Nếu các bác muốn chứng minh VNG ngon lành, sạch sẽ thì xin hãy tranh luận đàng hoàng có chứng minh cụ thể chứ quăng bomb, nói bậy, nổ lựu đạn, chụp mũ...thì chỉ chứng minh cho mọi người thấy VNG chẳng ra cái gì từ chủ đến quân thôi.![]()
Ở đâu chả phải ăn và uống?
Ăn và uống như thế nào gọi chung là "văn hóa ăn uống", có chỗ thì người ta ăn bẩn, ăn bốc, ăn giành ăn giật của người khác. Chỗ thì ăn sạch uống sạch, cùng ăn cùng uống, ăn đồng uống đều, từ lớn đến nhỏ ai cũng được ăn được uống. Thể loại ko biết ăn uống là thể loại bao cấp, chờ đến tháng người ta phát cho 5 cân gạo, 1 cân thịt và 2 bó rau.
Có câu "học ăn, học nói, học gói, học mở", bác nên "học ăn" trước cho ấm cái bụng đã rồi hãy nói.








.

. Giống như nhân viên VTC ngồi canh cửa phòng họp miệng đọc thần chú: "Niềm tin...niềm tin