- 5/11/06
- 21,542
- 26,276
Ngày nào cũng đưa đón con em gái và nhỏ bạn của nó đi học, vài năm trước lô cốt ko có nên kẹt xe cũng ko đến nổi nào. Còn bây giờ đi đâu cũng kẹt, đường nào cũng kẹt, thấy kẹt xe chạy qua đường khác lại kẹt hơn, mà kẹt xe đâu chỉ tốn thời gian và tiền bạc ko đâu, khói bụi mỗi làn kẹt xe cứ gọi là :(
Tuần vừa rồi bị kẹt xe ở gần hoàng hoa thám, chạy vào hẻm thì ôi thôi, xe với xe, người người cùng nhau tắt máy ngồi đợi cho đỡ khói, chờ gần 2h mới thoát dc 1 con hẻm có chút xíu
Số lượng xe đăng ký thì ko giới hạn hay giảm đi, còn đường thì càng lúc càng chật chội, chắc vài năm nữa với cái kiểu quản lý đô thị như hiện nay còn lâu người VN mới thoát cảnh này
Em bức xúc quá các bác à, đoạn đường chở nhỏ em có hơn 5km mà chạy hơn 1 giờ mới về đến nhà, tay chân thì mỏi mệt luôn :(
Tuần vừa rồi bị kẹt xe ở gần hoàng hoa thám, chạy vào hẻm thì ôi thôi, xe với xe, người người cùng nhau tắt máy ngồi đợi cho đỡ khói, chờ gần 2h mới thoát dc 1 con hẻm có chút xíu

Số lượng xe đăng ký thì ko giới hạn hay giảm đi, còn đường thì càng lúc càng chật chội, chắc vài năm nữa với cái kiểu quản lý đô thị như hiện nay còn lâu người VN mới thoát cảnh này
Em bức xúc quá các bác à, đoạn đường chở nhỏ em có hơn 5km mà chạy hơn 1 giờ mới về đến nhà, tay chân thì mỏi mệt luôn :(
.




