định đầu hàng Jharkendar.

_Những nỗ lực cuối cùng của hội đồng lãnh đạo nhằm cứu Jharkendar
Vào lúc đó thì tại House of the Scholar, Quahoron, thủ lĩnh tối cao Khardimon và đại diện của Scholar tập trung thảo luận kế hoạch để đánh bại Rhademes và thanh kiếm. Quahodron và Khardimon tin rằng bằng sức mạnh của mình, họ có thể đánh bại được Rhademes tuy nhiên Scholar biết rằng sức mạnh của thanh kiếm quá lớn để có thể bị đánh bại . Ông đã dùng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ kế hoạch trên và đưa ra 1 kế hoạch khác nhằm đánh bại Rhademes bằng mưu. Quahodron buộc phải chấp hành quyết định của hội đồng, ông đi tới đền của Adanos và triệu gọi con trai của mình đến. Rhademes đã quá mù quáng đến nỗi không nhận ra kế hoạch đó, ông ta nhanh chóng lao đến ngôi đền và tàn phá nó theo lệnh của cha mà không biết rằng chính Quahodron đang phong ấn ngôi đền nhằm nhốt Rhademes vĩnh viễn ở trong đó.Nhằm đảm bảo rằng thanh kiếm của Beliar sẽ không bao h có thể thoát được thì chính Khardimon và Quahodron cũng chính tay mình phong ấn cửa để không ai trong số họ có thể ra ngoài được nữa.

_Trận đại hồng thuỷ
Tuy Rhademes đã bị giam cầm nhưng sức mạnh của thanh kiếm vẫn không biến mất . Sức mạnh của nó vẫn còn quá lớn và sự giết chóc vẫn không ngừng diễn ra trên thành phố. Cuối cùng thì cơn giận dữ của Adanos đã kết thúc tất cả, 1 trận đại hồng thuỷ đã nhấn chìm cả Jharkendar và cả thành phố. Chỉ có vài ngôi đền do được xây dựng trên vị trí cao là có thể tránh được trận đại hồng thuỷ đó, vài người còn sống sót không còn đủ sức mạnh để có thể xây dựng lại thành phố. The house of Warriors đã bị tiêu diệt bởi cơn thịnh nộ của Adanos.

Với nỗ lực cuối cùng nhằm cứu phần còn lại của hòn đảo trước cơn thịnh nộ của Adanos, các Healers đã phong ấn cổng vào Jharkendar.
1000 năm sau, những tên cướp biển mà cầm đầu là Greg đã tìm thấy phần còn lại của hòn đảo này và đã lập trại pirates ở bên bờ biển.
Sau đó chúng đưa những người chuyên đào ore ở Valley of mine tới đây, và họ, những người được chỉ huy bởi Raven, đã xây dựng khu Bandit camp ở khu đầm lầy để đào vàng.
Nhưng trong 1 lần đào xuống lòng đất thì những kẻ đào vàng đã tìm ra được temple of Adanos, cũng chính là nơi đã phong ấn Rhamedes cùng với Claw’s Raven. Và kế hoạch của Raven đã thay đổi, lấy danh nghĩa là đào vàng, hắn đã dụ dỗ lôi kéo hàng ngàn những kẻ hám tiền đến đào bới. Đa số họ đều làm việc quá sức đến chết,công việc đào vàng quá nặng nhọc +bản tính tham lam trong mỗi người đã giết chính họ. Thiếu lực lượng Raven đã lên kế hoạch bắt cóc dân ở thành phố Khorinis và bắt họ vào làm trong khu mỏ.

Cuối cùng thì Raven cũng đạt được mục đích của mình là chiếm được bảo vậy của Beliar là thanh “Beliar’s Claw” nhưng vừa chiếm được 1 lúc, chưa kịp giết ai thì bị Nameless hero nhà ta đến cướp , hic hic, tội nghiệp thằng bé, lúc nào cũng bị hero bắt nạt \(T__T)/.

Chung quy mọi tội lỗi là do thằng Rhamedes đã yếu lại còn thích ra gió, có mỗi thanh kiếm rỉ Beliar’s Claw mà cũng không chế ngự nổi rồi mới gây ra sự sụp đổ của cả 1 nên văn minh cổ đại.
Có lẽ việc để Beliar’s Claw rơi vào tay người Jharkendian cũng nằm trong chủ định của Beliar nhằm tàn phá Jharkendar từ bên trong, sau đó Sleeper sẽ đem quân tàn phá Jharkendar. Tuy nhiên cùng lúc đó thì 5 shamans đứng đầu orc cũng phong ấn nốt Sleeper ở temple of Sleeper. Để rồi 1000 năm sau series Gothic được bắt đầu…
Welcome to Gothic World.
Cách Build Mage (theo bản thân mình, nếu ko thích bạn có thể build theo đường khác, trong Gothic build kỉu nào cũng dc, bạn mang danh là 1 Mage, nhưng lại theo đường Melee, ko sao cả :D)
hướng dẫn build mage ở NOTR theo đường SL
Khi còn là guildless đến novice thì tăng Strg 30 và 1H lên 30%, tại sao? Tớ sẽ giải thích sau. Dex thì 60 để đeo dc Master Sword. Nếu thích Acrobatic thì lên 90 luôn cũng dc, vì dex 90 sẽ dễ dàng hơn trong việc trốn chạy kẻ thù nếu dánh ko lại , với lại mở khóa ít bị gãy hơn (tuy là tí gãy, nhưng vẫn hay gãy lắm nếu ko may mắn -__-"). Dex 90 rồi dĩ nhiên ngoài 2 việc tớ nói trên còn để đeo Bow, yea, Mage là phép chủ yếu, nhưng dex 60 để đeo dc master sword, đánh cận chiến với các kẻ thù yếu, còn phép dùng để trị bọn mạnh hơn. Học bow 60% luôn nếu bạn thích(đối với những ai theo dex 90), Bow lên 60% thì có thể đánh khá xa, dùng để thay thế phép thuật đối với các lính tầm trung hoặc yếu.

Quay lại về strg, vì sao tăng phải 30, đơn giản thì 30 strg bạn có thể xuất dam ở tầm trung bình, và đủ strg để đeo Sword, dam cũng khá, vì lúc đuầ bạn là 1 novice phải làm Q đi kiếm rune gặp khá nhìu quái + thêm thèn novice trong hầm dam cũng khá cao.

Dex có lẽ học tới 80 là dc rồi, vì sau này có cái Belt + 10 dex lận, nên khỏi tốn point
Còn lại tẩm vào học chế tạo các loại mana, cuối cùng là chế tạo bình tăng mana point khi uống. Tại sao ko học chế tạo Heal point, đơn giản vì bạn là 1 Mage, chỉ cần có Mana là có máu, ngay cả Rune phục hồi Máu cũng ko cần học đâu, có khá nhìu Spell tăng máu, nẹn tiết kiệm point + rune, ko nên học rune phục hồi máu làm gì.

Học skill ngôn ngữ để tăng Mana đi học các tấm bảng. (LVL cao dư point rồi học, lúc LV thấp thì khoan học, để point học cái khác) mà nếu bạn ko thích thì cũng phải học cách đọc phần I, vì để hiểu dc tên Quarahon gì đó nói chuyện, ko thì nó cứ lẩm bẩm mãi )

Mỗi ngày cầu nguyện Innos 100 đồng 1 lần để dc + 2 Mana point, như vậy ko sợ ko có Mana rồi

Học thêm skill lấy tim, để làm gì? Bạn là 1 mage, mage thì ko thể thiếu skill Summon, vì vậy học skill lấy tim của golem, Demon. Khuyên cáo ko nên học Rune summon Golem, nó yếu lắm, 20p lận, tốn point nữa T__T, summon thì nên học summon demon. Sau này lên Cirle 6 thì lấy tim golem và demon để tạo Darkness Army, summon 1 đám Skeleton để bạn có thể quay lại VOM thôn tính bọn Orcs .

Về rune thì nên học cái nào bạn cảm thấy là hữa dụng, lúc đuầ bọn mage bắt mình làm Fire Arrow Rune rồi thì đừng làm cái Rune Ice Arrow làm gì nữa, vì dam cũng như nhau. Xài 1 mình Fire Arrow đến Chap 3 luôn. Đến Chap 3 thì làm cái Ice Block, dùng để khóa kẻ thù là ngừoi, rất hữu dụng để đánh Seeker, Troll. Và dùng để đánh lại Fire Lizzard, tại sao? Bởi vì nó thuộc tính là lửa, nên Ice Block khi cast lên người nó thì ko làm nó đóng băng, mà chỉ toạn 1 lượng dam, và 1 lượng dam rất lớn, vì khắc thuộc tính nó, ngoài Rune Ice thì thuộc tính khác nó ko xi nhê, nên cẩn thận với con này và còn gì ấy giống Shadow beast, nhưng là lửa, à nhớ rồi Fire Devil. 2 con này dùng Ice Block kill là dc, ko cần học mấy cái phép Ice khác. Nếu thích các pháp khác thì các bạn có thể học thêm, ko nên học các phép có cùng dam là dc rồi, vì rất point + rune.

Đến Chap 4 thì nên học cái Lightning, rất hữa dụng, đánh Dragon Snapper 3 nhát là đi.
Đến chap 5, chap 6 thì tớ tin rằng bạn sẽ biết học rune nào, vì lúc này dư rất nhìu rune. Chỉ sợ thiếu LP thôi. Thiếu LP thì đi luyện LVL , ráng chừa 20p để học Summon Demon ở Chap 5, vì giúp các bạn cày LVL khá nhanh đó.

Khi là 1 Mage, bạn phải luôn giữ khoảng cách an toàn của mình với kẻ thù, vì nếu kẻ thù đến gần thì coi như 70% chết dc rồi, vì đến gần wa' dùng phép đánh ko trúng, mà melee thì mình lại thua nó. Nếu kẻ thù đến gần và cảm thấy đánh ko lại, và bạn có học dc Acrobatic thì cứ Alt mà nhảy nhảo lộn mà chạy . Mage cận chiến thì ko lại Pal hay Dragon Hunter (DH), và Mage ko phải 1 anh hùng mà có thể cầm vũ khi ra solo, sét về tính anh hùng có vẻ Mage là 1 kẻ hèn nhát, nhưng trên thực tế Mage có thể ko cần làm gì mạnh tay vẫn có thể lấy mạng địch và dĩ nhiên là ở xa, ở gần có nước mà loadgame

Cách build Mage của MR.KING
Theo kinh nghiệm của mình trong việc build mage thì nên theo đường bow chứ đừng nên tăng vào str làm gì (kể cả 30 str -tốn 20Lp chứ có ít đâu ). Trong chap 1 với 1 chút đầu chap 2 cậu lên được bao nhiêu level thì up cho dex với bow bấy nhiêu ( recommend là lên dex tầm 70-80, bow lên tầm trên 30 đã . Đừng vội lên master bow làm gì, cứ ở expert đã- khoảng 34 bow cũng được vì giữa 34% bow với 59 % bow không khác nhau là mấy )
Làm sao để khi có các tablet+potion+black berry+dex trắng được tầm 110 hoặc 120- đủ cầm cái bow xịn xịn chút là ok
Tại sao lại phải xài bow mà không nên xài kiếm ư.
Thứ nhất là vì trong 3 chap đầu thì trừ ice block và ice rain ra , mage không có bất cứ 1 rune nào xài đươc cả. Lúc này dù có dồn point vào mana thì cũng phí.
Thứ hai :thường thì giáp của quái thường trâu với physical damage và ít với dam của bow (check trên 1 bé orc warrior là biết liền ). Thế nên theo bow thì an toàn hơn.Cứ leo lên cao 1 chút rồi bắn tỉa thì orc chết hết

Tiếp theo là theo ý kiến của tớ thì không nên học lighting (cái này trong bản gốc là must have skill ) nhưng trong bản NoTR thì nó không hiệu quả. Điều đó thấy rõ nhất khi đối đầu với dragon snapper. Muốn kill 1 bé này cần 3 chưởng lighting, mà chỉ cần 1 nhát đầu tiên thôi là nó sẽ lao về phía mình, lighting đánh từ trên trời xuống nên với tốc độ nhanh của con snapper thì khả năng trúng không cao, mặc dù có trúng phát thứ 2 thì con snapper cũng đã tiến tới rất gần mình rồi nên khó chống đỡ ( trừ trường hợp mình đang leo cây thì có thể thoát chứ nếu đứng dưới đất thì chết chắc )

Bởi vậy hãy dành cho bé này 1 siêu skill ở chap 5 (Mass destruction ) Cái này trong bản gốc không hay bằng fire rain do không đánh rộng bằng fire rain nhưng thực sự trong NoTR nó là super super super skill luôn, không có 1 bé mob nào chịu nổi 2 đòn của nó ( troll cũng chỉ 1 chưởng là chết ). Cái này chi có 1 nhược điểm là nạp chưởng hơi lâu (khoảng 2-3s )

Còn các loại summon thì hok thích chơi, vì hay phải đi ra đi vô thành phố mà cái con demon này cứ thấy người là nó đập, thế nên nhiều khi thấy khó chịu lắm ( hơn nữa học summon cũng tốn point nữa nên tớ chả bao h học cả )

Nói chung chơi mage phải có chiến thuật, những chap đầu không bao h để mage solo 1 mình mà phải dựa vào tụi npc ( ví dụ nhờ cái bất tử của thằng Lares - có ai đã từng dắt được thằng Lares đến tận chỗ có thanh dragon slicer chưa ^^ , nhờ vào đồng chí Diego, thằng này master 1hand và khoảng xấp xỉ 200 str đấy, thế nên đầu tiên hãy dùng mọi thủ đoạn mà đánh ngất nó rồi đổi cho nó thanh kiếm xịn hơn -lưu ý chỉ đổi kiếm chứ đừng lục đồ của nó, không là mất hay đấy - hắn sẽ là 1 trợ thủ đắc lực, chap 2 thì có tụi pirates tốt bụng giúp mình làm cỏ khu bờ biển với trại orc ở Jarkendar, chap 4 thì có thằng dragon hunter giúp mình óanh rồng-nên đổi cho thằng này thanh dragon slicer ^^ )

Haizzz, nhớ Gothic II quá, nghe đồn là phiên bản tiếp theo của Gothic sẽ không còn fire mage với water mage đâu mà sẽ là druid , wizard, socc, với đủ thứ hầm bà lằng nữa , cái tụi ngu phát triển game đó hok hiểu nghĩ gì trong đầu nữa

Easter Egg - Nhưng điều thú vị trong G2, update liên tục
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=10991090&postcount=541

561413_front.jpg

Sau Gothic 1, G2 nối tiếp câu truyện trước đó, Nameless hero đã tiêu diệt Sleeper và ko may, anh ko thoát kịp rồi bị đống đá đè trong ổ của Sleeper. Sau 13 ngày, Xardas - 1 kẻ phù thủy bóng tối đã triệu hồi anh hùng trở lại nhằm ngăn ngừa 1 mối hiểm họa ở Khorinis. Old world bây giờ đã bị quân Orcs tàn phá, đây là nơi lấy mỏ của các Paladin nhằm chế tạo vũ khí chống lại quân Orcs. Ko chỉ có Ors ở đây, mà còn đầy rẫy các loài ác thú, vô số monster... đặc biệt là loài Dragon
Để ngăn dc mối hiểm họa đó, hero cần phải có Eyes of Innos - 1 cái Amulet của thần Innos dc các Fire Mage tối cao giữ. Liệu các Fire Mage có trao nó cho anh 1 cách dễ dàng ko. Ko, vì thế cuộc hành trình này thật sự là rất gian khổ, hero phải gia nhập Mage hay Paladin hoặc lính đánh thuê để có dc sự giúp đỡ tiếp cận cái báu vật linh thiêng này.
Câu truyện G2 từ đây bắt đầu


Gothic_II_-_Night_of_the_Raven_box.jpg

Sau khi G2 phát hành đã gặt hài nhiều thành công, nhóm Piranha Bytes tiếp tục phát triển 1 bản addon có tên là Gothic 2 Night of The Raven
Bản này thêm vào giữa Chap 3 và Chap 4 của bản đầu 1 cốt truyện.
Cốt truyện:
Sau khi lấy dc cái Eyes Of Innos, hero sẽ bắt đầu lên đường tiêu diệt các con Dragon. Nhưng cái Amulet đó là bị bọn Seeker (các đệ của Undead Dragon) ém bùa và ko còn hoạt động. Chỉ có Magic của 3 trường phái (Fire,Water,Dark) mới có thể phục hồi sinh lực cho Amulet này. Nhưng Vatras đồng ý giúp sửa lại cái Amulet khi Hero chấp nhận gia nhập Ring Of Water rồi vào thế giới Addon World giải cứu các ng` dân bị mất tích và giết tên Raven. Nhưng để làm dc việc đó hero cần phải lẻn vào hội Bandit do tên Raven cầm đầu, để vào dc trong đó, Hero cần 1 sự giúp đỡ. Ai sẽ giúp anh đây, đó là Grey - 1 captian của Pirate...

Sai sót chỗ nào bro RPG xem giúp nhé :hug:

Walkthrough + Storyline
Đây chủ yếu là cốt truyện , walkthrough thì chỉ nếu rõ các công việc phải làm ở mỗi Chapter thôi :hug:

Chapter 1
Sau khi nghe Xardas giải thích mọi chuyện , Hero bắt đầu lên đường vào thành Khorinis , tìm đến Paladin có chức vụ cao nhất nhờ ông ta cho phép ta mang cái Eyes of Innos để tiêu diệt loài rồng. Nhưng để gặp dc ông ta ko hề dễ dàng tý nào, lúc này Hero cần phải gia nhập các hội (Guild) để có dc sự giúp đỡ vào trong khu Upper. Millita hay Mage hay Mer đây, vào Guild nào cũng có dc sự giúp đỡ của các cấp cao trong Guild để gặp dc Lord Hagent (viết sai thì bỏ wa :D). Khi Hero vào trong và gặp tên Paladin này nói về thảm họa của loài rồng và giải thích cách tiêu diệt chúng là cần cái Eyes, ông ta sẽ cho phép Hero có dc nó khi Hero chịu vào khu mỏ tìm bằng chứng về cho ông ta.

Chapter 2
Ko còn cách nào khác để lấy dc cái Eyes , nên hero buộc phải tìm bằng chứng về những con rồng , khi cập bến VOM , ta sẽ thấy cảnh đẹp nơi nay đã trở thành những khu hoang và đầy bọn Orc với các sinh vật nguy hiểm . Castle hiện giờ đã đóng các cổng lại tránh bọn Orc xâm nhập. Hero cần phải vào dc cái Castle hy vọng Garond sẽ đưa bằng chứng cho ta , khi vào đến rồi Garond đưa ra điều kiện mới đưa bẳng chứng về cho Lord Hagen là phải đi tìm tình hình về 3 khu mỏ. Nhưng chỉ có 2 khu còn nguyên , khu mỏ thứ 3 mọi ng` ở đây đã chết , số mỏ thì biến mất, hóa ra là Diego - 1 ng` bạn thân của hero ở G1 giữ . Khi tìm hiểu về các khu mỏ rồi , hero trở lại Castle và report với Garond , số ore wa ít để rèn vũ khí chống lại bọn Orc , có vẻ Garond ko dc hài lòng... xong ông ta cũng đưa bằng chứng về những con rồng ở đây. Diego nhờ hero dẫn hắn tới Khorinis vì hắn đã giao sổ Ore cho Hero để bẩm báo với Garond.

Chapter 3
Hero lấy bằng chứng về cho Lord Hagen để ông ta nhờ bên Mage guild cho ta mượn cái Eyes để diệt rồng , nhưng cái Eyes đã bị đánh cắp , nhưng ai ? Phải đó chính là 1 tên novice của Mage guild. Giờ đây cái Eyes đã lạc vào rừng bị bọn Seeker phá hoại, 1 khi nó đã bị hủy thì ko thể giết dc con rồng nữa ... Hero tìm đến và lấy lại cái Eyes , nhưng nó đã bị hỏng , chỉ có thợ rèn mới có thể rèn nó lại như dạng ban đầu , nhưng thợ rèn nào có thể làm dc ? Đó là Bennet, 1 thợ rèn ở trang trại Onar. Nhưng ông ta đã bị các Paladin bắt, bị mang tội ám sát 1 Paladin cấp trên. Nhưng thực sự thì ko phải Bennet làm, Hero cần tìm bằng chứng để giải oan cho Bennet ... Khi mọi chuyện đã kết thúc, Bennet đồng ý giúp ta sửa chữa cái Eyes, nhưng ông ta chỉ có thể làm lại dạng ban đầu của cái Eyes, còn Power trong cái Eyes đó đã mất, ta phải nhờ đến Vatras. Ông ta bảo rằng chỉ có 3 trường phái phù thủy khác nhau mới có thể phục hồi năng lượng của cái Eyes, đó là Vatras, Xardas và Pyrokar... Sau khi cái Eyes dc phục hồi Hero lên đường sang VOM để diệt rồng, nhằm tránh thảm họa sau này

to be cont...

Hướng dẫn từ Chap 1 -> chap 6 của bro qwelam85 này
http://forum.gamevn.com/attachment.php?attachmentid=97205&d=1233471542
 
Chỉnh sửa cuối:
Hèm, cái poll kia imba quá, tất nhiên là phần II luôn nhận được nhiều sự ưu ái nhất rồi.
Tuy nhiên rất muốn vote 1 phiếu cho Gothic I vì cái cốt truyện của nó.
 
Hèm, cái poll kia imba quá, tất nhiên là phần II luôn nhận được nhiều sự ưu ái nhất rồi.
Tuy nhiên rất muốn vote 1 phiếu cho Gothic I vì cái cốt truyện của nó.

lập cho có thôi mà, làm gì mà nóng thế ;))
 
Thực hiện Gothic 4 là Spellbound nơi làm Robin hood và Desperados không cần nghi ngờ khung cảnh rực rỡ màu sắc rồi, thêm tí chiến thuật để mấy trò leo trèo, trộm cặp thêm thú vị càng tốt.
 
7 phiếu cho Gothic 2 rồi =)
 
Gothic 1 để lại nhiều cảm xúc nhất vì tại thời điểm đó, nó là một thế giới mới lạ, hấp dẫn, hoành tráng. 3 guild 3 số phận, các tình tiết rất kịch tính, boss cuối rất hổ báo.
Gothic 2 thì hình ảnh không cải thiện nhiều lắm, gameplay có chút ít, còn cái chính là cốt truyện thôi ^^.
Ai chơi phần nào trước thì có cảm giác yêu thích phần đó hơn ^^.
 
hôm nay đi làm khảo cổ học đào được bình máu rồng :)) :))
cây king sort gì ấy mấy bác liệt kê thiều rùi,làm Q cho thèng Vastra(thèng cha water mage đứng giảng kinh trong kro ý)nó cho 1 cây nữa
 
Cái liệt kê trong hướng dẫn là của bản Original, bản NoR có nhiều thay đổi lắm.
 
thay đổi rất nhìu mà, cái này ai chơi cũng đều biết cả :D
 
tăng điểm lên đến 90 thì muốn tăng 1 điểm tốn 4LP đúng ko nhỉ :-? :-?
mới kiếm được topic bọn kia bàn về pure mage ;)),chắc mốt xong con nài rùi làm con mage pure xem sao :D
 
thích tăng sao thì tăng cứ tự nhiên đi
lúc này vưa wa VOM gặp bọn Orc mà tiếc là mình là Pal, là Mage thì phang 1 cái Fire Rain hay Summon 1 chùm Skeleton lên thì sướng phải biết :devil:
 
Tôi là Mage Circle 4 này Dex 140, Bow 100% học 2 spell healing và fire ball lúc đầu Orc giết như giết gà vậy =))
 
cần gì phải học cái healing nhỉ :-?,máu đâu phải là vần đề lớn ta.Đang dọn dẹp trại bandit chỗ thèng Raven,công nhân chỗ nài train lv đã thiệt :)),bọn guard mạnh như thú bổ 2 nhát đi 300 máu Y_Y,trong đây có cái giáp bandit def cao vãi :D
 
Healing nhặt được đấy cả Light lẫn Medium, mà học Heal cũng tốt chứ sao chỉ lo uống mana không cần để ý tới máu nữa, bình máu để dành cho đồng đội.

Định khử hết trại bandit à? làm Q của chúng nó cũng hay lắm. Nhưng anh Raven thì quá thất vọng, vừa vào Final Chamber chưa kịp nhìn thấy mặt phập phập mấy phát cung đã lăn ra chết :-w
 
tăng điểm lên đến 90 thì muốn tăng 1 điểm tốn 4LP đúng ko nhỉ
mới kiếm được topic bọn kia bàn về pure mage ,chắc mốt xong con nài rùi làm con mage pure xem sao
Pure mage chỉ có ở bản gốc thôi, chơi NoTR mà pure mage thì ...;))
Định khử hết trại bandit à? làm Q của chúng nó cũng hay lắm. Nhưng anh Raven thì quá thất vọng, vừa vào Final Chamber chưa kịp nhìn thấy mặt phập phập mấy phát cung đã lăn ra chết
Tớ cũng thấy tội thằng Raven lắm, phần nào có mặt nó tớ cũng đập nó lên bờ xuống ruộng để cướp vũ khí của nó, hic.
 
Healing nhặt được đấy cả Light lẫn Medium, mà học Heal cũng tốt chứ sao chỉ lo uống mana không cần để ý tới máu nữa, bình máu để dành cho đồng đội.

Định khử hết trại bandit à? làm Q của chúng nó cũng hay lắm. Nhưng anh Raven thì quá thất vọng, vừa vào Final Chamber chưa kịp nhìn thấy mặt phập phập mấy phát cung đã lăn ra chết :-w

tình hình là hem bít cho nên ko làm Q của pirate(tức là ko nhờ nó luôn),1 mình dọn sạch cái addon world cho nên h lòi ra đống Q ko làm được T_____T.Cái Q mà thèng cha water mage nhờ mình tìm thèng mất tích trong đầm lầy bên addon world làm thế nào nhỉ :|.Còn cây kiếm claw ò belie( hem nhớ rõ tên lắm)là sao sài nhỉ,tui đem lại cái bệ thờ của belie nhờ improve,xong cái được cục rune phép mà cây kiêm thì đâu mất tiêu ><.Cái phép Dust Devil là phép gì thế bà con :|
@mr_king:pure được đó :D :D,nhưng phải kết hợp cả sumon và chưởng,nói chung chap đầu khổ nhất,tới được chap 2 là hơi khỏe khỏe,nhưng vẫn phải trông vào bọn NPC :D
p/s:thèng raven iu xìu,bọn guard của nó mới thú T________T
 
này mấy cậu, nghe bảo cái phép Heal đánh dc Orc phải ko thế :-?
cái này mới biết, để thử xem sao :D

cái thèn chết chóc mà Water mage kếu mình tìm là Lancer thì phải, cậu nhớ cái khu đầm lầy trước khi vào trại bandit ko, nó nằm gần đó thôi.
Còn cây kiếm của Raven thì đem đi cúng đi, Mage thì dc rune có nhìu lựa chọn
Pal và DH thì dc 1 cây kiếm đó, nếu số % 2h mà > 1h % thì khi cầu nguyện rồi cây đó sẽ là 2h và ngược lại
 
tình hình là hem bít cho nên ko làm Q của pirate(tức là ko nhờ nó luôn),1 mình dọn sạch cái addon world cho nên h lòi ra đống Q ko làm được T_____T.Cái Q mà thèng cha water mage nhờ mình tìm thèng mất tích trong đầm lầy bên addon world làm thế nào nhỉ :|.Còn cây kiếm claw ò belie( hem nhớ rõ tên lắm)là sao sài nhỉ,tui đem lại cái bệ thờ của belie nhờ improve,xong cái được cục rune phép mà cây kiêm thì đâu mất tiêu ><.Cái phép Dust Devil là phép gì thế bà con :|
@mr_king:pure được đó :D :D,nhưng phải kết hợp cả sumon và chưởng,nói chung chap đầu khổ nhất,tới được chap 2 là hơi khỏe khỏe,nhưng vẫn phải trông vào bọn NPC :D
p/s:thèng raven iu xìu,bọn guard của nó mới thú T________T

Cái Claw of B đó tôi đem về rồi nhờ thằng Sataru nó hủy ( +2000xp), sau đó bị Xardas nó chửi cho vì hủy mất vũ khí đỉnh :D

Như vậy xuất hiện 2 vũ khí thần thánh rồi 1 là Eye of Innos, 1 Claw of Belie, không biết hàng của Adanos là cái gì?
 
2k xp cho cây kiếm đó nói thật là quá bèo :)),mấy cái old stone gì ấy,nộp cho thèng vastra được gì ko nhỉ??
@chao:kiếm nát cá cài đầm lầy mà ko thậy wai thật ~_~
chơi bản này ko bít nghèo là gì :)) :)),chap 2 wa addon tiền cả đống,tói chap 3 đánh seeker thì cứ gọi là tiên vô như nước =)) =))
 
Mấy cái Old Stone cũng như Old Coin thôi kiếm được chút xíu xp với lại tiền hoặc thuốc chữa bệnh, để lại cũng không có tác dụng gì.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top