- 26/3/05
- 17,060
- 11,799
...lần đầu tiên tôi chơi dota là trên battle.net,nó bắt mình phải vô diễn đàn của nó đăng kí mới log đc....cảm giác bọn tây khá thân thiện,mặc dù lv1 nhưng vô room chẳng thấy thằng nào kick mình ra...
hồi đó là do thằng Free_Fall nó rủ,đc cái nó rủ mình xong bỏ đấy( láo quá
) ,mình chẳng biết gì cứ lơ ngơ như bò lạc....
điên nhất là hồi đó có thằng chơi zeus hay razor gì đó(tui cũng chẳng nhìn nổi mặt nó) khoảng chừng 10' thì thấy sét từ trên đầu giật xuống cả team lia lịa....rồi team bên tui chửi bên nó chơi bẩn(ngoài đoạn chửi nhau ra,các đoạn khác chẳng hiểu gì cả
)....điên cuồng nhất vẫn là cái trò giật sét xuống toàn bộ team cứ 4s,5s lại giật một lần....ko hiểu là bản dota x.xx nào mà vãi lúa vậy ta
kể từ đó tui tạch luôn dota,chuyển qua dday cho nó lành....rồi một thời gian lên diễn đàn đọc guide,chơi riết con centaur và ngồi nhà(mới mua máy cuối năm ngoái) đánh map AI 6.59 cũng biết sơ sơ mặt của 95 hero
ghê nhất là vụ giật sét gần như liên tục,ko biết có cao nhân ở 4rum này biết đó là con nào,skill gì,ở bản nào mà imba và superman đến thế ko ???

hồi đó là do thằng Free_Fall nó rủ,đc cái nó rủ mình xong bỏ đấy( láo quá
) ,mình chẳng biết gì cứ lơ ngơ như bò lạc....điên nhất là hồi đó có thằng chơi zeus hay razor gì đó(tui cũng chẳng nhìn nổi mặt nó) khoảng chừng 10' thì thấy sét từ trên đầu giật xuống cả team lia lịa....rồi team bên tui chửi bên nó chơi bẩn(ngoài đoạn chửi nhau ra,các đoạn khác chẳng hiểu gì cả
)....điên cuồng nhất vẫn là cái trò giật sét xuống toàn bộ team cứ 4s,5s lại giật một lần....ko hiểu là bản dota x.xx nào mà vãi lúa vậy ta
kể từ đó tui tạch luôn dota,chuyển qua dday cho nó lành....rồi một thời gian lên diễn đàn đọc guide,chơi riết con centaur và ngồi nhà(mới mua máy cuối năm ngoái) đánh map AI 6.59 cũng biết sơ sơ mặt của 95 hero

ghê nhất là vụ giật sét gần như liên tục,ko biết có cao nhân ở 4rum này biết đó là con nào,skill gì,ở bản nào mà imba và superman đến thế ko ???


.........................

